Hành trình khám phá và giao lưu văn hóa của du học sinh
(Sóng trẻ) - Du học không chỉ là cơ hội học tập mà còn là hành trình chạm vào những nền văn hóa mới. Từ trải nghiệm thực tế, nhiều du học sinh dần nhận thấy điều quý giá mang về không chỉ là kiến thức, mà còn là sự trưởng thành trong cách nhìn sâu vào nền văn hóa thế giới.
Rời xa quê hương để học tập ở một đất nước khác, nhiều người trẻ mang theo kỳ vọng được tiếp thu tri thức, cơ hội và tương lai. Nhưng trên thực tế, hành trình du học thường mở ra một cánh cửa rộng lớn hơn là cánh cửa của trải nghiệm văn hóa. Ở đó, mỗi ngày sống không chỉ là học mà còn hiểu về văn hóa sống, nhịp sống, con người và những giá trị khác biệt.
Nguyễn Thảo Linh (21 tuổi, Vạn Phú - Thái Nguyên cũ) là du học sinh ngành Ngôn ngữ Trung tại Đại học Nam Kinh (Trung Quốc), là một trong những người trẻ đang trải nghiệm hành trình ấy. Với Thảo Linh, Nam Kinh không chỉ là nơi học tập mà còn là một “lớp học văn hóa” sống động.
Là thành phố từng giữ vai trò kinh đô qua nhiều triều đại, nơi đây mang trong mình chiều sâu lịch sử, đồng thời vẫn phát triển mạnh mẽ với nhịp sống hiện đại. Sự đan xen giữa cổ kính và năng động tạo nên một không gian đặc biệt, khiến người mới đến không khỏi choáng ngợp.
Thảo Linh chia sẻ: “Khi được tìm hiểu, được trải nghiệm văn hóa đặc sắc của Trung Quốc, mình cảm nhận được sự hấp dẫn đặc biệt mà không nơi đâu có thể giống được. Mình cũng rất khâm phục tinh thần kế thừa và bảo tồn văn hóa của người dân Trung Quốc. Dù khoa học phát triển nhưng người dân vẫn luôn giữ gìn những giá trị truyền thống một cách bài bản và rộng rãi, từ trà đạo, thư pháp đến các lễ hội cổ truyền”.
Từ đó Thảo Linh đã tìm thấy sự hấp dẫn và mong muốn khám phá những văn hóa mới mẻ nơi đây. Không chỉ học qua sách vở, cô tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa do trường tổ chức từ những chuyến tham quan mùa xuân, mùa thu đến các lễ hội đa quốc gia. Những trải nghiệm này giúp cô hiểu rằng văn hóa không nằm trên trang giấy, mà hiện diện trong từng chi tiết đời sống.
Không chỉ vậy, Linh còn góp phần giao lưu văn hóa giữa nền văn hóa nước bạn và bản sắc dân tộc góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Hình ảnh chiếc nón lá, những trò chơi dân gian,các món ăn truyền thống hay mặc trang phục áo dài trở thành cầu nối giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về Việt Nam.
“Mỗi lần nhìn các bạn nước ngoài hào hứng tìm hiểu văn hóa Việt, mình thật sự xúc động. Những khoảnh khắc đó khiến mình nhận ra mình hiểu quê hương sâu sắc hơn trước rất nhiều. Dù chỉ góp phần nhỏ bé nhưng bản thân mình vẫn luôn mong muốn lan tỏa những điều đẹp đẽ của nước mình để cùng giao lưu và học hỏi”, Thảo Linh chia sẻ.
Điều đáng chú ý là trong quá trình hội nhập, Linh không bị “hòa tan”. Ngược lại, càng tiếp xúc với văn hóa mới, cô càng ý thức rõ hơn về bản sắc của mình. Đó cũng là một điều thú vị của du học là đi xa để hiểu, để tiếp xúc cái mới và trân trọng cái cũ.
Không dừng lại ở việc giới thiệu văn hóa Việt, Linh còn chủ động khám phá văn hóa bản địa. Cô tham gia đội văn nghệ, học múa cổ điển Trung Quốc và biểu diễn trong các sự kiện lớn. Bên cạnh đó là các lớp học về trà đạo, Côn Khúc hay nhạc cụ truyền thống những trải nghiệm giúp cô tiếp cận sâu hơn với tinh thần văn hóa Trung Hoa.
Không riêng Thảo Linh, nhiều du học sinh Việt Nam cũng có chung cảm nhận.Vũ Ngọc Quỳnh Mai (19 tuổi, Nghệ An) là một du học sinh ngành Truyền thông marketing tại Đại học Gachon (Hàn Quốc) cũng có những trải nghiệm thú vị khi du học ở một đất nước có nền văn hóa rất đặc sắc. Quỳnh Mai cho biết việc tham gia các hoạt động văn hóa địa phương giúp cô hiểu rõ hơn về con người và xã hội nơi đây. Đồng thời, cô cũng tích cực giới thiệu văn hóa Việt qua các sự kiện dành cho sinh viên quốc tế.
“Du học khiến mình nhận ra mỗi nền văn hóa đều có nét đẹp riêng. Khi tiếp xúc đủ nhiều, mình học được cách tôn trọng sự khác biệt và nhìn mọi thứ cởi mở hơn”, Quỳnh Mai chia sẻ.
Những câu chuyện như vậy cho thấy, du học không chỉ là hành trình tích lũy kiến thức chuyên môn. Đó còn là quá trình giao thoa văn hóa, nơi mỗi cá nhân vừa học hỏi, vừa đại diện cho quê hương mình.
Ở đất nước bạn, Quỳnh Mai thấy ấn tượng nhất là ẩm thực của Hàn Quốc bởi sự đa dạng và độc đáo của từng món ăn. “Từ ngày đầu đến Hàn Quốc, điều thu hút mình nhất là ẩm thực nơi đây. Mình được trực tiếp trải nghiệm những món ăn mà chỉ thấy trên những bộ phim mình từng xem. Và thật sự nó mang những hương vị rất đặc trưng của ‘xứ sở kim chi'", cô chia sẻ thêm.
Trong bối cảnh thế giới ngày càng kết nối, trải nghiệm văn hóa trở thành một phần quan trọng của giáo dục. Nó giúp người trẻ phát triển tư duy đa chiều, khả năng thích nghi và sự thấu cảm những yếu tố không thể học được chỉ qua sách vở.
Sau tất cả, điều đọng lại từ hành trình du học không chỉ là tấm bằng hay thành tích học tập, mà là cách một người trẻ nhìn thế giới rộng lớn hơn, đồng thời hiểu sâu sắc hơn về chính mình. Du học, vì thế, không chỉ là hành trình đi xa, mà còn là hành trình trở về với bản sắc, sau khi đã đi qua những khác biệt.


-1756651692.png)