Điểm tựa bình yên cho người lính trở về

(Sóng trẻ) - Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh), những nỗi đau chiến tranh đang dần được xoa dịu bởi tình đồng đội và sự tận tụy của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng.

Mái nhà chung nghĩa tình

Được thành lập từ ngày 3/4/1965, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành là một trong những cơ sở nuôi dưỡng, điều trị thương binh nặng tập trung lớn nhất cả nước, trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trải qua hơn 60 năm hoạt động, nơi đây đã tiếp nhận, chăm sóc và phục hồi chức năng cho hơn 1.000 thương, bệnh binh đến từ nhiều chiến trường trên cả nước. Những con người từng đi qua khói lửa chiến tranh, mang theo trên mình những vết thương nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần, nay cùng hội tụ dưới một mái nhà chung.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Như Quỳnh)
Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Như Quỳnh)

Hiện nay, trung tâm đang chăm sóc hàng chục thương binh nặng, đa số có tỷ lệ thương tật từ 91% trở lên, nhiều người bị tổn thương cột sống, liệt vận động hoặc vẫn còn dị vật trong cơ thể. Không ít người phải gắn bó cả đời với xe lăn, sống chung với bệnh tật như tiểu đường, huyết áp, suy thận… hậu quả kéo dài từ chiến tranh.

Dẫu vậy, vượt lên những mất mát, các thương binh vẫn giữ cho mình tinh thần lạc quan, kiên cường. Nhiều người tham gia các hoạt động nhẹ như sửa chữa đồ dùng, làm thơ, viết báo, vừa cải thiện đời sống, vừa truyền cảm hứng sống tích cực cho thế hệ trẻ.

Ông Nga là thương binh hạng 1/4 và từng công tác tại Quân khu 9. Do hậu quả từ bom mìn khiến tai ông không còn nghe rõ, trí nhớ đôi lúc chập chờn nhưng ánh mắt ông vẫn lấp lánh niềm vui khi nói về “ngôi nhà thứ hai” của mình. Ông kể: “Đêm hôm đau mỏi, tôi chỉ cần ấn chiếc chuông ngay đầu giường là y bác sĩ có mặt kịp thời”.

Bác Nga, thương binh 1/4, hiện đang điều dưỡng tại trung tâm hơn 40 năm. (Ảnh: Như Quỳnh)
Ông Nga, thương binh 1/4, hiện đang điều dưỡng tại trung tâm hơn 40 năm. (Ảnh: Như Quỳnh)

Chính sự tận tâm của cán bộ, nhân viên cùng với những chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc để những người thương binh như ông Nga sống an tâm, ổn định.

Tận tụy chăm sóc, trọn nghĩa tri ân

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả vẫn hiện hữu trong từng vết thương và cơn đau dai dẳng của người lính. Do vậy, công việc tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành không chỉ dừng lại ở điều trị y tế mà còn là hành trình đồng hành lâu dài, thậm chí đến những giây phút cuối đời.

Bác sĩ Ngô Huy Phô - Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng phòng y tế phục hồi chức năng cho biết, với những trường hợp thương tật đặc biệt nặng, khi vết thương cũ tái phát và không còn khả năng cứu chữa, đơn vị sẽ tận tâm đồng hành cùng các thương binh đến những phút cuối cùng.

“Để tri ân sự cống hiến trọn đời cho Tổ quốc, Trung tâm đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý, trình Chính phủ công nhận các bác là liệt sĩ. Hồ sơ sau đó được chuyển về địa phương chu đáo, đảm bảo thân nhân được thụ hưởng đầy đủ chính sách theo quy định”, ông chia sẻ.

Bác sĩ Ngô Huy Phô, Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng phòng y tế phục hồi chức năng. (Ảnh: Như Quỳnh)
Bác sĩ Ngô Huy Phô, Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng phòng y tế phục hồi chức năng. (Ảnh: Như Quỳnh)

Là người trực tiếp tham gia điều trị và phục hồi chức năng cho các thương, bệnh binh, bác sĩ Phô cho biết phần lớn bệnh nhân tại đây đều tuổi cao, sức yếu, mang nhiều di chứng nặng nề từ chiến tranh nên việc chăm sóc gặp không ít khó khăn. “Tuy vậy, đội ngũ cán bộ luôn xác định phục vụ người có công là niềm vinh dự. Chúng tôi coi các bác như cha mẹ của mình để tận tụy chăm sóc, vì thế công tác khám chữa bệnh luôn được đặt lên hàng đầu”, ông nói.

Các bác thương binh đã gắn bó với trung tâm hơn 50 năm.(Ảnh: Như Quỳnh)
Các bác thương binh đã gắn bó với trung tâm hơn 50 năm. (Ảnh: Như Quỳnh)

Tại Trung tâm Thuận Thành, ranh giới giữa người thầy thuốc và bệnh nhân dường như được xóa nhòa, thay vào đó là sự gắn bó như người thân trong gia đình. Dù điều kiện còn nhiều hạn chế, đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và hộ lý vẫn âm thầm cống hiến, chăm sóc các thương bệnh binh không chỉ bằng chuyên môn mà còn bằng lòng tri ân sâu sắc.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN