“Bước tiếp” cùng Nguyễn Trần Trung Quâ

(Sóng Trẻ)- Tối 17-11, tại phòng trà Swing, Nguyễn Trần Trung Quân- chàng ca sĩ không còn mấy xa lạ với sinh viên báo chí đã tổ chức thành công minishow với tên gọi “ Bước Tiếp”.  Minishow với sự góp mặt của nhiều khách mời nổi tiếng: ca sĩ Bảo Trâm , ca sĩ Ngọc Anh , Ngọc Khuê cùng sự đảm nhiệm vai trò MC- nhà báo: Ngô Bá Luc.


Cùng nghía qua những hình ảnh đẹp – những phút thăng hoa để cùng phiêu hết mình với chàng ca sĩ trẻ tài năng này nhé :


71bf63277_02_ni_y_co_cha.jpg

“Nơi ấy có cha” – bài hát mở đầu, cũng là món quà Trung Quân muốn gửi đến đấng sinh thành của mình . Người mà như Trung Quân tâm sự: “luôn động viên , đưa đón , nâng đỡ tinh thần , từng bước đi trong sự nghiệp” của anh


71bf63277_03gio_mua_v..jpg


Ca khúc “Gió Mùa Về” của nhạc sĩ Lê Minh Sơn là điểm nhấn mạnh mẽ của chương trình. Ca khúc này đã gây ấn tượng trong hai cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2011 và 2012. Ca khúc đưa chàng ca sĩ trẻ đến gần hơn với giải “ca sĩ trẻ triển vọng 2011” và “top 4 xuất sắc của Sao Mai Điểm Hẹn 2012”, cũng như đến gần hơn với khán giả . Nếu như Ngọc Khuê xử lý với phong cách khá lạnh, cô quạnh thì Nguyễn Trần Trung Quân lại thật dữ dội, rực cháy, hết mình


71bf63277_04ngc_anh.jpg


Show diễn còn có sự góp mặt một số ca sĩ khách mời, và ca sĩ Ngọc Anh – là khách mời , cũng là thần tượng của Trung Quân đã cùng anh song ca ca khúc “Nơi ta bắt đầu”


71bf63277_05i_have_nothing.jpg


“I Have Nothing”  gửi gắm thông điệp của chàng ca sĩ trẻ 21 tuổi : “điểm xuất phát của bất kì ai cũng là con số 0 và anh cũng vậy. Vì vây, anh luôn nhắc nhở mình không ngừng cố gắng ,nỗ lực. Trước những mệt mỏi buồn phiền” , anh luôn nghĩ “ mình còn trẻ và còn sức trẻ, phải luôn tích cực mà hướng lên phía trước”


71bf63277_06m_1.jpg


93fd15628_07m.jpg


93fd15628_08m.jpg


“Nữ ca sĩ” bất đắc dĩ trong chương trình,cô vốn dĩ không phải là ca sĩ. Nhưng hôm nay, lại thể hiện bài hát: “Nhớ Mùa Thu Hà Nội” rất thành công. Và đây là người mà Trung Quân muốn gửi gắm tình cảm nhiều nhất, nồng nhiệt nhất – đó là mẹ. Chàng ca sĩ sau đó không nói nên lời và chi biết mượn âm nhạc để thể hiện. Trung Quân cất lên ca từ xúc động: “mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mà không bao giờ phản bội. Ngay cả khi con, ngu dại một đời”


93fd15628_09giang_son.jpg


Có thể nói đây là một chàng ca sĩ khá đa tài khi anh liên tiếp thể hiện nhiều ca khúc, mà mỗi ca khúc lại mang những phong cách khác nhau, có những ca khúc kén người nghe và không phải ai cũng dễ dàng hát được. “Thu Cạn”- của nhạc sĩ Giang Son là một ví dụ điển hình


93fd15628_10bo_tram.jpg


Và đặc biệt hơn, trong minishow này còn có sự xuất hiện của một sản phẩm âm nhạc được sáng tác bởi 1 sinh viên báo chí, bài hát “ Chỉ Còn Những Mùa Nhớ” của nhạc sĩ trẻ Minh Min (sinh viên lớp Truyền Hình K32-a2 ), qua sự thể hiện của ca sĩ Bảo Trâm – cũng là vị khách mời thứ hai đồng hành cùng Trung Quân. Tiếp sau đó là những ca khúc rất đa dạng về phong cách và cuốn hút về cách thể hiện như : Gọi Anh, Sắc Màu, Chạm ,Dẫu Phố Em Qua, Vui Lên Nhé Tôi Ơi, Mùa Thu Cho Em, Một Mình


a6ba40a75_11h_nc.jpg


Không chỉ về chủ đề tình yêu , mà thực trạng môi trường cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều tác giả trẻ- chính vì thế bài hát “ Hồ Nước” của tác giả Huyền Sambi ra đời, dưới sự thể hiện của Nguyễn Trần Trung Quân


56995fa1c_12khong_tri_ca_be.jpg


Đón sinh nhật một cách đầy ý nghĩa, chàng ca sĩ trẻ 21 tuổi không quên gửi đến đồng bào miền Trung cảm xúc đồng cảm và sẻ chia qua ca khúc: “ Khoảng Trời Của Bé”


56995fa1c_13ngc_khue.jpg


“Rét Đầu Mùa” , “Người Ở Người Về”, hai ca khúc gần cuối này hé lộ vị khách mời thứ ba trong chương trình – nữ ca sĩ Ngọc Khuê- người thể hiện khá thành công những ca khúc của Lê Minh Sơn  và cũng là người cùng xuất phát điểm giống Trung Quân ở cùng một cuộc thi , đó là Sao Mai Điểm Hẹn


56995fa1c_14kt1.jpg


Và ca khúc cuối cùng : “Chuyện Tình” – với giai điệu sôi động cùng những tràng pháo tay giòn dã, để kết thúc chương trình một cách rực cháy nhất, nồng nhiệt nhất – như chính phong cách của chàng ca sĩ này


Những tràng pháo tay giòn dã kết thúc đêm nhạc, chúc cho Nguyễn Trần Trung Quân đón một tuổi mới ấm cúng bên người thân,gia đình, bạn bè, ngày càng gặt hái nhiều thành công trên con đường ước mơ của mình.


Nguyễn Thanh Tú

Truyền hình k32-a2. 

(ảnh :Raphael Nguyễn )




Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN