Dân nghèo trước nỗi lo “bão giá rau xanh"

(Sóng tr) - Thời gian gần đây, giá rau xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tục tăng cao. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân thành phố, đặc biệt là sinh viên và người lao động thu nhập thấp.

Rau xanh “lên cơn sốt”


Dạo qua một vài chợ thực phẩm lớn trên địa bàn Hà Nội như: chợ thực phẩm Dịch Vọng hậu, chợ Mỹ Đình (Cầu Giấy), chợ Lòng Thuyền, chợ Mai Động (Hoàng Mai), giá rau trong những ngày gần đây đều ở mức cao “ngất ngưởng”. Giá một củ su hào kích thước trung bình tại các khu chợ này là 8.000đ/1 củ, cải bắp 13-14.000đ/1 kg, cải xoong 8.000đ/1 bó, rau cần 8.000-10.000/1 bó.

Giải thích về sự tăng đột biến của giá rau tại các chợ, những người bán hàng cho biết: “Miền Bắc gần đây liên tục xảy ra rét đậm, rét hại. Nhiệt độ xuống thấp khiến rau củ không thể phát triển, trong khi đó nhu cầu tiêu thụ luôn ở mức cao. Vì thế mà giá rau sẽ còn tiếp tục tăng”.

Chị Loan - một người trồng rau tại phố Tây Trà, Hoàng Mai chia sẻ: “Giá rét khiến rau củ lên rất chậm. Mấy ngày nay, vườn nhà tôi không thu được nhiều. Mấy luống rau muống còn chết héo vì lạnh. Nếu cứ tiếp tục giá rét như hiện nay thì sợ rau sẽ mất trắng”.
 

Giá rau tăng khiến nhiều người lo lắng

Nỗi lo của nhiều người

Như vậy, chưa cần kể đến các yếu tố khủng hoảng kinh tế hay lạm phát, chỉ tính riêng việc thời tiết giá rét cũng đủ để đẩy giá rau lên cao đến chóng mặt. Giá rau xanh tăng đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân thành phố. Các bà nội chợ đều phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi bỏ tiền mua các loại rau cho gia đình. Đối với những người có thu nhập cao thì đây là một câu chuyện không quá khó khăn.  Nhưng với sinh viên và những người thu nhập thấp thì đây là một bài toán về kinh tế.

Chị Tâm (công nhân nhà máy dệt 8-3 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi phải vòng đi vòng lại rất nhiều quanh chợ để tìm cửa hàng bán giá rẻ hơn. Bây giờ, rau đắt ngang giá thịt. Với nguồn thu nhập eo hẹp, thì quả thực không biết tôi sẽ phải trụ thế nào trước sự tăng giá của các mặt hàng”.

Thời tiết miền Bắc bắt đầu ấm dần lên từ ngày 13/1. Nhưng trận “bão giá” rau xanh thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Miền Bắc sẽ còn phải hứng chịu nhiều đợt rét đậm, rét hại khác. Những người lao động nghèo như chị Tâm có lẽ sẽ vẫn phải cắt giảm rau xanh trong bữa ăn hàng ngày. Và câu hỏi là làm thế nào để hạ nhiệt cơn sốt giá rau xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội dường như vẫn đang bị bỏ ngỏ!

Trương Thu Hường
Báo mạng điện tử K.31

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN