"Người có tất cả mọi thứ trên đời lại là kẻ nghèo túng"

(SóngTrẻ) - Đôi khi con người ta mất đi thứ gì đó thì lại trở nên hoàn hảo. Chưa hoàn mỹ là cơ hội để bạn cố gắng, ước mơ, hy vọng chứ không phải là lý do để bạn tự dằn vặt hay than trách về những khiếm khuyết của mình. Có một cô gái tên Nguyễn Thị Lệ Thu đã cho tôi thấm thía giá trị lớn lao đó của cuộc sống.


Lệ Thu hiện đang là sinh viên trường Đại học Kĩ Thuật Công nghiệp Hà Nội. Sinh ra và lớn lên tại một làng quê nghèo tại xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang, cách đây 8 năm, sau một tai nạn máy xúc kinh hoàng,Thu đã phải sống và vươn lên với một đôi chân không hoàn chỉnh, khiến cho cuộc sống của cô bé lớp 5 có những biến động dữ dội. Dù không may mắn như những người bình thường khác nhưng Lệ Thu - cô gái trẻ với vẻ nài hồn nhiên và nụ cười luôn thường trực trên môi lại là một tấm gương sáng về nghị lực sống phi thường.


Chúng ta hãy cùng trò chuyện để hiểu thêm về cuộc sống của cô gái nhỏ này nhé!


Trước tiên, cho phép tôi hỏi thăm tình hình sức khỏe của bạn hiện nay được không?


Dạ, hiện nay sức khỏe của em đã được ổn định hơn so với thời gian trước rồi ạ. Thỉnh thoảng thời tiết bất ổn định, thay đổi bất chợt thì cảm thấy hơi nhức ở bên chân bị cắt, còn bình thường thì tốt ạ. (cười)


Chúng tôi được biết, ước mơ của bạn là trở thành một cô giáo nhưng tại sao trong kì thi tuyển sinh ĐH-CĐ vừa rồi bạn lại quyết định dự thi trường Kĩ thuật Công nghiệp mà không phải một trường sự phạm nào đó?


Dạ vâng, ước mơ là cô giáo của em là từ còn bé nhưng đến khi làm hồ sơ thì thầy cô, bố mẹ và bạn bè khuyên em nghề đó không phù hợp với sức khỏe của mình. Sau này em ra trường, dù có được bằng giỏi thì cũng rất khó xin việc do đặc thù công việc phải di chuyển nhiều. Còn làm kết toán thì có thể được ngồi nhiều hơn. Kế toán cũng là một ngành mà em yêu thích nhưng nói thật là nó vẫn đứng sau ước mơ trở thành cô giáo.


Khi đưa ra quyết định thi sư phạm, bố mẹ vì thương em nên không đồng tình để em thi sư phạm nên em cũng cảm thấy rất buồn.


839ab20ec_anh1.jpg

Hình ảnh Lệ Thu và bố trong kì tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2012-2013

(Nguồn: aFamily)


Là sinh viên năm thứ nhất chắc hẳn bạn sẽ gặp phải những khó khăn nhất định để thích nghi với cuộc sống xa nhà, vậy những khó khăn đó là gì bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi được biết không?


Mới xa gia đình, việc thích ứng với môi trường mới đối với em khá là khó khăn. Với lại đường phố ở Hà Nội đông đúc lắm, không như ở quê, con người cũng khác, nói chung mọi thứ nài Hà Nội đều khác so với lúc em còn ở nhà.


Tuy có những khó khăn, bất tiện như vậy trong cuộc sống nhưng mọi người đều biết đến Thu là một cô gái lạc quan, yêu đời và hòa đồng. vậy những động lực nào giúp bạn luôn có được một tinh thần thoải mái như vậy?


Thứ nhất là gia đình. Gia đình luôn ở bên em, mặc dù gia đình không khá giả gì nhưng bố mẹ luôn dành cho em những gì tốt đẹp nhất ạ. Thứ hai là bạn bè, thầy cô lúc nào cũng an ủi, động viên em coi em như người thân nên lúc nào em cũng cười và lạc quan. Mặc dù cười không hẳn là vui nhưng cứ cười thôi vì em không muốn mọi người buồn vì mình chị ạ.


839ab20ec_anh2.jpg

Lệ Thu cười vui bên bạn bè


Có lúc nào bạn cảm thấy chán nản hay chưa?


Kì 1 thi xong không được giỏi, tổng chỉ được 7,5 nên cũng hơi thất vọng ạ…


Dự định của bạn trong thời gian sắp tới là gì?


Nhiều dự định lắm ạ, em định đăng kí thêm 1 ngành nữa cũng của trường em. Thời gian tới em sẽ quyết tâm học thật tốt ngành kế toán em vẫn đang theo học và học tốt cả ngành em mới đăng kí là ngành công nghệ-thông tin. Sang kì sau em nhất định phấn đấu để giành học bổng để trang trải thêm cho việc học ạ.


Bạn có muốn nhắn nhủ gì đến những người thiếu may mắn trong cuộc sống không?


Mọi người hãy lạc quan lên, cuộc sống luôn công bằng, không ai lấy không của ai cái gì , khi mất cái này thì bạn sẽ được ông trời ban tặng cho một thứ khác. Hãy cứ lạc quan và sống hết mình nhé!


Một lần nữa cám ơn Thu đã giành thời gian chia sẻ chúc bạn trong tương lai sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công trong học tập và luôn giữ được tinh thần lạc quan vui vẻ như bây giờ.


Ngô Thị Huyền 

Lớp Phát Thanh K31

Ảnh: NVCC


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN