(Sóng trẻ) - Những ngày này, người dân được chiêm ngưỡng một Hà Nội ngập tràn sắc trắng tinh khôi pha lẫn màu hồng tím của hoa ban - một loài hoa mang hương vị núi rừng Tây Bắc.
Khi nhắc đến hoa ban, người ta thường nghĩ ngay đến loài hoa “vua” ngự giữa đại ngàn với rặng hoa bung nở sắc trắng tinh khôi điểm màu hồng tím. Giờ đây, chẳng cần đi đâu xa, ngay tại Thủ đô Hà Nội, người dân có thể dễ dàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh tao, quyến rũ cùng hương thơm say đắm lòng người. (Ảnh: Ngọc Anh)Trong tiếng dân tộc Thái, hoa ban nghĩa là hoa ngọt, ngọt trong ngọt ngào, da diết. Khi bung nở, những cánh hoa mềm như lụa xòe thành hình quạt, màu trắng và tím đan xen nhau gợi sự lãng mạn. (Ảnh: Ngọc Anh)Xuất hiện ở Hà Nội từ những năm 1960, hoa ban trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của Thủ đô Hà Nội. Cứ đều đặn cuối tháng 2 - đầu tháng 3, du khách thường nán lại để tận hưởng giây phút bình yên bên thiên nhiên. (Ảnh: Ngọc Anh)Bạn Thùy Linh - một du khách người Quảng Ninh - chia sẻ: “Được biết Hà Nội đang là mùa hoa ban nở nên gia đình mình tranh thủ tới đây tham quan và chụp ảnh kỷ niệm. Bộ đồ mình mặc hôm nay cũng được chuẩn bị từ trước để hợp với khung cảnh thơ mộng này”. (Ảnh: Ngọc Anh)Bất cứ nơi nào có hoa ban đều thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp hình, “Những video và ảnh chụp với hoa ban rất phổ biến trên nền tảng mạng xã hội nên chúng mình tò mò và muốn tận mắt chiêm ngưỡng loài hoa này”, một nhóm bạn cho biết. (Ảnh: Ngọc Anh)Với mong muốn chia sẻ vẻ đẹp của loài hoa đặc trưng vùng Tây Bắc, anh Hải - một nhiếp ảnh gia trú tại Cầu Giấy, Hà Nội - quyết định truyền tải câu chuyện thông qua những bức ảnh. “Mình đã đến đây nhiều lần, có khi dành cả một ngày để vừa chụp vừa ngắm loài hoa tinh khiết, nhẹ nhàng này. Đối với mình, ở công viên Cầu Giấy, hoa ban mới thực sự nhiều và bung nở rực rỡ nhất”, anh Hải tâm sự. (Ảnh: Ngọc Anh)Bên cạnh công viên Cầu Giấy, tại nhiều con đường và tuyến phố Thủ đô, hoa ban cũng khoe sắc thắm như khu đô thị Ciputra; đường Hoàng Diệu, Bắc Sơn, Văn Cao (quận Ba Đình); đường Nguyễn Phong Sắc, Trần Duy Hưng (Cầu Giấy),... tuy nhiên lượng hoa nở vẫn thưa thớt. (Ảnh: Ngọc Anh)Thời tiết Hà Nội những ngày tới dự báo chỉ rét vào đêm và sáng sớm, vậy nên khoảng thời gian lý tưởng để chụp hoa là vào khoảng 7-10 giờ sáng và 14-16 giờ chiều khi lúc này trời hửng nắng. Thông thường, mùa hoa chỉ kéo dài hơn một tháng nên hiện tại là thời điểm đẹp nhất cho du khách tới chụp ảnh và ngắm hoa. (Ảnh: Ngọc Anh)
(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.
(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.