Hoà nhạc CAM Philharmonic #4: Chuyến tàu vô tận nối dài giấc mơ Ghibli
(Sóng trẻ) - Tối ngày 11/4, đêm mở màn hòa nhạc “Always with me” tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã đưa hàng nghìn khán giả bước vào hành trình âm nhạc mộng ảo của Studio Ghibli.
“Always with me” là một buổi hòa nhạc với 31 bản nhạc của Joe Hisaishi - vị nhạc trưởng đứng sau những bản phối kinh điển của Studio Ghibli. Với quy mô hơn 100 nghệ sĩ từ dàn nhạc giao hưởng CAM và dàn hợp xướng, đêm nhạc đã làm sống lại những giai điệu bất hủ, trở thành điểm hẹn lý tưởng dành riêng cho những tín đồ mê văn hóa Nhật.
Chính từ sức hút đó, đêm đầu tiên của sự kiện, không khí tại sảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã trở nên náo nhiệt ngay từ sớm. Dù 18h00 mới chính thức bắt đầu thủ tục check-in, nhiều bạn trẻ đã có mặt để xếp hàng, chụp ảnh kỷ niệm và trao đổi về các bộ phim yêu thích.
Đúng 20h00, ánh đèn trong khán phòng vụt tắt, những giai điệu đầu tiên cất lên, chuyến tàu của CAM Philharmonic chính thức khởi hành. Sự kết hợp giữa quy mô nhạc cụ của dàn nhạc giao hưởng và sự hỗ trợ từ dàn hợp xướng đã tạo nên những tầng âm thanh đa dạng, tái hiện trọn vẹn tinh thần của các tác phẩm điện ảnh kinh điển.
Không chỉ dừng lại ở những bản phối nguyên bản, CAM Philharmonic còn khéo léo sắp xếp mạch cảm xúc đi từ những giai điệu trong trẻo, hồn nhiên của “My Neighbor Totoro” đến những thanh âm hùng tráng, đầy kịch tính trong “Princess Mononoke”. Sự cộng hưởng từ dàn hợp xướng đã mang đến độ dày về âm thanh, khiến những phân đoạn cao trào trở nên choáng ngợp, chạm đến cảm xúc của hàng nghìn người có mặt tại khán phòng.
Bên cạnh việc thưởng thức âm nhạc, khán giả còn có sự tương tác trực tiếp với không gian sân khấu. Tại những phân đoạn giai điệu chậm, hàng nghìn đèn flash điện thoại đồng loạt được bật lên, tạo nên hiệu ứng ánh sáng bao phủ khắp khán phòng.
Trước khi khép lại chương trình, không khí khán phòng một lần nữa trở nên hào hứng khi những hình ảnh đầu tiên về Concert tiếp theo được hé lộ. Với tên gọi “Cinematic World”, dự án mới của CAM Philharmonic hứa hẹn sẽ sớm quay trở lại để phục vụ cộng đồng yêu nhạc giao hưởng.
Buổi biểu diễn kết thúc vào khoảng 23h00. Sau khi những nốt nhạc của bài hát chủ đề khép lại, khán giả tại khán phòng đã đồng loạt đứng dậy dành những tràng pháo tay kéo dài cho các nghệ sĩ. Nhiều người nán lại khu vực sân khấu và sảnh chờ để lưu giữ những hình ảnh cuối cùng của đêm diễn.
Là một trong những khán giả lần đầu thưởng thức âm nhạc giao hưởng trực tiếp, bạn Vân Nhi (19 tuổi, sinh sống tại Hà Nội) không giấu được sự ấn tượng trước kỹ năng của các nghệ sĩ: “Mình thực sự ngưỡng mộ sự tập trung của dàn nhạc. Dù là một chương trình lớn với rất nhiều nghệ sĩ, nhưng mọi người phối hợp cực kỳ ăn ý và dường như không có bất kỳ sai sót nào. Điều này khiến trải nghiệm lần đầu đi nghe nhạc giao hưởng của mình trở nên trọn vẹn hơn rất nhiều.”
Đêm nhạc “Always with me” sẽ còn tiếp tục đêm thứ hai tại Hà Nội vào tối nay (12/4) trước khi đến với khán giả TP. HCM vào ngày 16/5 tới. Sự kiện là cột mốc đáng nhớ trong hành trình mang âm nhạc giao hưởng đến gần hơn với giới trẻ của Nhà hát 8 giờ.


-1756651692.png)