Đông đảo người dân đổ về Quảng trường Ba Đình chứng kiến Lễ Thượng cờ Quốc khánh
(Sóng trẻ) - Sáng 2/9, nhiều người dân đã tập trung về Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để chứng kiến Lễ Thượng cờ. Sắc đỏ của cờ Tổ quốc và trang phục phủ kín quảng trường, tạo nên không khí đặc biệt trước khoảnh khắc lá cờ tung bay.
Từ khoảng 4h sáng, các tuyến đường dẫn về khu vực Quảng trường Ba Đình đã xuất hiện hàng dài người. Nhiều gia đình, nhóm bạn và du khách có mặt từ sớm, đứng dọc các tuyến phố để chờ theo dõi nghi lễ Thượng cờ trong ngày Quốc khánh.
Trong thời điểm trời còn chưa sáng rõ, khu vực trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có đông người tập trung. Không ít người mang theo cờ đỏ sao vàng, điện thoại và máy ảnh để lưu lại những khoảnh khắc trong ngày lễ.
Bà Bùi Bích Liên (Hà Nội) cho biết, đây là lần đầu bà trực tiếp đến khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp 2/9. "Tôi bắt đầu xuất phát từ 5h30 sáng. Khi đến nơi, phương tiện bị hạn chế nên tôi đi bộ từ bãi đỗ xe vào. Dù có rất đông người, không khí nơi đây vẫn giữ được sự trang nghiêm, khiến tôi càng cảm nhận sâu sắc niềm tự hào khi được có mặt tại đây trong dịp đặc biệt này", bà Liên bộc bạch.
Đúng 5h50, trên nền quân nhạc, các chiến sĩ thuộc Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến ra Quảng trường Ba Đình thực hiện nghi lễ Thượng cờ. Đội hình tiến vào khu vực cột cờ trong sự theo dõi của đông đảo người dân đang có mặt tại quảng trường.
Khi Quốc ca vang lên, lá Quốc kỳ được kéo lên trên nền trời sáng ngày Quốc khánh. Hàng nghìn người có mặt tại khu vực quảng trường cùng hướng mắt về phía cột cờ, nhiều người đưa điện thoại ghi lại thời khắc đặc biệt.
Anh Lê Trung Kiên (32 tuổi, Hà Đông) đến Quảng trường Ba Đình từ 4h30, chờ xem lễ Thượng cờ và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Từng tham gia A80, anh cho biết lần trở lại năm nay tiếp tục mang đến cảm xúc đặc biệt. “Mình rất tự hào khi được có mặt ở đây với tư cách một người con Việt Nam”, anh Kiên bày tỏ.
Nhiều gia đình cũng có mặt tại Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm để hòa vào không khí ngày lễ. Bà Nguyễn Thị Hạnh (Hàng Bông, Hà Nội) không giấu nổi bồi hồi chia sẻ: “Mấy chục năm rồi tôi mới quay lại đây vào dịp này. Không khí rất náo nhiệt nhưng vẫn giữ được sự tôn nghiêm, khiến cô rất xúc động”.
Do lượng người tập trung đông, gia đình bà Hạnh không thể vào viếng Lăng. Bà cho biết cả gia đình đã có mặt từ sớm và chọn ở lại khu vực Quảng trường để theo dõi nghi lễ, hướng lòng thành kính về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trên tuyến phố Độc Lập, ánh nắng buổi sáng chiếu xuống dòng người sau thời điểm diễn ra nghi lễ. Tên con đường gắn với dấu mốc lịch sử của dân tộc tạo nên một điểm nhấn trong không gian ngày Quốc khánh tại khu vực Ba Đình.
Lễ Thượng cờ khép lại trong sự theo dõi của đông đảo người dân tại Quảng trường Ba Đình. Sau nghi lễ, dòng người tiếp tục đổ về khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều người tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc trong ngày lễ, trong khi dòng người chờ vào viếng Bác ngày một nối dài.

-1781267352.jpg)
