Cuốn nhật ký nhuốm màu khói lửa của người cựu chiến binh

(Sóng trẻ) - Mỗi khi nhớ về chiến trường và đồng đội, cựu chiến binh Hoàng Văn Biên (76 tuổi) lại giở những trang nhật ký lưu giữ ký ức thiêng liêng thời khói lửa.

Ông Hoàng Văn Biên cẩn thận xem lại từng trang nhật ký của mình. (Ảnh: Ngọc Anh)
Ông Hoàng Văn Biên cẩn thận xem lại từng trang nhật ký của mình. (Ảnh: Ngọc Anh)

Từ chàng trai 17 tuổi đến người chiến sỹ giải phóng quân

Cựu chiến binh Hoàng Văn Biên (sinh năm 1949) quê ở xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (nay thuộc xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hưng Yên). Theo tiếng gọi của tổ quốc, tháng 9/1966, khi chỉ vừa mới 17 tuổi, ông rời quê hương lên đường tới Hà Nam học ngành điện để phục vụ cho công tác kháng chiến.

Tháng 4/1970, ông gia nhập hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, được phân công vào Sư đoàn 325, Đại đội 2, Trung đoàn 95, Tiểu đoàn 8 và được theo học 3 tháng tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trong những năm tháng khói lửa ấy, ông cùng đồng đội tham gia nhiều trận đánh quyết liệt.

Mỗi bước đi trên đường hành quân là đi trong tiếng bom rơi, đạn nổ, cái chết luôn đe dọa, rình rập. Ngày 30/4/1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng cũng là lúc ông trở về quê nhà, đoàn tụ cùng gia đình. Nghĩ lại về những năm tháng kháng chiến, ông xúc động: “Những người chiến sĩ dù đến từ nhiều nơi nhưng phần lớn đều là sinh viên đến từ các trường, trong đó đại học Bách Khoa là nhiều nhất. Dù có hoàn cảnh khác nhau, nhưng các anh em sớm đã coi nhau như ruột thịt, chia nhau từng hạt muối, từng ngụm nước, dìu nhau khi bị thương, nắm tay nhau khi cơn sốt rét rừng hành hạ”. 

Những trang nhật ký giữa lửa đạn

Ông Biên bắt đầu viết nhật ký từ những ngày đầu đặt chân ra mặt trận, khi tuổi đời còn rất trẻ. Trong khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi giữa những giờ chiến đấu căng thẳng, việc cầm bút ghi chép đã trở thành niềm vui nhỏ bé của ông. Giữa tiếng bom rền, những trang giấy nhỏ bé ấy đã chở che tâm hồn người lính, giúp ông giữ lại niềm hy vọng về một tương lai ngày đất nước yên bình.

Ở nơi chỉ toàn mùi thuốc súng và tiếng bom rơi, nơi mà sự sống cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc vẫn sáng lên tình đồng đội thiêng liêng cao quý. Trên chặng đường hành quân ấy, biết bao người lính đã ngã xuống anh dũng hy sinh. Từng kỉ niệm, từng gương mặt thân thương của những người đồng đội trong ký ức đều được ông Biên cẩn thận ghi chép và phác họa trong cuốn nhật ký của mình. 

Điều kiện chiến tranh khắc nghiệt, không đủ hòm để chôn cất, chủ yếu chỉ là những manh áo lính bạc màu được vùi xuống hố, tiễn người lính về với đất mẹ. Chính vì thế, hầu hết chiến sĩ của đơn vị đến nay vẫn chưa được đưa về nghĩa trang liệt sĩ. Đó có lẽ cũng là điều khiến người cựu chiến binh ấy trăn trở cho đến tận ngày hôm nay.

Lật từng trang nhật ký, cảm xúc lớn nhất trong những ngày tháng chinh chiến là một “nỗi nhớ” không thể nói bằng lời. Đó là nỗi nhớ gia đình khôn xiết, nhớ những bữa cơm đạm bạc, nhớ quê hương, nhớ bạn bè… Song hành cùng với đó, là một nỗi sợ khi không biết trước ngày mai sẽ như thế nào. Có lẽ đó không phải đơn thuần là sợ hy sinh, mà đó là nỗi sợ đến ngày hòa bình nhưng người mẹ không còn thấy con trở về nữa. Sợ rằng những người ở lại sẽ phải chịu nỗi đau thương mất mát đến nhường nào…

Cuốn nhật ký của ông Biên nơi chiến trường khói lửa. (Ảnh: Ngọc Anh)
Cuốn nhật ký của ông Biên nơi chiến trường khói lửa. (Ảnh: Ngọc Anh)

Được biết, dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ông không thể lên Hà Nội tham dự Đại lễ do tuổi cao sức yếu. Nhưng ông vẫn luôn theo dõi trên các kênh truyền thông, truyền hình trực tiếp. Ông chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc với hiện tại khi được ngắm nhìn đất nước phát triển thịnh vượng, ngắm nhìn con cháu mình được sống trong no ấm, học hành đầy đủ. Mong rằng thế hệ trẻ sẽ tiếp bước cha anh, xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp, lớn mạnh hơn”. 

Giờ đây, mỗi khi nhớ về chiến trường xưa, nhớ về những người đồng đội cũ, ông lại lật mở từng trang nhật kí năm nào. Ông Biên cho biết, cuốn nhật kí không chỉ chứa đựng những hồi ức, chiến tích oanh liệt của một thời khói lửa. Hơn cả, đó là một người bạn đồng hành cùng ông trong những năm tháng kháng chiến - một chứng nhân lịch sử ghi dấu ấn của một thế hệ từng sống, từng chiến đấu và từng hy sinh - một thế hệ đã làm nên huyền thoại của thế kỉ XX.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN