Chiếc đài cũ

(Sóng trẻ) - Lục lọi đống đồ trong thùng giấy đã bám bụi, tôi vô tình thấy chiếc đài cũ của ông nội. Ngày ông mất, tôi đã giữ chiếc đài làm kỷ niệm. Đã rất lâu rồi chiếc đài ấy không được dùng đến.

Tôi bật đài lên nhưng không có âm thanh nào cả…chiếc đài hết pin. Lặng người! Tôi nhớ kỷ niệm ngày còn nhỏ hay ngồi ôm đài, chiếc đài đang nói bỗng tắt phụt. Tôi cuống cuồng vỗ vỗ, vặn vặn, rồi xoay ăng ten đủ mọi hướng nhưng chiếc đài vẫn không chịu phát ra âm thanh. Khóc lóc, mếu máo, phần vì sợ làm hỏng đài của ông, phần vì chiếc đài là một vật báu với tôi, tôi vội chạy tìm ông cầu cứu:

- “Sao cái đài không nói nữa hả ông”?
 Ông thấy vậy cười, xoa đầu tôi: 
-“ Vì cháu bắt nó nói cả ngày như thế nó mệt chứ sao!”

c5fbd7c6b_1000021183_r3_480x0.jpg
Chiếc đài cũ (ảnh minh họa Internet)

 Ông lấy chiếc pin khác thay vào chiếc đài lại phát tiếp bài hát đang hát dở, tôi lau nước mắt, cười sung sướng. 
Ngày ấy ở xóm tôi không có nhiều ti vi nhưng nhà nào cũng có một chiếc đài, nó trở thành người bạn thân thiết với mỗi nhà. Chiếc đài với tuổi thơ tôi là cả một thế giới đầy bí, là nơi gửi gắm những ước mơ:

- “Cô nói ở trên đài giỏi thật ông nhỉ, kể truyện Tấm Cám hay ơi là hay. Sau này lớn cháu cũng muốn được như cô ấy, lớn lên cháu sẽ nói trên đài cho ông nghe!”
 Ông cười: 
-“Ừ, sau lớn lên cháu sẽ trở thành phát thanh viên trên đài”. 

 Tôi còn nhớ buổi tối ông thường đặt chiếc đài ở đầu giường, nằm nghe thời sự hay nghe tường thuật bóng đá tuy tôi không hiểu gì nhưng thấy vậy thì cũng làm bộ quan tâm lắm, ghé ghé tai vào nghe cùng ông rồi cứ thế ngủ lúc nào không biết.

Cuộc sống hiện đại bây giờ có ti vi màu, có điện thoại thông minh, có máy tính người ta ít dùng đến chiếc radio hơn. Tôi cũng dần quên mất thói quen để chiếc đài rủ rỉ bên tai mỗi tối, quên đi một người bạn đã từng gắn bó với tuổi thơ và cả ước mơ ngày ấy - trở thành một phát thanh viên…

Tôi lau bụi bám trên chiếc đài, đặt cẩn thận vào một  góc va-li và tiếp tục dọn đồ. 
Tôi tự nhủ trước khi lên xe phải mua vài chiếc pin để dự phòng!

                                                                                   Hoàng Thị Ngân
                                                                                            Báo Phát thanh K33

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN