Trang nhất tờ New York Times "đặc kín" tên người mất vì COVID-19

(Sóng trẻ) – Tờ nhật báo nổi tiếng New York Times gây chấn động dư luận thế giới khi đăng tải tên của 1.000 bệnh nhân tử vong vì COVID-19 tại Mỹ trên trang nhất. 

Trên số báo ra ngày chủ nhật (24/5/2020), trang nhất cùng ba trang khác của tờ New York Times đặc kín tên những bệnh nhân tử vong vì dương tính với virus corona. Tựa đề “Số ca tử vong tại Mỹ gần chạm ngưỡng 100.000, một mất mát không thể đo đếm được” cùng dòng tiêu đề phụ “Họ không chỉ là những cái tên trên danh sách, họ đã từng là chúng ta”; “1.000 người ở đây chỉ phản ánh 1% của toàn danh sách” khiến người đọc không khỏi giật mình.

32fa00f01_nytfrontpage052420superjumbov2.jpg
Trang nhất tờ New York Times ngày chủ nhật (24/5/2020)

Không chỉ tiết lộ tên tuổi, đối với mỗi người, tờ báo đều dành một dòng để nhắc về cuộc sống cá nhân, sở thích của họ:

Angeline Michalopulos, 92 tuổi, "chưa từng sợ hát hay nhảy".

Lila Fenwick, 87 tuổi, "người phụ nữ da đen đầu tiên tốt nghiệp Đại học Luật Harvard".

Romi Cohn, 91 tuổi, "đã cứu 56 gia đình Do Thái khỏi Gestapo".

Fred Gray, 75 tuổi, "thích thịt xông khói và thịt băm nâu giòn".

Skylar Herbert, 5 tuổi, "nạn nhân nhỏ tuổi nhất của đại dịch COVID-19".

Philip Kahn, 100 tuổi, "một cựu chiến binh Thế chiến II, có người anh em sinh đôi đã qua đời trong đại dịch cúm Tây Ban Nha cách đây một thế kỷ".

Simone Landon, trợ lý biên tập ban Đồ họa của tờ New York Times, người đưa ra ý tưởng có phần táo bạo trên cho biết, cô muốn dùng những con số này để thể hiện cho độc giả thấy những sinh mạng đang mất đi xung quanh ta nhiều tới nhường nào. 

32fa00f01_mawkszbe.jpg

Simone Landon (Ảnh: Twitter)

“Đại dịch COVID-19 đã bao trùm khắp nước Mỹ trong nhiều tháng nay. Bản thân chúng tôi cũng như các độc giả đều đang dần mệt mỏi với từng dữ liệu được cập nhật hàng ngày” – Landon nói – “Chúng ta sắp đạt tới cột mốc ấy. Hẳn phải có một cách nào đó để mọi người khắc ghi những con số ấy”.

Cũng theo cô Landon: “Đặt 100.000 dấu chấm hay hình người que trên một trang thực sự chẳng nói được cho độc giả biết những người đã mất ấy có cuộc sống thế nào, ra sao, và họ có ý nghĩa quan trọng đến nhường nào với đất nước ta”. Chính từ đó, ý tưởng viết một bản danh sách ghi tên các bệnh nhân đã qua đời vì SARS-CoV-2 của Simone Landon ra đời. Cô cùng các đồng nghiệp đã tổng hợp, biên soạn dữ liệu từ hàng trăm trang thông tin khác nhau. Họ bỏ đi những dòng văn viết, và để lại đó danh tính của 1.000 cá nhân thiệt mạng trong cuộc đấu tranh chống lại đại dịch.

Viết về sự việc này, Dan Barry, một tay bút kì cựu của tờ New York Times cho biết: “Hãy tưởng tượng mà xem, đây như một thành phố với 100.000 cư dân, từng đứng tại nơi này cùng ăn mừng năm mới, và giờ họ đã bị xóa sổ hoàn toàn khỏi bản đồ nước Mỹ”.

Với hơn 1 triệu ca nhiễm, gần 100.000 ca tử vong, đại dịch COVID-19 tại đất nước Cờ Hoa đang trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Bài báo công bố tên 1.000 bệnh nhân ra đi vì virus corona trên tờ New York Times có lẽ chính là lời cảnh tỉnh cho cư dân nơi đây, để họ nhận ra rằng dịch bệnh này nguy hiểm tới mức nào, và sinh mạng con người mỏng manh biết bao nhiêu.

Phạm Phương Linh (Theo CNN và New York Times)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Tin nổi bật1 ngày trước

(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/5, đêm chung kết Miss World 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế HITEX, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Đại diện Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. 

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN