BẠN ĐỌC VIẾT: Lampard và giây phút đau nhói

(Sóng trẻ) - Khi mẹ Lampard qua đời, anh đã hứa với bà sẽ không bao giờ rời Chelsea. Thế nhưng, nó sẽ mãi là một lời hứa còn dang dở…

Từ "Người không danh" đến "Người không phổi"

Lampard có lần đầu tiên ra mắt các cổ động viên Chelsea trong trận hòa 1-1 với Newcastle United năm 2001. Trải qua biết bao biến cố trên băng ghế huấn luyện, biết bao ngôi sao tầm cỡ cứ đến rồi đi nhưng Lampard vẫn ở đây, vẫn sừng sững như một tượng đài bất diệt tại Stamford Bridge. 

13 năm cùng Chelsea cũng là 13 năm đầy ắp thành công của Franky. Anh chính là biểu tượng của đội bóng, là linh hồn trong lối chơi của The Blues. 13 năm với 211 bàn thắng sau 648 lần ra sân, Lampard vẫn đang tạo nên một kỷ lục khó tin tại Chelsea và cả Nại Hạng Anh. Và rồi cứ thế biệt danh “Người không phổi” đã đi vào lòng những người yêu mến Chelsea tự lúc nào không hay…

Người con hiếu thảo

Nếu là một cổ động viên của Chelsea từ lâu, chắc chắn rất nhiều người không thể quên được trận đấu quan trọng với Wigan Athletic mùa bóng 2007-2008. Khi Lampard ra sân khởi động cũng là lúc anh nhận được tin mẹ nhập viện. Anh lập tức xin phép được rút khỏi đội hình, nhưng vẫn mặc nguyên quần áo thi đấu đến bệnh viện và ở lại chăm sóc mẹ trắng đêm. 

Ở trận bán kết lượt đi Champions League 07/08 với Liverpool, Lampard đã ra sân thi đấu nhưng cũng chính anh là người đã phạm sai lầm dẫn đến bàn thua của đội nhà. “Tôi đang rối bời vì chuyện mẹ ốm nên chơi không tốt!” - Frank thật thà nói sau trận đấu. 

Linh cảm của anh quả không sai. Chỉ một giờ sau tiếng còi kết thúc trận đấu, anh nhận tin bệnh tình mẹ anh đột ngột trở nên xấu nghiêm trọng. Rời sân, anh đến thẳng bệnh viện và lại ở bên mẹ suốt đêm để săn sóc. Và sáng hôm sau anh đã đau đớn vô cùng khi mẹ trút hơi thở cuối cùng. Trước khi qua đời, mẹ Lampard muốn anh ở lại và cống hiến trọn đời cầu thủ cho Chelsea bởi vì “Chelsea chính là tài sản lớn nhất mà anh có”.

5e8180741_mom.jpg
Lampard ăn mừng bàn thắng tưởng nhớ đến người mẹ

Khoảnh khắc nhói đau

Đã trôi qua 6 năm kể từ ngày bà Pat qua đời, Lampard vẫn gắn bó với Chelsea. Nhưng rồi điều gì đến cũng vẫn sẽ phải đến, Lampard không thể tránh khỏi quy luật nghiệt ngã của tuổi tác cũng như vòng quay khắc nghiệt của thế giới bóng đá. Mùa hè vừa qua, anh đã xác nhận với báo giới sẽ chia tay Chelsea, kết thúc hành trình 13 năm tại đây và cũng là lúc anh để ngỏ lời hứa năm xưa với người mẹ yêu dấu. 

Thế nhưng số phận trớ trêu vẫn chưa buông tha tiền vệ tài hoa này. Anh kí hợp đồng với New York City rồi lại chuyển đến thi đấu cho Manchester City theo dạng cho mượn khi MLS đã kết thúc mùa giải. Ở tuổi “xưa nay hiếm” trong giới bóng đá, được ra sân thi đấu đã là một điều khá xa xỉ, chứ chưa bao giờ Lampard nghĩ sẽ có ngày lại đối đầu với chính Chelsea như trong trận đấu cuối tuần qua.

5e8180741_163183706_lampard_772162b.jpg
Ánh mắt đượm buồn của Lampard sau khi ghi bàn vào lưới Chelsea

Và rồi, điều mà cả anh cùng tất cả những CĐV yêu mến The Blues không hề mong muốn cũng đã tới. Khi Man City bị dẫn trước và thi đấu bế tắc, Lampard được HLV Pellegrini tung vào sân, và chính anh là tác giả của bàn thắng gỡ hòa cho đội bóng thành Manchester. 

Có lẽ đây chính là giây phút “đau đớn” nhất trong quãng đời cầu thủ của anh. Chỉ chỉ có chúa mới nghĩ ra được kịch bản nghiệt ngã như thế. Bàn thắng đem đến niềm vui hân hoan cho CĐV đội nhà nhưng cũng là một nhát dao cứa vào trái tim của chính Lampard cũng như CĐV Chelsea. Anh vẫn xuất hiện trong màu áo xanh, nhưng lại là một màu xanh nhạt nhòa… 

Sự thật nghiệt ngã

13 năm ở Chelsea đã cho Lampard biết bao thành công, biến anh trở thành một huyền thoại, đi vào lòng hàng triệu người hâm mộ, nhưng cũng đã lấy đi của anh sức trẻ, lấy đi người mẹ yêu dấu và hơn cả là sự kết thúc của một lời hứa vẫn chưa được hoàn thành. Và giờ đây anh lại đang khoác lên mình màu áo của CLB khác, đối thủ chính của Chelsea trong cuộc đua tới ngôi vô địch ở Nại Hạng Anh. Trớ trêu vẫn chưa buông tha anh.

Dẫu là vậy, trong bóng đá, luôn có những điều tưởng như không thể xảy ra, và trường hợp của Lampard cũng không phải nại lệ. Viễn cảnh một ngày nào đó Lampard thi đấu và chống lại Chelsea thật khó để những người yêu mến anh có thể chấp nhận, nhưng rồi có lẽ… họ cũng sẽ phải làm quen dần với điều này thôi…

Phí Thành Việt
Lớp: Báo Chí Đa Phương Tiện K33

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN