(Sóng trẻ) - Hà Nội những ngày chớm thu, trời trong xanh, nắng vàng ươm, gió heo may khẽ lướt qua như báo hiệu mùa thu đã thực sự chạm ngõ. Cả thành phố bỗng dịu lại, bình yên đến nao lòng.
Trên các cung đường quen thuộc như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu,... ánh nắng đầu thu đan qua vòm lá, soi bóng xuống dòng người hối hả. Dẫu nhịp sống không ngừng chuyển động, Hà Nội vẫn giữ cho mình nét bình yên rất riêng trong từng khoảnh khắc. (Ảnh: Thùy Linh, Phạm Trang)
Mùa lá ngả vàng chuẩn bị đi ngang phố, khiến bất cứ ai cũng phải nán lại một bước chân để thu trọn khoảnh khắc thu sang vào lòng. Mỗi độ thu về, nhiều người lại tìm đến những con phố rợp bóng vàng như Phan Đình Phùng, Cửa Bắc,... để lưu lại khoảnh khắc Hà Nội dịu dàng trong sắc thu. (Ảnh: Thùy Linh, Phạm Trang)
“Mình yêu mùa thu Hà Nội lắm, mỗi khi thấy những xe hoa rực rỡ trên đường mình lại muốn dừng lại thật lâu để ngắm. Với mình, thu Hà Nội mà không chụp ảnh trên phố Phan Đình Phùng là điều rất thiếu. Bão đi qua, con đường đẹp trở lại khiến mình cũng cảm thấy Thủ đô đẹp hơn", chị Thanh Mai (quận Ba Đình) chia sẻ. (Ảnh: Thùy Linh, Phạm Trang)
Mùa thu Hà Nội có lẽ đẹp nhất không chỉ vì nắng vàng hay gió heo may, mà còn bởi những chiếc xe hoa cứ lặng lẽ chở cả mùa thu rong ruổi khắp phố phường. Xe chất đầy hoa cúc họa mi trắng tinh khôi, hoa thạch thảo tím mộng mơ, hay những chùm cúc vàng tươi rói… mỗi loài hoa như một mảnh ghép của mùa thu, làm phố phường bỗng bừng sáng và ngọt ngào hơn. Nhìn chúng thôi, ta cũng thấy lòng mình mềm lại, muốn sống chậm hơn, muốn giữ cho riêng mình một bó hoa, như giữ lấy cả hồn thu Hà Nội. (Ảnh: Thùy Linh, Phạm Trang)
Hà Nội những ngày này cung đường nào cũng rợp bóng cờ, sắc đỏ sao vàng tung bay rực rỡ khắp phố phường, thắp lên niềm tự hào thiêng liêng trong trái tim mỗi người. (Ảnh: Thùy Linh, Phạm Trang)
Một góc nhỏ bình yên tại phố Hàng Vải. (Ảnh: Thùy Linh, Phạm Trang)
Hai bạn trẻ check - in bên khung cảnh nên thơ của Hồ Gươm, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ giữa những ngày thu Hà Nội dịu dàng. (Ảnh: Thùy Linh, Phạm Trang)
Cốm non - thức quà thấm đẫm hương vị đất trời, mang theo nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội. (Ảnh: Thùy Linh, Phạm Trang)
Cũng giống như cốm non, những gánh hồng làm nên một nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Đó là thứ quà vặt rất dễ thương và thân thiện với từng góc phố, vỉa hè. (Ảnh: Thùy Linh, Phạm Trang)
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.