Cựu sinh viên trường Báo và hành trình vươn ra thế giới
(Sóng trẻ) - Từng ấp ủ ước mơ du học từ bậc THPT, nhưng vì những biến cố gia đình mà Trần Thị Khánh Linh, cựu sinh viên Truyền hình CLC K38, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phải tạm gác lại kế hoạch của mình. Ngày hôm nay, cựu sinh viên trường Báo đã cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc và tiếp tục theo đuổi đam mê báo chí với học bổng Erasmus Mundus được tài trợ toàn phần bởi Liên minh châu Âu.
PV: Điều gì đã truyền động lực cho bạn theo đuổi ngành báo chí?
Khánh Linh: Sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố làm trong cơ quan báo chí nên mình được tiếp xúc với nghề từ khi còn nhỏ. Mình có cơ hội được đi cùng bố trong các chuyến đi công tác ở tỉnh và càng đi mình càng thêm yêu công việc làm báo. Sau khi lên đại học, mình cảm thấy rất may mắn vì được gặp các thầy cô của khoa PTTH cũng như nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, người đã giúp mình rất nhiều trong quá trình học hỏi về nghề báo, cho mình cơ hội tham gia các chuyến đi điều tra ngay từ năm nhất.
PV: Bạn đã có sự chuẩn bị như thế nào về mọi mặt cho mục tiêu vươn ra thế giới của mình?
Khánh Linh: Việc chuẩn bị cũng như cải thiện bộ hồ sơ để ứng tuyển học bổng là cả một hành trình dài hơi. Từ ban đầu mình đã xác định muốn đi học ở nước ngoài, nên ngay khi thi đại học xong, vào năm nhất mình đã bắt đầu quá trình chuẩn bị của mình. Trong suốt bốn năm học đại học, mình luôn cố gắng duy trì điểm số cao và liên tiếp nhiều kỳ giành học bổng khuyến khích học tập. Mình cũng tham gia khá nhiều hoạt động cộng đồng và cả các nghiên cứu khoa học.
Bên cạnh việc học, mình cũng may mắn có được cơ hội thực tập từ sớm tại một số cơ quan báo chí như VTV Digital - Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí điện tử Viettimes và tổ chức phi chính phủ Quỹ Vì Tầm Vóc Việt. Việc xác định mục tiêu và bắt đầu chuẩn bị từ sớm đã giúp mình chủ động hơn cũng như duy trì được động lực xuyên suốt hành trình dài hơi này.
PV: Trong suốt quá trình chuẩn bị đó, đâu là rào cản lớn nhất mà bạn phải vượt qua?
Khánh Linh: Rào cản lớn nhất đối với mình là vấn đề về tâm lý. Như người ta vẫn hay nói là “Nhiều lúc cảm thấy cô đơn trên hành trình của mình”. Trong quá trình chuẩn bị cho mục tiêu du học, mình đã gặp phải rất nhiều ý kiến trái chiều cho rằng “Học báo chí thì chỉ nên học ở Việt Nam”, hay “Con gái thì không cần học nhiều”. Không chỉ những lời nói bên ngoài, bản thân mình cũng phải suy nghĩ, trăn trở và tự thuyết phục bản thân rất nhiều lần.
Khi mình đưa ra quyết định nghỉ việc ở VTV Digital để tập trung làm hồ sơ du học, rất nhiều người hỏi mình tại sao lại từ bỏ một công việc tuyệt vời mà không phải ai cũng có được như vậy. Đây cũng là một quyết định rất khó khăn đối với mình, bởi lúc đó việc du học cũng chưa được đảm bảo chắc chắn. Rất nhiều lần mình tự hỏi mình “Liệu có nên nghỉ không?”, vì làm việc ở VTV là ước mơ của mình từ lúc chưa vào đại học, nên khi đưa ra quyết định, mình cũng cảm thấy khá hụt hẫng. Tuy nhiên, sau cùng, mình không hối hận bởi đi học ở nước ngoài là một vinh dự rất lớn và nó khiến mình được mở mang đầu óc rất nhiều.
PV: Theo kinh nghiệm của bạn, đâu là điều quan trọng nhất mà các chương trình học tập, trao đổi quốc tế muốn được nhìn thấy ở ứng viên?
Khánh Linh: Mình nghĩ dù có tham gia bất kì chương trình nào thì điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần công dân toàn cầu. Trong môi trường quốc tế, đa văn hóa, các ứng viên cần có khả năng thích ứng tốt để có thể gặp gỡ, làm quen và học hỏi với rất nhiều người ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới.
Trong tất cả những chuyến đi học tập, trao đổi ở nước ngoài, để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với mình là YSEALI, chương trình học tập trong vòng 5 tuần tại tiểu bang Montana và Washington, D.C được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Không chỉ có cơ hội được học về các vấn đề môi trường với các giáo sư, các chính trị gia, các anh mình sáng lập của các tổ chức phi chính phủ, mình còn được gặp gỡ rất nhiều bạn ở khu vực Đông Nam Á, được trao đổi với nhau về văn hóa các nước khối ASEAN cũng như Hoa Kỳ.
Mình cũng làm quen được với hai người bạn rất thân thiết đến từ Indonesia và Brunei. Trùng hợp trong thời gian mình ở Mỹ lại đang là lễ Ramadan của người Hồi giáo. Mình được rủ đến nhà cộng đồng của các bạn người Hồi giáo để cùng tham gia buổi lễ, được ăn uống, cầu nguyện cùng mọi người. Đó là kỷ niệm rất vui và thật sự đáng nhớ.
Ngoài ra mình cũng có một tuần trong vườn quốc gia học về các loài động vật hoang dã, được trượt tuyết, được leo núi tuyết. Đó là những trải nghiệm lần đầu tiên mình có được trong đời. Vậy nên, để có thể phát triển và nổi bật ở các chương trình như trao đổi quốc tế, sinh viên Việt Nam cần có một tinh thần thích nghi và cởi mở để đón nhận, hòa nhập với những điều mới.
PV: Khi đứng trước một cơ hội nào đó, có nhiều người luôn cảm thấy dường như mình còn thiếu sót nhiều điều và chưa thực sự sẵn sàng cho cơ hội mới. Bạn có gặp phải tình trạng như vậy không?
Khánh Linh: Ai cũng có vùng an toàn của riêng mình. Việc có đủ dũng cảm bước ra khỏi đó hay không là lựa chọn riêng của mỗi người. Có những người sẵn sàng đi tìm cơ hội mới, hướng phát triển mới cho mình, và cũng có những người lựa chọn ở trong vùng an toàn. Dù là lựa chọn nào, mình đều nghĩ là không có gì sai và miễn là không hối hận về quyết định của mình.
Với cá nhân mình, Linh đã lựa chọn bước ra khỏi vùng an toàn và chưa bao giờ hối hận về quyết định đó. Mình phải tạm rời bỏ công việc mơ ước, phải xa gia đình, bạn bè, thầy cô, những người thân quen để đến một nơi mới và bắt đầu lại từ vạch xuất phát. Nhưng đồng thời, mình lại có được những mối quan hệ mới và cả những cơ hội phát triển mới.
PV: Những kiến thức, kĩ năng mà Học viện Báo chí và Tuyên truyền rèn luyện cho bạn đã giúp đỡ bạn như thế nào trên hành trình ngày hôm nay?
Khánh Linh: Trong thời gian bốn năm theo học tại Học viện, ngoài các kĩ năng làm nghề báo như quay phim, dựng video, dẫn chương trình, tổ chức sản xuất mà các thầy cô giảng dạy trong các học phần thì mình cũng có cơ hội tham gia các nghiên cứu khoa học. Vào năm 2021, nhóm của mình đã thực hiện một nghiên cứu khoa học với đề tài “Những vấn đề trong quá trình hoạt động của nhà báo điều tra”, và đề tài này đã được xếp loại xuất sắc của trường.
Lúc tốt nghiệp mình đã lựa chọn làm khóa luận với đề tài về hòa hợp dân tộc. Khóa luận của mình đạt 9,5 điểm và được xếp loại Xuất sắc. Vậy nên, việc tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khi còn đi học đã giúp cho hồ sơ du học của mình có sức cạnh tranh và tạo được ấn tượng tốt với giám khảo.
PV: Đảm nhiệm nhiều công việc cùng một lúc như vậy, bạn có bí quyết gì để có thể cân bằng và hoàn thành tốt tất cả những công việc của mình không?
Khánh Linh: Trong thời gian bốn năm, ở từng thời điểm, mình phải sắp xếp mức độ ưu tiên khác nhau cho từng công việc. Ví dụ như trong thời điểm mình cần ưu tiên việc học, mặc dù đi cộng tác ở các báo cũng như các dự án bên ngoài nhưng mình vẫn tập trung hết sức lực của mình để hoàn thành các bài tập trên lớp.
Còn lúc tốt nghiệp xong, lúc này mình đang rất muốn xin được học bổng, nên mình ưu tiên việc hoàn thiện hồ sơ, tập trung cho các dự án, hoạt động xã hội của mình. Tùy từng thời điểm, mỗi công việc sẽ phải có mức độ ưu tiên khác nhau, và bản thân mình phải biết tập trung cho mục tiêu quan trọng nhất trước mắt.
PV: Bạn có thể đưa ra một vài lời khuyên cho những sinh viên đang ngồi trên giảng đường, và đặc biệt là các em sinh viên năm nhất sắp bước chân vào đại học không?
Khánh Linh: Lời khuyên chân thành nhất của mình là các em hãy cố gắng không chỉ học thật tốt ở trường mà hãy tham gia các hoạt động có ích cho cộng đồng. Có trải nghiệm ngoại khóa, nghề nghiệp từ sớm, các em sẽ đưa ra được lựa chọn chính xác nhất, phù hợp nhất với bản thân mình. Và cho dù mình có đưa ra một lựa chọn không phù hợp và phải làm trái ngành trái nghề thì hãy coi bốn năm đại học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền hay bất cứ trường đại học nào như một nơi mang lại cho mình những trải nghiệm, kiến thức, kĩ năng cần thiết để bước chân vào thị trường lao động.
Cảm ơn bạn vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay!
-1756651692.png)
-1756652900.png)
