Nguyễn Mạnh Duy và những hành trình để đời
(Sóng trẻ) - Nguyễn Mạnh Duy đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề báo - công việc giúp anh nuôi dưỡng tình yêu với con chữ. Chính nghề nghiệp ấy cũng đưa anh đến một bước ngoặt lớn của cuộc đời: đặt chân đến vùng đất nằm bên dãy Himalaya và gắn bó với nơi này suốt nhiều năm sau đó.
Điểm khởi đầu của hành trình mới
Nguyễn Mạnh Duy là cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, từng công tác gần mười năm tại Báo Người Lao Động. Trong suốt quãng thời gian làm nghề, anh luôn là người yêu thích “xê dịch”, sẵn sàng xách máy ảnh đi bất cứ đâu để ghi lại nhịp sống đời thường. Chính công việc báo chí, nơi rèn cho anh sự quan sát tinh tế và lòng đồng cảm đã gieo mầm cho một hành trình hoàn toàn khác sau này.
“Năm 2013, mình nghĩ rằng bản thân nên có một chuyến đi để đời. Khi ấy, Tây Tạng xuất hiện trong suy nghĩ một cách rất tình cờ,” anh Duy kể. Ngay sau đó, anh bắt đầu tìm hiểu, lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi đầu tiên đến khu vực Himalaya chỉ với mong muốn được nhìn lại nghề, và nhìn lại chính mình.
Nhưng rồi chính vùng đất ấy đã để lại trong anh dấu ấn đặc biệt. Những năm làm báo giúp anh dễ dàng thấu hiểu con người, văn hóa và hơi thở cuộc sống nơi đây. Duy nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu với núi non Tây Tạng, nơi anh gắn bó sâu sắc với các vùng đất mang đậm tinh thần Phật giáo Kim Cương thừa.
“Năm 2015, tôi có cơ duyên tiếp cận Phật giáo Tây Tạng và trở thành một Phật tử. Tôi cảm thấy bản thân được che chở và học được nhiều điều mới,” anh chia sẻ. Từ đó, Himalaya không chỉ là nơi đến, mà đã trở thành quê hương thứ hai của anh. “Đến Himalaya không còn là một chuyến đi, mà là một sự trở về,” anh nói.
Mỗi lần trở lại vùng đất này, anh lại nhìn thấy một phần khác của chính mình, trưởng thành hơn trong thể chất, tinh thần và nhận thức. Khi hiểu hơn về Himalaya, anh cũng học được cách sống chậm, bình thản và biết ơn hơn với cuộc đời.
Lan tỏa văn hóa Himalaya giữa lòng Việt Nam
Trở về nước, Nguyễn Mạnh Duy sáng lập Himalayas Việt Nam - không gian văn hóa và trị liệu âm thanh theo tinh thần Tây Tạng. Từ một phòng nhỏ ban đầu ở Hà Nội, mô hình này nhanh chóng phát triển thành chuỗi điểm kết nối văn hóa tại nhiều địa phương, thu hút hàng nghìn người yêu thích khám phá và trải nghiệm chữa lành tự nhiên.
Không chỉ giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống như chuông xoay, trang phục, nghi lễ và nghệ thuật thủ công, Himalayas Việt Nam còn trở thành nơi chia sẻ phương pháp thiền, âm thanh trị liệu và lối sống cân bằng. Thông qua các workshop, buổi trò chuyện, anh Duy giúp người tham dự hiểu hơn về văn hóa vùng Tuyết Sơn và tìm lại sự tĩnh tại trong chính mình.


Bên cạnh vai trò kết nối văn hóa, Nguyễn Mạnh Duy còn là người truyền cảm hứng với cộng đồng yêu khám phá. Tháng 5/2025, anh cùng đoàn leo núi Việt Nam đã chinh phục thành công đỉnh Everest (8.848 m) và Lhotse (8.516 m) chỉ trong vòng 48 giờ, một thành tích hiếm có. Với anh, đây không chỉ là chiến thắng thể lực, mà là biểu tượng của tinh thần kiên định và hành trình vượt giới hạn bản thân.
“Khi rời khỏi Báo Người Lao Động, mình vẫn giữ những kỹ năng đã học được ở nơi ấy trong công việc mới,” anh chia sẻ. Việc viết, chụp ảnh và kể chuyện giờ trở thành phương tiện giúp anh tiếp tục lan tỏa tinh thần tích cực, từ nghề báo sang đời sống.

-1756651692.png)
-1756652900.png)
