Chàng trai 8x sở hữu kho sách hơn 20.000 cuốn
(Sóng trẻ) - Hơn 20.000 cuốn sách cũ được lưu giữ trên căn gác tầng 4 của anh Lê Văn Hợp, tọa lạc tại một con ngõ nhỏ ở phố Lê Thanh Nghị (Hà Nội). Nơi đây trở thành “trạm dừng chân” dành cho những người yêu sách không chỉ ở Hà thành mà còn trên toàn quốc.
“Kho báu” sách cũ trên căn gác nhỏ
Nằm trong con ngõ nhỏ trên phố Lê Thanh Nghị, cửa hàng sách cũ Hà Thành gây ấn tượng với không gian có phần khiêm tốn. Dọc theo cầu thang, sách được xếp thành từng chồng dẫn lên căn gác tầng 4 - nơi trưng bày chính của hiệu sách.
Không gian của hiệu sách cũ Hà Thành chỉ rộng khoảng 30m2. Dù được phân loại khá khoa học và sắp xếp ngay ngắn lên kệ, diện tích nhỏ hẹp ở đây vẫn không đủ để chứa hết số lượng sách mà anh Hợp sở hữu. Dưới sàn, từng chồng sách cao thấp xếp sát nhau, chiếm một phần lối đi giữa các dãy kệ.
Chia sẻ về hành trình từ đam mê sách cũ đến khi mở hiệu sách cũ Hà Thành, anh Hợp nói: “Mình đã có sở thích giữ lại những cuốn sách cũ từ những năm theo học trung học cơ sở. Chính điều đó đã thôi thúc mình tìm kiếm, sưu tầm nhiều hơn để có được một cửa hàng như hiện nay”.
Để tìm được những đầu sách mong muốn, anh Hợp không ngại di chuyển từ Bắc vào Nam, dành toàn bộ công sức và thời gian. Có những cuốn sách, anh phải “săn” trong vài tháng, thậm chí một vài năm.
Phần lớn sách cũ anh sưu tầm thường đã “nhuốm màu thời gian” và trong tình trạng sờn gáy, mất trang bìa,… Mỗi cuốn như vậy, anh đều tự tay phục chế bằng cách đổ keo, đóng lại gáy, hoặc tìm lại bìa gốc trên mạng, đem đi scan để làm thành bìa mới.
Thông qua việc trao đổi, mua bán sách, anh Hợp có thêm nguồn kinh phí để làm giàu cho “kho tàng” đồ sộ này. Đến nay, số lượng sách tại của hàng đã lên tới 20.000 cuốn, thuộc nhiều thể loại khác nhau như văn học, địa lý, lịch sử, kinh doanh,...
Niềm say mê và ước muốn chia sẻ những cuốn sách cũ
Với anh Hợp, sách cũ mang lại những trải nghiệm mà sách mới khó có thể thay thế. Đó là mùi giấy cũ đặc trưng, là cảm giác chạm tay vào những bìa sách đã sờn, hay những ấn phẩm với bìa vẽ tay mang dấu ấn của một thời kỳ đã qua.
Nhưng điều hay nhất vẫn là dấu ấn cá nhân của người chủ trên mỗi cuốn sách. “Mỗi cuốn sách đều có những lưu bút, có thể là lời gửi gắm của người tặng, cũng có thể là cảm nhận sâu sắc của họ về cuốn sách. Đó là những giá trị thân thương mà sách mới xuất bản không thể có được”, anh Hợp chia sẻ.
Đôi khi, bên trong những quyển sách cũ cũng lưu giữ kỷ vật bị bỏ quên như một tờ tem, tấm thiệp cưới hay một tờ tiền giấy.
Không chỉ dừng lại ở việc sưu tầm, anh Hợp còn mong muốn chia sẻ niềm đam mê và kho tàng sách của mình tới nhiều người hơn. Từ đó, anh nảy sinh ý tưởng kinh doanh sách cũ qua các nền tảng trực tuyến và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả trên cả nước.
Mỗi ngày, anh dành khoảng 5 tiếng để đăng những thông tin cơ bản về sách như hình ảnh, khổ in, năm xuất bản, tình trạng thực tế, đồng thời tư vấn và trả lời các câu hỏi của khách hàng.
Sự hấp dẫn của hiệu sách cũ Hà Thành không chỉ nằm ở số lượng sách, mà còn ở sự tận tâm và chân thành của người chủ. Anh Hợp luôn nhớ sở thích đọc sách của khách hàng. “Có những khách quen, mình chỉ cần thấy họ là có thể ngay lập tức lấy ra những đầu sách hợp ý họ”, anh Hợp kể.
Tệp khách hàng của cửa hàng anh trải dài từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. Không khó để bắt gặp những đoàn khách nước ngoài ghé thăm mua sách, hay đơn giản là tới để chia sẻ với anh về những cuốn sách cũ.
Với “kho tàng tri thức” đồ sộ mà bản thân sở hữu, anh Lê Văn Hợp vẫn không ngừng sưu tầm và chia sẻ những cuốn sách giấy cũ. Với anh, sách không chỉ đem lại kiến thức mà còn gắn kết những người có cùng chung sở thích.
Anh tin rằng chừng nào sách còn được trân trọng, cộng đồng người yêu sách sẽ luôn tồn tại và phát triển tích cực. “Văn hoá đọc cũng vì thế không dễ dàng bị mai một”, anh Hợp tâm niệm.


-1756651692.png)