Giáng sinh ấm áp của những người con xa quê
(Sóng trẻ) - Giáng sinh đang đến cận kề, mang theo nhiều cảm xúc hân hoan, hạnh phúc. Với những người Việt Nam xa xứ, ngày lễ này được xem như cầu nối giúp họ dễ dàng gắn kết với nhau hơn qua nhiều hoạt động vui vẻ, ý nghĩa.
Lễ Giáng sinh là dịp chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc đối với những sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại nước ngoài. Đối với cộng đồng người Việt xa xứ, đây không chỉ là một lễ hội lớn của phương Tây mà còn là ngày đặc biệt để những người con đất Việt xa quê có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và kết nối với nhau.
Niềm vui nơi đất khách
Trong không khí rộn ràng mùa lễ hội, những người Việt xa xứ lại cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động tập thể giúp gắn kết tình cảm, xóa nhòa khoảng cách và tạo dựng những niềm vui nơi “đất khách quê người”. Tại Cộng hòa Liên bang Đức, cộng đồng du học sinh Việt Nam tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh tuy nhỏ nhưng gần gũi, ấm cúng.
Rời xa Việt Nam và tới Đức đã 7 năm, Nguyễn Đức Anh từ lâu chưa có cơ hội được về thăm gia đình, người thân, đặc biệt vào những ngày lễ lớn trong năm. “Đã có những lúc mình thấy tủi thân vì nhớ nhà, nhưng chính hội đồng hương Việt Nam đã giúp mình có thêm một gia đình thứ hai. Điều này khiến mình cảm thấy vui vẻ, tin vào sự kết nối cộng đồng của người Việt Nam hơn”, Đức Anh tâm sự.
Trong buổi tiệc Giáng sinh, chàng du học sinh bày tỏ bản thân vô cùng yêu thích phần hát karaoke: “Mọi người cùng nhau hát rất nhiệt huyết, sôi nổi. Nhờ buổi tiệc đó mình mới biết thêm nhiều thể loại âm nhạc, bài hát và bạn bè xung quanh có nhiều người hát rất hay”.
Hòa chung trong không khí buổi tiệc Giáng sinh cùng Đức Anh, Bích Nguyệt cũng cảm nhận được niềm vui, sự ấm áp. Bích Nguyệt xúc động bày tỏ: “Mình nhận được một lá thư bí mật trong bữa tiệc. Lá thư ấy, dù không ký tên, nhưng lại chứa đựng những lời chúc rất chân thành, thậm chí còn có những dòng động viên mình về hành trình học tập và cuộc sống xa nhà”. Với Nguyệt, đó là điều tiếp thêm động lực cho cô gái trẻ trong những năm tháng học tập xa nhà.
Dịp lễ gắn kết cộng đồng người Việt
Ngày Giáng sinh được tổ chức vô cùng ấn tượng với nhiều trò chơi và các hoạt động nghệ thuật nhằm tạo nên sợi dây kết nối mạnh mẽ giữa các thế hệ sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Cộng hòa Liên bang Đức. Những khoảnh khắc ấy mang đến cho họ cảm giác gần gũi và thân thiết, góp phần xây dựng một cộng đồng người Việt Nam vững mạnh, đoàn kết. Từ đó, người Việt xa xứ không chỉ cảm nhận được sự ấm áp, mà còn được nuôi dưỡng niềm tự hào về quê hương.
Trong mỗi cuộc gặp gỡ, những nụ cười, gói quà hay câu chuyện ý nghĩa mùa Giáng sinh đều tạo nên một không gian gần gũi, ấm cúng. Các hoạt động như viết lá thư bí mật hay tặng quà Giáng sinh đều mang đến mục đích và ý nghĩa riêng tạo nên nhiều giá trị ý nghĩa giúp gắn kết cộng đồng người Việt, giúp họ có cơ hội bày tỏ, chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn.
Cùng với đó, các hoạt động ngày Giáng sinh được tổ chức đều mang nhiều ý nghĩa riêng tạo nên những giá trị giúp gắn kết cộng đồng người Việt, giúp họ có cơ hội bày tỏ, chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn. Bạn Chu Thị Bích Nguyệt - du học sinh tại thành phố Augsburg (Cộng hòa Liên bang Đức) có cơ hội tham gia sự kiện Giáng sinh vô cùng ý nghĩa do cộng đồng sinh viên Việt Nam tổ chức.
Trong cảm xúc hân hoan, Bích Nguyệt chia sẻ thêm: “Dù ở bất cứ nơi đâu, mình thấy rằng sự kết nối, cởi mở và thân thiện của người Việt luôn là điều vô cùng tự hào và đáng trân trọng. Người Việt Nam luôn có văn hóa coi trọng tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm, vì vậy khi sinh sống ở nước ngoài, chúng mình thường dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm với nhau”.
Đồng cảm xúc với Bích Nguyệt, bạn Đỗ Hoàng Hải Long bày tỏ: "Giáng sinh ở đây giúp mình cảm nhận rõ hơn không khí đêm lễ hội. Cùng với đó, sinh viên Việt Nam tại Đức luôn quan tâm đến nhau, điều này khiến mình cảm thấy rõ sự ấm áp dù ở xa nhà".
Người Việt Nam ta dù có đặt chân tới mảnh đất nào, họ cũng có thể kết nối và hoà nhập cùng nhau. Giáng sinh đối với những thế hệ Việt đang học tập tại nước ngoài không chỉ là dịp lễ để tụ họp, vui chơi mà họ coi đây là thời điểm đẹp nhất giúp họ có kết thêm được những người bạn tốt, gắn kết hơn với những người cùng quê và tại nơi “đất khách, quê người” ấy, những du học sinh Việt Nam sẽ cùng nhau tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp và ý nghĩa trong mùa lễ hội cuối năm.