Cần thận với nạn trộm cắp

(Sóng Trẻ) -  Những tưởng tìm được phòng trọ rẻ, vệ sinh sạch sẽ là điều may mắn nhưng sau một thời gian ngắn, các bạn sinh viên mới giật mình hoảng sợ vì nạn mất đồ. Vấn đề an ninh trở thành một vấn đề thực sự cần thiết!

“Mất đồ là chuyện bình thường”

Đó là khẳng định của Nguyễn Ngọc Huy, sinh viên năm cuối Học Viện Tài Chính. Một người được xem là khá nhiều “kinh nghiệm” trong việc bị mất cắp, bởi vì Huy đã bị 3 lần trộm viếng thăm. Lần được xem là khủng khiếp nhất khi kẻ trộm đã “cao chạy xa bay” thì phòng Huy trống trơn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

“Khi kẻ trộm vào khu trọ chúng sẽ để ý đến ví tiền điện thoại, máy nghe nhạc, máy vi tính…nhưng cũng có lúc chúng lấy tất cả những gì trong phòng” Huy chia sẻ.

Đúng là như vậy, nếu chúng ta đi vòng qua những khu trọ ổ chuột, khu trọ ven đường và những nơi tập trung nhiều trường đại học như Cầu Giấy, Thanh Xuân thì sẽ được nghe vô vàn các câu chuyện do các bạn sinh viên kể về “công cuộc giữ đồ” như thế nào.

16163d854_971c_43746487.unh1nhngphngtrinhthnaylaiukincho.jpg

Những phòng trọ như thế này là điều kiện cho trộm hành động

Bạn Nguyễn Thị Nga, sinh viên trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội, tâm sự: “Chỗ trọ đầu tiên của tớ ăn cắp như rươi, mới phơi cái áo lên quay ra đã không thấy đâu. Tớ phải chuyển phòng dù đắt hơn và xa hơn nhưng an toàn”.

Kẻ trộm ngày càng tinh quái và xảo quyệt. Chúng có nhiều thủ thuật để có thể lấy đồ ngay khi các bạn sinh viên đang có ở phòng. Chỉ cần một phút lơ là mất cảnh giác để điện thoại, máy vi tính trên bàn, trên giường thì các bạn sẽ không bao giờ gặp lại chúng một lần nữa.

Vũ Trang, sinh viên Học viện Báo Chí Tuyên Truyền, vừa khóc vừa kể lại “vụ án ly kỳ của mình”: “Tôi đang làm việc nên để chiếc laptop trên bàn, vừa vào phòng vệ sinh đã không thấy máy đâu”.

Chắc các bạn sẽ thấy bình thường nhưng điều kỳ lạ ở chỗ nơi trọ của Trang là khu gia đình ở theo tầng. Chủ trọ ở tầng 1 và luôn chú ý những người lạ đi vào. Sau khi mất máy, ngay lập tức Trang báo cho chủ trọ và lục tìm tất cả các phòng trong nhà nhưng không hề có dấu vết. Tất cả mọi người trong nhà đều ngơ ngác, vậy máy tính của Trang đang ở đâu?

Nài việc kể trộm đột nhập, điều đáng sợ nhất là kẻ trộm ngay ở cạnh mình. Đó là những người quen tiếp xúc hằng ngày, hiểu rất rõ nơi ở, nơi cất đồ của nạn nhân, chực chờ cơ hội để ra tay!

Đặt vấn đề an ninh lên hàng đầu.

Nếu bạn đi thuê phòng trọ mà nghe chủ trọ khẳng định: “Ở đây an ninh cực kỳ an toàn” thì đừng thực sự tin tưởng. Bởi vì khi sinh viên mất đồ chủ trọ không chịu một trách nhiệm gì, rất nhiều nơi còn tỏ thái độ khó chịu.

Bài toán nan giải an ninh vẫn còn đang còn bỏ ngỏ mặc dầu đã có rất nhiều bài báo, nhiều dư luận phản ánh nhưng đến nay vẫn chưa có một hành động nào của các cấp chính quyền được xem là khả quan.
1616f56d4_abeccd5c1614da_43746488.unh2mtphngtricasinhvin.jpg

Một phòng trọ của sinh viên

Việc tìm được phòng trọ tốt, sạch sẽ là điều đáng mừng nhưng phải đặt an ninh bản thân lên hàng đầu. Rất nhiều người trong tình trạng phấp phỏng khi sống những nơi không được đảm bảo, tình hình trị an phức tạp. Cảnh giác không bao giờ là thừa nếu bạn không muốn trở thành một nạn nhân mất của lần nữa!

Anh Ngọc

Lớp Báo mạng điện tử K.30

Học viện Báo chí và Tuyên Truyền

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/5, đêm chung kết Miss World 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế HITEX, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Đại diện Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. 

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN