Rời bục giảng năm ấy, trở lại bằng những câu chuyện hôm nay
(Sóng trẻ) - Từ một người thầy khoác ba lô ra chiến trường Lào (1970), Đại tá Nguyễn Hữu Tân mang theo lời hẹn ngày trở về bục giảng khi đất nước yên bình. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ông vẫn giữ trọn lời hứa ấy qua những câu chuyện lịch sử truyền lại cho
Đại tá Nguyễn Hữu Tài: Vẹn nguyên ký ức khói lửa Điện Biên
(Sóng trẻ) - Đã hơn 7 thập kỷ trôi qua kể từ chiến thắng Điện Biên Phủ lừng “lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, những ký ức về một thời khói lửa vẫn in sâu trong tiềm thức Đại tá Nguyễn Hữu Tài.
Mảnh bom không nằm lại chiến trường
(Sóng trẻ) - Có những dấu vết của chiến tranh mà ta không nhìn thấy, chỉ hiện ra vào những ngày trời trở lạnh trong từng nhịp thở không trọn vẹn của một con người.
Người cựu chiến binh giữ lửa từ nhật ký, gửi đời vào vần thơ
(Sóng trẻ) - Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, ông Đỗ Văn Thống vẫn nâng niu cuốn nhật ký thời chiến - nguồn cảm hứng cho tập thơ “Chuyện đời tôi”.
Những người trở về từ chiến trường năm ấy
(Sóng trẻ) - Chiến tranh khép lại bằng một ngày lịch sử, nhưng với nhiều người lính, một hành trình khác sau đó mới thực sự bắt đầu.
Cuốn nhật ký nhuốm màu khói lửa của người cựu chiến binh
(Sóng trẻ) - Mỗi khi nhớ về chiến trường và đồng đội, cựu chiến binh Hoàng Văn Biên (76 tuổi) lại giở những trang nhật ký lưu giữ ký ức thiêng liêng thời khói lửa.
Cựu chiến binh Đồng Quang Tập: Niềm tin dẫn lối người lính
(Sóng trẻ) - Từng bị gạt ra khỏi lực lượng dân quân vì hoàn cảnh gia đình, ông Tập bước vào chiến tranh với một hành trang duy nhất, đó là niềm tin.
Những 'vết sẹo' mang dấu ấn của một thời anh hùng
(Sóng trẻ) - Giữa Kim Bảng (Hà Nam), Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Tâm thần là nơi chăm sóc 104 thương binh và thân nhân mang di chứng chiến tranh. Đây là mái ấm đặc biệt dành cho những cựu chiến binh không còn khả năng tự chăm sóc bản thân.
Người giữ 'mạch máu' xăng dầu xuyên qua mưa bom bão đạn
(Sóng trẻ) - Đại úy Phí Đình Minh người trợ lý thống kê xăng dầu đã dành trọn thanh xuân giữ vững “mạch máu” xăng dầu trên những tuyến đường hành quân. Giờ đây, câu chuyện của người cựu binh 55 tuổi Đảng vẫn là khúc tráng ca thầm lặng đầy tự hào.
Một thời khoác áo lính bên những cỗ xe tăng
(Sóng trẻ) - Không trực tiếp cầm súng ra trận, những người lính kỹ thuật - hậu cần vẫn âm thầm gánh vác nhiệm vụ giữ cho phương tiện, vũ khí luôn sẵn sàng, góp phần bảo đảm sức mạnh cho chiến trường.
Những cựu binh ở Duy Tiên và cuộc chiến giữa thời bình
(Sóng trẻ) - Nép mình giữa một vùng quê yên ả, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Ninh Bình) là điểm dừng chân của những người đã đi qua bão lửa chiến tranh
Những người từ khói lửa đến những mùa hoa
(Sóng trẻ) - Chiến đấu ngoan cường, bị thương thập tử nhất sinh, nhưng bằng ý chí sắt đá của người lính cùng sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cộng đồng...
Người ‘canh giấc’ những ‘linh hồn bất tử’ – Bài 3: Lời hứa không quên
(Sóng trẻ) - Trở về từ chiến trường Quảng Trị, cựu chiến binh Phạm Song Toàn (82 tuổi) không thể nguôi ngoai nỗi ám ảnh về những đồng đội nằm lại nơi đất mẹ.


-1775796487.png)

-1775461518.png)




-1732324420.png)


