Triển lãm “Mùa Xuân Độc lập”: Kể chuyện lịch sử qua 17 bức tranh sơn mài khổ lớn
(Sóng trẻ) - Chiều 18/8, Bảo tàng Hồ Chí Minh mở cửa triển lãm “Mùa Xuân Độc lập”, giới thiệu 17 tác phẩm sơn mài quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật với truyền thống và hơi thở đương đại để kể câu chuyện mùa thu lịch sử 1945.
Triển lãm do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh nhằm mục đích chào mừng 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Với 17 bức tranh sơn mài khổ lớn, họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang khéo léo tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chặng đường lịch sử hào hùng mang chiến thắng vẻ vang bằng sự giao thoa, kết hợp nghệ thuật truyền thống sơn mài với phong cách đương đại.
Triển lãm có sự tham dự của ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Ngô Đông Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Đinh Thị Mai - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung Ương; ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Cùng tham dự triển lãm có đại diện các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh; lãnh đạo Hội Mỹ thuật Việt Nam; Hội Nhà văn Việt Nam; các đại sứ, lãnh sự quán và các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam; lãnh đạo tập đoàn Vietcom cùng tác giả bộ tranh sơn mài “Mùa Xuân Độc lập”.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, TS. Vũ Mạnh Hà - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Mỗi bức tranh không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, là đứa con tinh thần, tâm huyết của tác giả mà còn là những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, hay một lát cắt lịch sử được tái hiện bằng màu sắc và ánh sáng của chất liệu sơn mài. Qua các tác phẩm, chúng ta có thể thấy và cảm nhận hình ảnh Bác Hồ vừa gần gũi thân thương, vừa là biểu tượng vĩ đại của trí tuệ, lòng dũng cảm và nhân ái”.
Ngoài ra, TS. Vũ Mạnh Hà cho biết chủ đề ‘Mùa Xuân Độc lập’ chính là lời tri ân, là khúc ca mừng đất nước bước vào mùa xuân vĩnh cửu của độc lập, tự do, hạnh phúc. Với ông, nghệ thuật không chỉ để ngắm nhìn mà còn có thể lay động tâm hồn, nhắc nhở chúng ta luôn nhớ về cội nguồn và tiếp thêm sức mạnh cho những hành trình mới.
Triển lãm tranh sơn mài khổ lớn “Mùa Xuân Độc lập” của họa sĩ Chu Nhật Quang thể hiện tình yêu quê hương đất nước và lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và sự hy sinh xương máu của hàng triệu chiến sĩ, đồng bào ta nói chung. Các tác phẩm thể hiện được sự hài hòa giữa chất liệu sơn mài truyền thống cùng tư duy tạo hình đương đại, mang đến chiều sâu thẩm mỹ mới mẻ, sáng tạo.
Sau lễ khai mạc, đại biểu và khách tham đã trực tiếp thưởng lãm 17 bức tranh sơn mài khổ lớn, cảm nhận không gian nghệ thuật đậm dấu ấn lịch sử tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Triển lãm “Mùa Xuân Độc lập” sẽ mở cửa đón khách tham quan miễn phí từ ngày 19/8 đến ngày 10/9.
Một số hình ảnh tiêu biểu tại triển lãm:
Triển lãm “Mùa xuân Độc lập” không chỉ là hoạt động nghệ thuật mà còn là dịp để nhân dân ôn lại những dấu mốc lịch sử hào hùng của dân tộc trong không khí kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Sự kiện góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng độc lập và tự do đến với đông đảo người xem.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
