(Sóng trẻ) - Trong không khí tưng bừng của đầu xuân Ất Tỵ 2025, lễ hội Đả cầu, cướp phết tại xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra vào ngày mùng 7 tháng Giêng như thường lệ từ hàng nghìn năm nay.
Theo dân gian, vào đời vua Hùng Vương thứ 3, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, giặc giã hoành hành khắp nơi. Thấy tình hình đất nước lâm nguy, nhà vua đã giao trọng trách cho bốn vị tướng: Đệ nhất Xá Sơn, Đệ nhị Lê Sơn, Đệ tam Tròn Sơn và Đệ tứ Xui Sơn, cử họ đến các vùng Đông Lai, Bàn Giản, Lập Thạch để chỉ huy quân đội, dẹp loạn, bảo vệ bờ cõi và giúp đỡ nhân dân.
Nhờ tài thao lược, các vị tướng đã lập nhiều chiến công hiển hách, không chỉ giữ vững lãnh thổ mà còn góp phần xây dựng, phát triển đất nước. Để rèn luyện thể lực và sự nhanh nhẹn cho binh sĩ, họ đã sáng tạo ra một trò chơi đặc biệt: đẽo gọt một quả cầu gỗ tròn, có kích thước tương đương một quả bưởi lớn, sau đó bôi dầu mỡ để tăng độ trơn. Quả cầu được lăn ra giữa bãi, và binh lính sẽ tranh nhau giành lấy. Ai mang được quả cầu về điểm quy định trước sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.
Lễ hội được truyền lưu cho đến tận ngày nay với đầy đủ, trọn vẹn các nghi thức, lễ nghi.
Ban tổ chức tất bật chuẩn bị cho công tác phần Lễ. (Ảnh: Phương Anh)Những chàng trai được tuyển chọn để rước kiệu vua đều là những người có sức khỏe dẻo dai, thành đạt trong cuộc sống.( Ảnh: Phương Anh)Từ khoảng 15 giờ, đông đảo người dân đã tập trung tại Đình làng Đông Lai để tiến hành nghi thức tế lễ và rước kiệu quanh khu vực đình. (Ảnh: Phương Anh)Lễ hội không chỉ dành cho người dân địa phương mà còn có sự thu hút đông đảo từ du khách thập phương. Chị Trần Thị Thùy (38 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mỗi năm có lễ hội Đả cầu cướp phết, tôi đều cố gắng dành thời gian về quê để cầu bình an cho gia đình và tham dự lễ hội. Là người con quê hương Bàn Giản, tôi thấy rất tự hào và hào hứng với lễ hội này.” (Ảnh: Phương Anh)Người dân tham gia lễ hội sờ phết với mong ước một năm mới bình an, sung túc (Ảnh: Phương Anh)Rất đông người dân hiếu kì đến xem các thanh niên cướp phết (Ảnh: Phương Anh)Hàng trăm thanh niên trai tráng đến từ khắp mọi nơi trên địa bàn tỉnh hào hứng tham gia cướp phết với mong muốn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Anh Nguyễn Văn Đông (25 tuổi, Vĩnh Phúc) tham gia cướp phết chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên tôi tham gia cướp phết. Tuy nhiên, tôi không có ý định cướp mà chỉ muốn sờ vào quả phết để được may mắn và trải nghiệm cảm giác thú vị này. Sau khi đạt được mong muốn, tôi nhanh chóng rời khỏi đám đông để hồi phục lại sức khỏe.” (Ảnh: Phương Anh)
(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.
(Sóng trẻ) - Nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo không khí thi đua phấn khởi cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo.