“Tôi đã trải qua 15 tháng bị mắc kẹt trên một hòn đảo không người”

(Sóng trẻ) - Sione Filipe Totau (74 tuổi) mới đây đã chia sẻ câu chuyện của mình về trải nghiệm năm 19 tuổi bị mắc kẹt tại đảo Ata của Nam Thái Bình Dương trên trang VICE.

Sinh ra và lớn lên ở một hòn đảo nhỏ Ha’afeva ở Tonga có diện tích chỉ vài km. Sione Filipe Totau nuôi hy vọng được khám phá đến những vùng đất rộng và thú vị hơn: Fiji, New Zealand hay Úc.

Chuyến đi đầu tiên của Sione bắt đầu vào năm 19 tuổi, sau khi nhận được lời mời đến Fiji của người bạn cùng trường. Sione và bạn đánh cắp chiếc thuyền của một người đàn ông trong vùng và căng buồm ra biển.

Trên thuyền có sáu thanh niên tuổi từ 15 đến 19, một cậu bé có bố làm thủy thủ được nhóm coi là người có kinh nghiệm.

Theo Sione chia sẻ, vào nửa đêm gió bắt đầu mạnh và sóng cao hơn. Một cơn bão lớn ập đến, chiếc thuyền lảo đảo do cánh buồm bị gió xé toạc.

Tám ngày sau đó, nhóm sáu người trôi dạt trên biển, họ sử dụng lượng nước mưa tích được để duy trì sự sống. Một tuần lênh đênh, họ dạt vào bờ hòn Ata lúc 11 giờ đêm.

Đây là hòn đảo núi lửa, khá cao, vắng vẻ và không có dấu hiệu của sự sống con. Sione là người đầu tiên đặt chân lên hòn đảo và gọi tất cả thành viên còn lại lên bờ: “Chúng tôi đã khóc và ôm lấy nhau để cùng cầu nguyện”.

Nhóm thanh niên chìm vào giấc ngủ và bị đánh thức bởi ánh sáng mặt trời ngày hôm sau. Điều đầu tiên là họ tìm nước uống trên đỉnh hòn đảo, Sione tìm được mảnh gỗ ướt đẫm, đó là thức uống đầu tiên sau 8 ngày trôi dạt.

Hàng ngày, sáu thanh niên duy trì sự sống nhờ bắt được sò, tìm thấy đu đủ và dừa. Sau 3 tháng, họ mới có thể nhóm lửa, Sione cùng các bạn đã có bữa ăn nóng hổi sau đó.

Tận dụng thế mạnh của mình, Sione là người duy nhất biết đan những tấm lá dứa. Sau hai tuần, một ngôi nhà được dựng lên hoàn thiện và trở thành nơi họ cùng nhau cầu nguyện hàng ngày.

Sione chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ thực sự yêu hòn đảo, luôn muốn trở về nhà để gặp gia đình. Đây là lý do tại sao, sau một tháng, chúng tôi bắt đầu đóng một chiếc bè”. Tiếp tục là sự thất bại khi chiếc bè không ra khơi mà chỉ trôi dạt ở rìa hòn đảo.

Cuộc sống của những anh chàng xoay quanh lời cầu nguyện, hy vọng vào điều tốt đẹp sẽ đến vào ngày mai. 

Steven - thành viên của nhóm đã vui mừng vẫy tay khi nhìn thấy một chiếc thuyền đang tiến vào đảo. Chiếc thuyền của ông Warner trở thành cứu tinh của sáu thanh niên mắc kẹt ở hòn đả Ata.

Trở về nhà, Sione ăn mừng trong ba ngày, tổ chức lễ kỷ niệm tại gia đình, nhà thờ và hòn đảo.

Nhớ lại khoảng thời gian ấy, đến nay Sione vẫn thầm cảm ơn hòn đảo Ata. Tại đây, ông và những người bạn học được sự tin tưởng vào bản thân và cách để cùng nhau sinh tồn.

screen-shot-2021-04-18-at-9-26-27-pm.png
Nhóm thanh niên trước túp lều và chiếc ukulele tự chế. (Ảnh: John Carnemolla)
screen-shot-2021-04-18-at-9-26-44-pm.png
Sioen 74 tuổi trong chiếc áo in hình nhóm. (Ảnh: John Carnemolla)

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN