Nỗi lòng thổn thức “Hà Nội ơi!” trong tuyệt phẩm “Hướng về Hà Nội”

(Sóng trẻ) - Hướng về Hà Nội được xem là một trong những ca khúc lãng mạn nhất viết Hà Nội và đã trở thành một biểu tượng âm nhạc của hình ảnh Thủ đô, con người Hà thành và tính cách Tràng An.


Hoàng Dương sáng tác không nhiều ca khúc nhưng khi nhắc đến những nhạc sĩ của Hà Nội không thể không nhắc đến ông và tuyệt phẩm nổi tiếng “Hướng về Hà Nội”. Hoàng Dương thuộc thế hệ những chàng trai “xếp bút nghiên” lên đường đi chiến đấu và “Hướng về Hà Nội” cũng là một trong những tuyệt phẩm được viết bằng tính cách hào hoa lãng mạn, đúng chất tính cách của những chàng trai năm ấy như Hoàng Dương hay nhà thơ Quang Dũng.

Nghe “Hướng về Hà Nội” chắc nhiều cảm nhận được rằng một tâm trạng tha thiết, da diết, nhớ nhung, bồi hồi, ký ức và đầy ắp kỷ niệm. Hoàng Dương viết bài này khi đang xa một mảnh đất yêu dấu. Vì vậy Hà Nội trong bài hát này hiện hữu một cách đầy nhớ nhung thông qua những hình ảnh tuyệt diệu và đẹp đến mức không thể đẹp hơn được nữa với ánh đèn, hàng liễu, với hình ảnh người con gái Hà thành và rất nhiều hình ảnh quyến rũ lòng người khác nữa.

4b9dc4805_i_7212.jpg
"Hướng về Hà Nội" nhiều lần được hát tại Nhà hát Lớn (Ảnh: Trần Văn Sơn)

Có người cho rằng, nếu ghép bất cứ địa danh nào khác như Sài Gòn, Huế, Hải Phòng vào câu gọi “Hà Nội ơi!” đều được và do vậy ca khúc này không hẳn nói lên được khí chất Hà Nội. Tuy nhiên ý kiến này ngay lập tức bị phản bác vì âm sắc đó, giai điệu đó đã nói lên một Hà Nội thực sự. Không cần một con phố, một con đường hay sự xuất hiện của một địa danh nào khác nhưng sáng tác của Hoàng Dương vẫn mang hồn cốt Hà Nội, tức rất “Hà Nội”, điều mà chúng ta khó thấy ở những địa danh khác.

cbdd12a09_i_5614.jpg
Hà Nội là nơi sở hữu nhiều hồ đẹp, "mặt hồ là ánh gương soi" (Ảnh: QĐ)

“Hướng về Hà Nội” có một số phận khá thăng trầm trong đời sống nghệ thuật nhưng từ lâu ca khúc này đã nhận được ví trí xứng đáng của nó. Cho đến nay, “Hướng về Hà Nội vẫn được nhiều người yêu thích điều đó chứng tỏ sứ hút đến từ một tuyệt phẩm âm nhạc, nơi đã tổng hòa tuyệt diệu tâm hồn nghệ sĩ, nền nhạc violoncenl trầm đục và lời ca sang trọng và lãng mạn.

Có nhiều ca sĩ thể hiện bài hát này như Khánh Ly, Lê Dung, Ánh Tuyết nhưng Hồng Nhung là nữ ca sĩ được nhiều người biết đến hơn cả với ca khúc này. Hồng Nhung đã hát bằng tâm hồn và khí chất Hà Nội, bằng cảm nhận của thế hệ đi sau đầy tinh tế và xây dựng được thành trì cảm xúc. Tiếng hát ấy thực sự rất phù hợp với một tuyệt phẩm đã được chưng cất lâu lắm như “Hướng về Hà Nội”. 

"Hướng về Hà Nội" qua tiếng hát của diva Hồng Nhung

Quang Đức

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN