(Sóng trẻ) - Không gian Ký ức 22 Hàng Buồm được thực hiện bởi nhóm nghệ sỹ Nguyễn Thế Sơn, giám đốc nghệ thuật của Tuần lễ Khơi nguồn Sáng tạo, nghệ sỹ Trần Hậu Yên Thế, nghệ sỹ Vũ Xuân Đông, và kiến trúc sư Hoàng Phương – người trực tiếp thực hiện dự án.
Con phố cũng như những dòng sông chảy trôi không ngừng, bao kiếp người qua, bao kiếp người tới. Trong vòng chảy của thời gian bất tận ấy, con phố nào cũng đầy ắp những kỷ niệm vui buồn. Phố Hàng Buồm là một trong những con phố tiêu biểu nhất cho một thành phố nằm bên sông. Phố xưa chuyên bán những mảnh buồm và cả những vật tư liên quan đến thuyền bè. Nay cánh buồm nâu chỉ còn là những ký ức, cũng như bao đổi thay, kẻ đến người đi. Số nhà 22 phố Hàng Buồm như một khúc xoáy, cuốn vào trong đó tất cả những thăng trầm của lịch sử con phố này. Ở đó có tất cả chuyện đời, chuyện phố, có chuyện của ngày xưa, của hôm nay, của mưa Âu gió Á, của dân Kẻ Chợ của những Hoa kiều và của người Hà Nội hôm nay.
Bước chân vào “Không gian ký ức số 22 Hàng Buồm” mọi người có thể thấy sự kỳ diệu của những lớp thời gian. Các nghệ sĩ đã nhặt nhạnh, đã chắp nối những mảnh vụn của lịch sử để nó lấp lánh một vẻ đẹp tưởng như tình cờ mà đầy ngụ ý, dung dị mà sâu lắng.
Hội quán Quảng Đông được hình thành bởi cộng đồng người Quảng Đông (Trung Quốc) định cư tại phường Hà Khẩu, tổng Hữu Túc, huyện Thọ Xương (nay là phố Hàng Ngang, Hàng Buồm, Lãn Ông) khoảng 400 năm trước. Đây từng là nơi sinh hoạt tín ngưỡng và cộng đồng cho người gốc Hoa, và là điểm giao dịch, thỏa thuận buôn bán và phân xử tranh chấp thương mại. Hội quán Quảng Đông cũng lưu giữ ký ức của con phố Hàng Buồm. Tại đây, bạn sẽ được biết về chuyện đời, chuyện phố, chuyện của dân Kẻ Chợ xưa, những Hoa kiều và của người Hà Nội ngày nay. - Ảnh: Vy Anh.Không gian và kiến trúc hội quán giữ được nhiều nét cổ kính, kết hợp giữa các nền văn hóa Tây - Việt - Hoa. Nét hoài cổ của nơi đây phù hợp để các nghệ sĩ thỏa sức bố trí các tác phẩm nghệ thuật sáng tạo. Một số triển lãm nổi bật là "Phiêu diêu", "Ký họa phố cổ 2021", "Hà Nội là...", "Không gian ký ức 22 Hàng Buồm". Tại đây, các nghệ sĩ chắp nối những mảnh vụn của lịch sử để nó lấp lánh một vẻ đẹp tưởng như tình cờ mà đầy ngụ ý, dung dị mà sâu lắng. - Ảnh: Vy Anh.Kiến trúc cổ này được tôn tạo từ cuối năm 2018, hoàn thiện vào cuối năm 2021 và trở thành một trung tâm triển lãm nghệ thuật. Tên gọi chính thức hiện tại là Trung tâm văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm."Con phố cũng như những dòng sông chảy trôi không ngừng, bao kiếp người qua, bao kiếp người tới. Trong vòng chảy của thời gian bất tận ấy, con phố nào cũng đầy ắp những kỷ niệm vui buồn...", trích dòng giới thiệu triển lãm Không gian ký ức 22 Hàng Buồm. - Ảnh: Vy Anh.Tại gian chính tác phẩm nghệ thuật thư pháp "Rồng rắn lên mây" được treo nổi bật trên trần nhà. Tác phẩm được viết trên lụa, bằng mực đất và thể hiện bằng chữ nôm với nội dung hàm ý rồng bay lên trời, ngoài ra còn thể hiện tinh thần đoàn kết, nắm tay như trong câu đồng dao gốc, để phát triển và "thăng" lên nữa. - Ảnh: Vy Anh.Đa phần khách tham quan có ý thức, nhường nhau chụp ảnh theo thứ tự, không chen lấn. - Ảnh: Vy Anh. Triển lãm "Phiêu diêu" với các tác phẩm thư pháp. Trung tâm triển lãm mở cửa tự do, trong đó ngày thường mở từ 8h-17h, cuối tuần mở từ 8h-21h. Du khách đến tham quan có thể gửi xe ở đối diện 22 Hàng Buồm với giá 5.000 đồng/lượt.
(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.
(Sóng trẻ) - Nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo không khí thi đua phấn khởi cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo.