Giới trẻ và cơn sốt đồ "xấu lạ"
(Sóng trẻ) - Giới trẻ ngày càng ưa chuộng sưu tầm đồ "xấu lạ" như Labubu, Crybaby, gốm méo mó, gấu bông kỳ quái. Họ không còn theo đuổi vẻ đẹp hoàn hảo mà tôn vinh những gì "không chuẩn", "không bóng bẩy" để thể hiện cá tính và cảm xúc riêng.
"Xấu lạ" lên ngôi - Chuẩn mực thẩm mỹ mới gây sốt
Chỉ cần gõ từ khóa “Labubu” trên TikTok hay Facebook, người dùng dễ dàng bắt gặp hàng trăm clip “đập hộp”, livestream raffle quay số trúng búp bê hiếm hay những bài đăng khoe bộ sưu tập “xấu lạ”. Những món đồ chơi nhỏ xíu, tai dài, răng nhọn, biểu cảm nửa ngộ nghĩnh nửa đáng sợ xuất hiện dày đặc trên mạng, thu hút hàng triệu lượt xem.
Những chiếc bình gốm méo miệng, gạt tàn hình đầu lâu hay cốc nặn lệch giờ đây lại trở thành sản phẩm “độc quyền” được giới trẻ săn lùng trên mạng xã hội.
“Khách hàng của tôi chủ yếu là bạn trẻ, các bạn muốn tìm thứ gì đó thật khác, thật riêng. Nhiều khách hàng còn yêu cầu tôi sáng tạo để làm ra món đồ xấu nhất, kỳ quặc nhất từ một nhân vật gốc.” anh Vũ Tuấn Long, chủ tiệm “Gớm Long Bình” (27 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.
Mỗi món đồ có giá từ vài trăm nghìn đến nửa triệu đồng, nhưng vẫn “cháy đơn” liên tục. Trung bình mỗi tháng, anh Long thu nhập khoảng 60 triệu đồng, gấp đôi so với thời làm gốm truyền thống. Ban đầu, anh chỉ xem đó là những sản phẩm lỗi, làm chơi cho vui. Nhưng thật bất ngờ, những món đồ kỳ dị ấy lại được giới trẻ tìm mua rầm rộ, thậm chí đặt hàng theo yêu cầu.
"Tiêu dùng cảm xúc" - Món xa xỉ trong thời đại bất ổn
Trong căn phòng nhỏ tràn ngập sắc màu, bạn Nguyễn Thanh Trang (23 tuổi, Hà Nội) dành riêng một góc để trưng bày bộ sưu tập đồ chơi “xấu lạ” như Labubu, Crybaby hay các mô hình handmade có biểu cảm kỳ dị. Mỗi món đồ đều được Trang nâng niu, xem như cách thể hiện cá tính và cảm hứng sáng tạo của riêng mình.
“Mình đang sở hữu 15 con Labubu, tổng chi phí chắc khoảng hơn 20 triệu đồng. Mình thấy những món đồ có hình dáng kỳ dị như thế này rất thú vị, nhìn xấu mà lại dễ thương. Mỗi khi ngắm chúng, mình cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn hẳn.”, bạn Trang chia sẻ.
Trào lưu “xấu lạ” đang lan nhanh như một cách Gen Z khẳng định cá tính và tìm kiếm cảm xúc mới lạ giữa vô vàn lựa chọn quen thuộc. Mỗi sản phẩm được yêu thích không chỉ vì hình dáng khác lạ, mà còn vì nó mang lại cảm giác vui vẻ, đồng điệu và chân thật. Một xu hướng tiêu dùng mới đang hình thành khi người trẻ mua sắm không chỉ để sở hữu, mà để tìm kiếm cảm xúc và thể hiện bản thân.
Theo Reuters, trong bối cảnh kinh tế trì trệ, “tiêu dùng cảm xúc” đang trở thành một dạng “xa xỉ phẩm giá rẻ” - nơi người trẻ tìm thấy niềm an ủi và cách thể hiện bản thân mà không cần chi tiêu quá nhiều. Ví dụ “cơn sốt” Labubu - nhân vật đồ chơi “vừa xấu vừa dễ thương” - từng khiến cả thế giới mê mẩn, là minh chứng rõ rệt cho xu hướng này.
Làn sóng “xấu dễ thương” phản ánh cách tiêu dùng mới của thế hệ trẻ – họ mua sắm dựa trên trải nghiệm cảm xúc hơn là giá trị vật chất. Trên các sàn thương mại và Tiktok, Instagram, hình ảnh những sản phẩm đồ chơi xấu xí được trưng bày nhiều vô kể. Không ít bài đăng có hàng trăm bình luận hỏi giá, dù mức giá của chúng không hề “dễ chịu”. Thế nhưng, dường như giá tiền không phải là vấn đề, nhiều bạn trẻ nói rằng điều khiến họ chi tiền chính là “cảm giác vui” hay thấy đồng điệu với vẻ ngộ nghĩnh, xấu lạ của món đồ.
Không thể phủ nhận, làn sóng “xấu lạ” mở ra một góc nhìn đa dạng hơn về cái đẹp. Nó phản ánh sự cởi mở của thế hệ trẻ - dám nhìn nhận, chấp nhận những gì từng bị xem là lỗi, là dị biệt. Tuy nhiên, đằng sau hiện tượng này cũng là câu hỏi về cảm xúc thật. Bộ phận giới trẻ ấy liệu thật sự yêu thích sự sáng tạo, khác biệt, hay chỉ bị cuốn theo “hiệu ứng đám đông”.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
