Đánh thức ký ức tuổi thơ tại triển lãm đồ chơi Trung thu “Lưu Trăng”
(Sóng trẻ) - Nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Lưu trăng Phố cổ 2026”, triển lãm nghệ thuật “Lưu Trăng” không chỉ phục dựng các hiện vật truyền thống rực rỡ sắc màu mà còn khẳng định tinh thần tiếp nối di sản của thế hệ trẻ Thủ đô.
Tại không gian di sản 22 Hàng Buồm (Hà Nội), triển lãm “Lưu Trăng” đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo bạn trẻ và du khách tới tham quan, trải nghiệm. Chương trình do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Câu lạc bộ Đình làng Việt và các cộng đồng sáng tạo trẻ tổ chức, mở cửa xuyên suốt từ ngày 10 đến 27/9.
Bước vào không gian triển lãm, du khách được chiêm ngưỡng một thế giới đồ chơi Trung thu xưa vô cùng phong phú. Hàng loạt món đồ chơi gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Hà Nội như đèn ông sao, đèn cá chép, đèn cua, đèn tôm hay đầu sư tử đã được tái hiện sinh động.
Các nhóm mỹ thuật do người trẻ sáng lập như Thong Dong, Của Nả, The Annam đã cùng nghiên cứu, phục dựng và sáng tạo đồ chơi Trung thu từ chất liệu truyền thống. Thông qua sự tham gia của ba thương hiệu trẻ, triển lãm là minh chứng cho thấy sự sáng tạo, tâm huyết của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn, tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống.
Bên cạnh việc phục dựng hiện vật, không gian trưng bày còn được sắp đặt khéo léo, mang đậm hơi thở đương đại nhưng vẫn giữ nguyên giá trị thẩm mỹ dân gian. Sự đầu tư kỳ công và quy mô hoành tráng đã đưa triển lãm trở thành điểm hẹn lý tưởng cho giới trẻ Thủ đô trong mùa lễ hội.
Lần đầu đến với triển lãm, bạn Nguyễn Hoài Ánh Dương (sinh viên Học viện Ngân hàng) bày tỏ sự thích thú: “Bình thường mình chỉ hay thấy những chiếc đèn ông sao đơn giản, nhưng ở đây có rất nhiều đèn lồng to, được làm kỳ công và đa dạng màu sắc nên mình khá là thích”.
Trực tiếp trải nghiệm không gian nghệ thuật tại đây, bạn Trần Thị Nga (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cũng ấn tượng với tâm huyết của ban tổ chức.
Nga chia sẻ: “Những món đồ chơi trung thu cổ được các anh chị Nhóm Sáng tạo Trẻ phục dựng lại với quy mô rất hoành tráng. Mình ấn tượng nhất với chiếc đèn cua khổng lồ, bởi vì đây là lần đầu tiên mình có cơ hội chiêm ngưỡng nguyên bản mẫu đèn trung thu cổ này ở ngoài đời”.
Triển lãm “Lưu Trăng” không chỉ lưu giữ một ký ức đẹp về Trung thu Hà Nội xưa, mà còn cho thấy hành trình bảo tồn di sản đang được thế hệ trẻ tiếp nối bằng những cách làm sáng tạo, gần gũi hơn với nhịp sống đương đại.
![[Infographic] Cẩm nang bắt nhịp đại học dành cho tân sinh viên](https://media.songtre.com.vn/resize/283x160/uploads/news/2026/09/10/CẨM NANG BẮT NHỊP ĐẠI HỌC DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN-1789035153.png)

-1781267352.jpg)