Chương trình Bữa trưa vui vẻ ngừng phát sóng sau 8 năm
(Sóng trẻ) - Mới đây, fanpage Bữa trưa vui vẻ vừa thông báo số ngày 31/3/2022 sẽ là số cuối cùng của chương trình.
Bữa trưa vui vẻ là chương trình của Kênh VTV6, được lên sóng từ năm 2014. Đây là một chương trình giải trí đẩy mạnh tính tương tác cao, giúp các khán giả có thể gặp gỡ, giao lưu, nhận quà từ các khách mời, đồng thời giúp các khách mời có dịp chia sẻ, giải đáp những câu hỏi của khán giả trẻ và tham gia các thử thách thú vị của chương trình.
Với khẩu hiệu "Bạn sẽ không bao giờ phải ăn trưa 1 mình", Bữa trưa vui vẻ đã nhận được nhiều tình cảm từ khán giả của VTV6.
Những người dẫn chương trình từng ghi dấu ấn tại Bữa Trưa Vui Vẻ như Công Tố, Nguyễn Huyền Trang, Lưu Mạnh Dũng, Ngô Mai Phương, Bùi Phương Nga,... cũng để lại chia sẻ tiếc nuối.
Chia sẻ trên trang cá nhân, nam MC Công Tố - người gắn bó với chương trình từ những ngày đầu chia sẻ:
"Năm 23 tuổi - vừa mới ra trường, còn quá nhiều bỡ ngỡ và sai sót trong nghề… nhưng không chỉ tôi, nhiều người loanh quanh tuổi 20 lúc bấy giờ được chọn, được tin tưởng, với nhiều vai trò khác nhau, đã xuất hiện trong một chương trình rất mới, show 60p tương tác truyền hình trực tiếp đầu tiên của VTV: Bữa trưa vui vẻ!"
Không chỉ khẳng định sự đoàn kết, nhiệt huyết của ê-kíp sản xuất chương trình, Công Tố còn tiết lộ:
"Những anh chị em MC, Biên tập, Admin, Trợ lý, Đạo diễn, Quay phim, Kỹ thuật… chúng ta đã ăn hàng trăm, hàng ngàn bữa trưa với nhau trên sóng truyền hình.
Có không ít bữa trưa, sau khi cười nói với khán giả xong, mỗi người lại lủi thủi đi ăn một mình… Cũng không phải không có những lần cãi nhau, khóc lóc um sùm ở hậu trường…
Nhưng có 1 điều không bao giờ thay đổi, gác lại mọi thứ phía sau, với khán giả, mình phải đem tới niềm vui, sự thoải mái và là một người bạn sau màn hình với mọi người! Cảm ơn tất cả các anh chị vì đã là một phần thanh xuân của nhau, và của khán giả!"
Là nữ MC gắn bó lâu dài với Bữa trưa vui vẻ, MC Huyền Trang (Mù Tạt) cũng không khỏi xúc động trước thông báo ngừng phát sóng chương trình: "Biết rằng không có gì là mãi mãi. Vì sẽ đến lúc phải dừng lại…" Cô nhấn mạnh: "Mình không biết nói sao… Mình chỉ thấy buồn…"