(Sóng trẻ) - Sáng 29/3, hàng nghìn thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2 tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là một trong những kỳ thi quan trọng để xét tuyển vào bậc đại học.
Từ 6h sáng, hàng trăm thí sinh xếp hàng dài tại điểm thi trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức)Các thí sinh kiểm tra số báo danh trên bảng thông báo trước khi vào phòng thi. (Ảnh: Minh Đức)Cùng mẹ đến địa điểm thi từ sớm, bạn Huyền Anh cho biết tâm lý khá thoải mái vì đã ôn tập kỹ lưỡng theo cấu trúc đề thi mới nhất. (Ảnh: Minh Đức)Đồng hành cùng con đến điểm thi, chị Thanh Mai (40 tuổi, Hà Nội) không dấu được sự lo lắng. Chị hiểu áp lực thi cử của con mình và khẳng định dù kết quả ra sao, chị vẫn luôn ủng hộ và tự hào về con. (Ảnh: Minh Đức)Nhà xa điểm thi, anh Nguyễn Văn Minh (42 tuổi, Quảng Bình) cho biết đã xin nghỉ làm để đồng hành cùng con trong kì thi năm nay. Trong thời gian chờ vào phòng thi, anh luôn động viên, khích lệ con mình. (Ảnh: Minh Đức)Nhiều phụ huynh hồi hộp, lo lắng đứng đợi con. Dù không trực tiếp bước vào phòng thi, nhưng áp lực của kỳ thi vẫn đè nặng lên vai những người làm cha, làm mẹ. (Ảnh: Minh Đức)Sau 195 phút làm bài, nhiều thí sinh bước ra phòng thi, háo hức chia sẻ với cha, mẹ về bài đánh giá năng lực. (Ảnh: Minh Đức)Bạn Nguyễn Ngọc Linh (18 tuổi, Hải Dương) cho biết bản thân thấy rất vui vì đã hoàn thành bài thi sau thời gian dài ôn luyện. Tuy nhiên, Ngọc Linh bày tỏ chút tiếc nuối khi còn một số phần chưa thể tìm ra đáp án. (Ảnh: Minh Đức)Các thí sinh chụp ảnh lưu niệm sau khi hoàn thành bài thi. (Ảnh: Minh Đức)
Kết thúc ngày thi đầu tiên của đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng đan xen giữa hài lòng và tiếc nuối. Ngày mai (30/3), các thí sinh còn lại sẽ tiếp tục bước vào kỳ thi, hoàn thành chặng đường đánh giá năng lực quan trọng của mình.
(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.