Người chở rác của làng

(Sóng trẻ) - Ông Bùi Văn Hùng (thôn Mỹ Nguyên, xã Quang Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) được người dân yêu quý gọi với cái tên “người chở rác của làng”. Sở dĩ có cái tên gọi đó là vì ông nhận thu m rác thải mà nhiều người né tránh.

Cứ chủ nhật hàng tuần ông Hùng lại đi thu m rác, chất chúng lên chiếc xe lôi cao quá đầu người mà dân làng đóng cho ông. Không nề hà bất cứ thứ gì, không kêu ca về mùi hôi thối, khó chịu bốc lên từ rác thải nhất là vào mùa nắng nóng, ông lặng lẽ đi khắp làng để thu những bịch rác mà người dân đã dọn ra bên vệ đường. Có những nhà bận mải hoặc họ quên chưa đổ, ông lại gọi cửa và chờ họ mang ra. Ông bảo: “Nhiều khi người ta quên, mình chạy qua không thấy thì nhắc, ở làng cũng có vài trăm hộ, có nhiều gì đâu, chứ mà cứ để vậy rồi họ để thêm một tuần nữa thì ai mà ngửi được?”

Ông chia sẻ: “Công việc cũng khó khăn, vất vả, tiếp xúc nhiều với mùi hôi thối nhưng việc này trong làng không ai muốn làm. Lương lại nhận theo vụ mùa chứ có theo tháng đâu.” Ông còn cho biết thêm: “Tôi làm bảo vệ của làng nên không ai nhận thì tôi nhận cho đủ nghĩa vụ, trách nhiệm với bà con mà nông thôn mới rồi, nhìn nó sạch sẽ hơn”.

4f206b8d3_anh1a.jpg
Không quần áo bảo hộ, không chiêng kẻng, không xe chở rác chuyên dụng như thành phố. Chỉ cần một đôi ủng, một đôi găng tay cao su, người đàn ông này đi quanh làng để thu m những bịch rác thải sinh hoạt.

a0b1dd9a9_anh2a.jpg
Ông cẩn thận thu m những bì rác bên vệ đường.

a0b1dd9a9_anh3a.jpg
Những thùng rác nặng bốc mùi hôi thối.

a0b1dd9a9_anh4a.jpg
Với hơn 200 hộ gia đình cùng quy định, 
mỗi tuần thu rác một lần nên chiếc xe chở rác lúc nào cũng vượt quá đầu người.

a0b1dd9a9_anh5a.jpg
Chiếc xe 50 phân khối mà ông gọi là “con xe bành bạch” thi thoảng lại bị đổ 
vì không chịu được sức nặng phía sau nó.

fd52c3f6f_anh6a.jpg
Những chuyến xe rác đầy ắp được ông chuyển ra bãi tập kết cách khu dân ở hơn 1 km.

fd52c3f6f_anh7a.jpg
Bãi tập kết rác rộng khoảng 20m2. Mỗi tuần thu m rác về nơi tập kết và phơi chúng trong khoảng 1 ngày ông mới dùng chất xử lý rác thải mà xã phát cho để tiêu hủy.

fd52c3f6f_anh8a.jpg
Ông Hùng rửa chân tay trước khi nghỉ ngơi.

50ddbbe6e_anh9a.jpg
Ông được người dân mời vào nhà uống nước trước khi chuyến cuối cùng được vận chuyển về nơi tập kết.

Bà Vũ Thị Phương – vợ ông Hùng cho hay: “Gia đình tôi cũng không phải dạng nghèo, kinh tế khá giả đấy, nhà cửa thì đàng hoàng, lúc ông nhà nhận việc thì cũng thôi chẳng ngăn cản gì, tôi bảo ông thích thì ông làm. Bản thân nhà thì cũng không phải vì tiền mà tiền cũng của dân cả nhưng trong làng có ai nhận đâu”.

Hà Thu - Huyen Vu

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN