200 hộp sữa mỗi tuần cho bệnh nhân bị ung thư ở viện K - Hà Nội

(Sóng trẻ)- Với mong muốn chia sẻ nỗi đau với những bệnh nhân ung thư, cô Trần Thị Nhung- giáo viên trường THCS Giáp Bát đã tổ chức chương trình tình nguyện “200 hộp sữa mỗi tuần cho bệnh nhân bị ung thư ở viện K - Hà Nội”.

Xuất phát từ một buổi cùng bạn phát cháo miễn phí cho những bệnh nhân bị ung thư ở viện K, cô Nhung đã nảy ra ý tưởng quyên góp sữa tặng bệnh nhân ở đây.

9ff2a282f_anh_1.jpg

Chương trình “200 hộp sữa mỗi tuần cho bệnh nhân bị ung thư ở viện K Hà Nội” đã diễn ra được 20 tuần và thu hút được nhiều nguồn tài trợ của các cá nhân và tổ chức.

b0cd0e340_anh_2.jpg

Fami tài trợ chương trình 800 hộp sữa

b0cd0e340_anh_4.jpg

Số tiền quyên góp của một em học sinh

Nài phát sữa miễn phí, chương trình còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, tặng kèm những câu chuyện về quà tặng cuộc sống nhằm giúp họ có niềm vui, động lực vượt lên hoàn cảnh, chiến thắng bệnh tật.

b0cd0e340_anh_5.jpg

9ff2a282f_anh_6.jpg

Hoạt động giao lưu văn nghệ từ thiện

Để đảm bảo sự hoạt động bền vững của chương trình cũng như giúp cho các bệnh nhân ung thư có thêm kinh phí để điều trị, cô Nhung cùng các tình nguyện viên đã cung cấp nguyên liệu và dạy bệnh nhân, gia đình họ làm đồ handmade. Các sản phẩm này được những tấm lòng hảo tâm đón nhận nhiệt tình. Một nửa số tiền thu được từ các sản phẩm sẽ được tặng cho các bệnh nhân bị ung thư.

9ff2a282f_anh_10.jpg

Gian hàng từ thiện

Không kể trời mưa bão, chiều thứ 7 nào, các tình nguyện viên cũng đến tặng sữa cho bệnh nhân. Vì thế, đối với những bệnh nhân ung thư ở đây, một hộp sữa không chỉ là món quà vật chất bình thường mà hơn thế, nó còn là món quà xuất phát từ những trái tim biết đồng cảm, thương yêu của cộng đồng dành cho họ, giúp họ có thêm hi vọng và tình yêu với cuộc sống.

Với tâm niệm gieo nhân lành để gặt quả lành, cô Nhung cùng với các tình nguyện viên ngày một cố gắng nhân rộng chương trình để góp phần chia sẻ nỗi đau cộng đồng. Tuy khá bận rộn với công việc ở trường lớp và gia đình nhưng cô vẫn dành nhiều thời gian đi vận động gây quỹ, thăm nom, động viên bệnh nhân. Với cô, công việc này là cách để cô có thể san sẻ nỗi đau với những mảnh đời bất hạnh.

Sự đóng góp nhiệt tình của các tấm lòng vàng đã giúp chương trình từ tuần này nâng lên 400 hộp sữa cho bệnh nhân ung thư.

Một số hình ảnh khác về chương trình này:

9ff2a282f_anh_7.jpg

711425979_anh_13.jpg

711425979_anh_15.jpg

711425979_anh_14.jpg

 
Vũ Thị Diệu Lan
Lớp TH31 A1


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/5, đêm chung kết Miss World 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế HITEX, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Đại diện Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. 

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN