(Sóng trẻ) - Nằm bên quốc lộ 6, phường Yên Nghĩa, Hà Nội, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh là nơi lưu giữ linh hồn của con đường tiếp vận chiến lược mang tên Bác. Đây không chỉ là nơi lưu trữ hiện vật, mà là một bản anh hùng ca bằng hình ảnh về ý chí “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” của quân và dân.
Tượng đồng uy nghi tái hiện hình ảnh Bộ đội Trường Sơn, Thanh niên xung phong và đồng bào các dân tộc cùng chung sức mở đường, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. (Ảnh: Dương Trà)Hiện vật súng cối, đạn pháo lớn, phụ tùng xe cộ làm sống lại khung cảnh chiến trường Trường Sơn ác liệt. (Ảnh: Dương Trà)Các công cụ, thiết bị quân sự, vật dụng cá nhân được sử dụng bởi những người lính và thanh niên xung phong trên đường mòn. (Ảnh: Dương Trà)Hình ảnh tái hiện nữ chiến sĩ Trường Sơn trong bộ quân phục xanh truyền thống, ánh mắt kiên định bên cửa hầm chữ A. Giữa khói lửa và gian khó, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam vẫn tỏa sáng, thầm lặng nhưng sức mạnh đủ sức xoay chuyển lịch sử. (Ảnh: Dương Trà)Những chiếc đàn guitar cũ, đàn accordion bên cạnh bức ảnh người lính hát giữa rừng mang đến vẻ đẹp tâm hồn lạc quan, lãng mạn của người chiến sĩ dù gian khổ vẫn tin vào ngày mai chiến thắng. (Ảnh: Dương Trà)Mô hình những nhịp cầu phao, phà ghép dùng để đưa xe qua sông dưới làn bom đạn, thể hiện trí tuệ và sự sáng tạo của lực lượng công binh Trường Sơn - “mở đường mà đi, đánh địch mà tiến”. (Ảnh: Dương Trà)Những chiếc xe vận tải, xe thiết giáp nhuốm màu bụi đường và dấu vết thời gian, là “người bạn đồng hành” đã cùng người lính băng qua hàng ngàn cây số lửa đạn. (Ảnh: Dương Trà)Không chỉ lưu giữ ký ức lịch sử, nơi đây còn góp phần bồi dưỡng lý tưởng cho thế hệ trẻ sau này. Lịch sử Trường Sơn vì thế trở thành niềm tự hào, đồng thời là nguồn động lực để lớp trẻ tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước. (Ảnh: Dương Trà)
(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ
(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.