Đi chợ giữa mùa dịch: Giá rau củ quả tăng chóng mặt

(Sóng trẻ) - Sau Tết Nguyên đán, tại Hà Nội, giá một số loại củ, quả, gia vị tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba.

o.jpg
Giá nhiều loại rau, củ tại các chợ dân sinh trên địa bàn TP.Hà Nội đang tăng chóng mặt. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Theo ghi nhận của PV, tại một số chợ dân sinh trên địa bàn TP. Hà Nội giá rau xanh luôn ở mức cao, thậm chí một số loại rau còn cao hơn so với tuần trước. Cụ thể, rau cần 12.000 - 15.000 đồng/mớ; cải cúc 8.000 - 10.000 đồng/mớ; khoai tây, su su, từ 12.000 - 18.000 đồng/kg, cà chua 30.000 - 35.000 đồng/kg…

Đặc biệt, tăng cao nhất là các loại rau gia vị, trong đó hành lá: 200.000 đồng/kg, rau mùi 250.000 đồng/kg, thì là: 400.000 đồng/kg… hầu như rau thơm đã tăng giá gấp 5-6 lần so với 1 tháng trước đây.

u.jpg
 Tại các siêu thị, giá sả được bán với giá 33.800 đồng/kg; gừng có giá 69.900 đồng/kg. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Bên cạnh đó, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, các ca nhiễm F0 tăng lên nên giá cả thị trường của các sản phẩm xông cũng theo đà tăng mạnh. Cụ thể, giá gừng từ 10.000 đồng/kg tăng lên 40.000 đồng/kg; giá sả từ mức 10.000 đồng/kg cũng tăng 30.000 – 40.000 đồng/kg; giá chanh tăng từ 20.000 đồng lên 40.000 – 50.000 đồng/kg…

i.jpg
Giá cả thị trường của các loại hương liệu tăng theo số ca F0. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Theo chị Mai Lan, một tiểu thương bán rau tại chợ Mỹ Đình cho hay, do nhập hàng đắt nên phải tăng giá theo.

“Gừng, sả, chanh, tía tô… bán khá chạy, có nhiều hôm không có đủ hàng để bán. Mỗi ngày tôi bán từ 60 - 70 cân gừng và sả, tăng gấp 3 - 4 lần dịp trước Tết”, chị Lan nói.

p.jpg
Nhiều người bất ngờ vì giá rau tại các chợ dân sinh tăng quá cao. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Giải thích về lý do giá rau tăng, hầu hết các tiểu thương cho rằng phần lớn rau vụ Tết đã bán hết, lứa rau tiếp theo chưa kịp cho thu hoạch vì năm nay đợt rét sâu và kéo dài sau Tết. Bên cạnh đó, giá xăng dầu tăng cao, nhiều nhà hàng kinh doanh trở lại nên sức mua tăng, khiến giá nhiều loại thực phẩm tươi sống chưa thể giảm.

“Tôi mua 5.000 đồng đúng được 3 “cọng” thìa là, thật không thể tin nổi rau đắt hơn cả thịt”, chị Nguyễn Diệu Linh (Thái Hà – Đống Đa - Hà Nội), cho biết.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN