Có gì ở chợ hàng thùng lớn nhất Hà Nội?

(Sóng trẻ) - Những người chưa bao giờ dùng đồ hàng thùng sẽ cho rằng đây là đồ cũ, đồ “sida”, không ra gì. Nhưng đối với những chị em phụ nữ đã từng đi mua sắm ở những địa chỉ chuyên bán đồ “second-hand” này, họ đều bị mắc một bệnh – “nghiện” hàng thùng. Đặc biệt, đại đa số đều “nghiện” chợ Đông Tác – chợ hàng thùng đầu mối lớn nhất ở Hà Nội từ nhiều năm nay.

Hướng tới mọi đối tượng khách hàng

Chợ Đông Tác nằm dưới chân khu tập thể Khương Thượng, chủ yếu bày bán áo quần với đủ kiểu thời trang từ châu Âu tới châu Á, từ người lớn tới trẻ em, từ thời trang công sở cho tới những bộ đồ bơi sắc màu. Chính vì đa dạng thể loại như vậy nên chợ cũng phục vụ nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

 14d2d122e_1.jpg
Các chị em phụ nữ thường ưa thích những chiếc áo vét hay áo dạ lịch sự

Một năm buôn bán chia ra làm hai vụ chính: vụ đông và vụ hè. Đại đa số tiểu thương ở đây cho rằng: “Chủ yếu là bán hàng đông thôi, chứ hàng hè hòa vốn là lãi rồi”. Bởi các mặt hàng như áo phông, áo sơ mi, váy mùa hè thường có gái rất rẻ chỉ dưới 100 ngàn đồng và vụ hè cũng là vụ các tiểu thương phải thanh lý rất nhiều. Tức là bán buôn với giá rẻ, chỉ còn khoảng 2-3 ngàn đồng một chiếc.
 
14d2d122e_2.jpg
Còn các bạn trẻ chủ yếu chuộng những đôi giày thể thao cá tính

Mặc dù là hàng “second-hand”, tuy nhiên thường chỉ có quần áo mới có giá rẻ. Còn đối với mặt hàng giày và túi, cô Mai – một người buôn hàng thùng lâu năm chia sẻ: “Một đôi giày hoặc một chiếc túi có thể lên tới giá 1-2 triệu, thậm chí mặt hàng áo choàng lông vũ, lông thú còn có giá lên tới 5-7 triệu”. Sở dĩ có giá đắt như vậy bởi đây chỉ là hàng đã qua sử dụng, chứ không phải hàng giả, hàng nhái. Do vậy, nhiều người “sành mua” thường chọn chợ Đông Tác làm nơi mua sắm, vừa mua được hàng chính hãng mà giá cả lại hợp lí. Còn các bạn sinh viên, đại đa số rất ưa chuộng mặt hàng giày và balo thời trang. Tuy nhiên giá thành cũng là một vấn đề khá đau đầu,
 
14d2d122e_3.jpg
Chợ cũng thu hút những đối tượng là người lớn tuổi, trung niên
 
14d2d122e_4.jpg
Tại đây bày bán nhiều loại mặt hàng, từ những đôi giày hàng hiệu đắt tiền…
 
14d2d122e_5.jpg
… cho đến hàng đổ đống, thanh lý

 ea7d19c83_6.jpg
Không khó để nhìn thấy những tấm biển “kiểu như thế này”

Những điểm đặc biệt nơi đây

Nằm sâu dưới khu tập thể Khương Thượng với lối vào là một con ngõ nhỏ. Thời gian trước nơi đây có hẳn một khu chợ tập trung nhiều ki-ốt nhỏ với diện tích chỉ đủ trải một chiếc chiếu cho các chủ cửa hàng thoải mái treo đồ và bày biện. Tuy nhiên, kể từ năm nái sau khi tập đoàn VinGroup mua lại Ocean Bank, Ocean Mart (khu vực Starbow Phạm Ngọc Thạch cũ) và tiến hành xây dựng Vincom, chợ hàng thùng cũ bị dẹp bỏ. Ngày nay khu chợ Đông tác chỉ còn những gia đình có nhà tại đây tự nhập hàng về bán, hoặc những chủ thương thuê nhà làm cửa hàng. Những quầy hàng cũ chuyển về chợ hàng thùng tại phố Đặng Văn Ngữ tuy nhiên cũng rất vắng khách, hầu như không có.
 
ea7d19c83_7.jpg
Lối vào chợ chật chội với cả người, xe và quần áo chất đống

Đối với những chị em phụ nữ hay đi mua hàng thùng, giữa trưa là khoảng thời gian được coi là “giờ vàng”. Bởi thời gian này có ít khách qua lại, thoải mái xem hàng, thử hàng, mua hàng. Còn từ khoảng 3 giờ chiều trở đi, bãi đỗ xe thường trong tình trạng quá tải, đôi khi khách tới và để xe xuống hẳn lòng đường.
 
ea7d19c83_8.jpg
Bãi đỗ xe vào những buổi chiều đặc biệt là cuối tuần

Tại đây, mỗi người chủ đều mang trong mình tâm lí “treo bao nhiêu được bấy nhiêu” nên đôi khi không gian của sân tập thể cũng được “trưng dụng” để làm nơi bày hàng của những tiểu thương.
 
ea7d19c83_9.jpg
Khoảng sân tập thể được dùng cho mục đích buôn bán

Để có thể treo hàng một cách thoải mái, mỗi người chủ phải đầu tư một bộ sào sắt được cố định bằng những miếng thép vít chặt vào bức tường thấp bao quanh sân tập thể. Khoảng 1 tháng 1 lần hoặc khi nào có chiến dịch, công an phường sẽ tiến hành kiểm tra, hộ nào không tháo ra kịp sẽ bị dùng xà beng phá và tịch thu.  
 
ea7d19c83_10.jpg
Mỗi bộ miếng thép có giá lên tới vài trăm nghìn

Còn một điểm đặc biệt khác, hàng thùng là hàng đóng kiện. Mỗi người chủ khoảng 2 tháng một lần có một đợt đi sang Trung Quốc hoặc Campuchia để lấy hàng, sau đó đóng thành kiện và vận chuyển về Việt Nam. Một số chủ chọn cách “nhập buôn” của người khác để đỡ phải mất công sức và phí đi lại. Tuy nhiên cách này thường “5 ăn 5 thua” vì không biết chất lượng cũng như mẫu mã ra sao. Do vậy, người ta nói đi mua hàng thùng cũng cần may mắn. Sở dĩ, chợ không họp theo phiên như chợ Mơ hay một số chợ khác, các chủ cửa hàng cũng không quy định một ngày để mở hàng mới. Cho nên quả là may mắn lớn nếu mọi người đi chợ đúng vào ngày các tiểu thương “bật kiện”.

Một ngày của người bán hàng thùng ra sao?

Những người bán hàng thùng thường không đi chợ sớm như những người bán rau, bán thịt. Bởi thường không có ai sáng sớm đi mua quần áo. Đa số họ sẽ dọn hàng từ khoảng 9-10 giờ (thời điểm gần giờ nghỉ trưa của nhân viên công sở) bởi khách hàng chủ yếu đi mua từ khoảng 12 giờ đổ ra.
 
cb00e6218_11.jpg
Cô Mai – một người bán hàng thùng lâu năm đang treo hàng cho khách xem
 
cb00e6218_12.jpg
Mỗi gia đình đều có ít nhất một bàn thờ thần tài. Sau khi dọn và bày biện cửa hàng, thắp hương cầu cho một ngày “mua may bán tài” là một thói quen của những tiểu thương nơi đây
 
cb00e6218_13.jpg
Vì các cửa hàng đều kinh doanh sát nhau, cho nên “các chị em” đồng nghiệp trở nên thân thiết cũng là điều dễ hiểu. Họ chia sẻ với nhau từng cốc nước chè, miếng xôi hay cái bánh mì ăn trưa.
 
cb00e6218_14.jpg
Và cả những lúc ngồi cùng nhau “buôn dưa lê” hay xem lại tập phim truyền hình tối hôm trước bằng điện thoại.
 
cb00e6218_15.jpg
Nhiều khi “ế hàng”, các chủ hàng khác cũng sang để than thở hay tâm sự chuyện gia đình, chuyện học hành của con cái
 
c7d31fd05_16.jpg
Tất nhiên nước chè là một món đồ uống không thể thiếu
 
c7d31fd05_17.jpg
Và cả Facebook. Lướt Facebook là việc làm của đại đa số chủ hàng khi chợ đã vãn khách. Thường 6 giờ tối là khoảng thời gian các tiểu thương bắt đầu “túc tắc” dọn, kết thúc một ngày làm việc

Nếu không ngại phải dùng đồ “đã qua sử dụng” thì chợ Đông Tác là một điểm đến khá thú vị cho những chị em phụ nữ ưa thích mua sắm. Với 300 ngàn đồng, các mẹ, các chị có thể dễ dàng sắm cho mình 2-3 chiếc chân váy, hay một chiếc áo dạ mặc tránh rét. Tuy nhiên, để chọn được một món hàng tốt không phải là điều đơn giản. Chính vì vậy mới tạo nên những “cáo già” chuyên mua hàng thùng (theo lời ví von của tiểu thương nơi đây). Nếu có dịp, mọi người có thể thử giới thiệu bạn bè hoặc người thân, đặc biệt là phụ nữ tới đây để “hưởng” cái không khí mua hàng không cần đắn đo giá.
THẾ ANH

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN