Gửi "tình nhân kiếp trước" của con!

(Sóng Trẻ) - "Có người nói kiếp trước con gái là tình nhân của Ba, cho nên suốt đời Ba luôn chiều chuộng và yêu thương con gái nhất. Dù có đánh con trai mạnh như thế nào, thì đối với con gái Ba cũng không nỡ xuống tay, hay là đánh mà lòng mình còn đau hơn con gái. Hồi nhỏ từng bị Ba đánh, nhưng mình chưa khóc thì Ba đã khóc trước rồi "

17/11/2013 - Hà Nội của ba lạnh rồi đó!

Ba kể hồi yêu mẹ, bị cả nhà cấm vì ko hợp tuổi, đang rối thì mẹ nói chia tay, ba bỏ ra với Hà Nội mong cái đẹp ở đây cuốn được ngọn gió tự do đi. Ngày đó Hà Nội lạnh tê tái, đêm trằn trọc lại nằm mơ mẹ ở nhà lấy chồng. Thế là chẳng ai bảo, ngọn gió nhảy tàu về luôn. 

Hồi nhỏ, nhà cũ, buổi tối bốn người nằm chung một giường, nhìn ra cửa sổ còn thấy trăng treo lủng lẳng trên cao. Cũng cái cửa sổ đó, những buổi sáng ba ngồi kê mông trên bàn học của 2 chị em mình bứt đàn choạch choạch, hồi nhỏ ai dám “làm hại” sách vở đồ học của mình sẽ biết tay ngay, nhưng cái sự "đặt mông" của ba ngày đó trong con ko hề gì, vì... ba đàn hay quá! Hai chị em mỗi đứa một cái gối làm điệu bộ đang đàn, rồi cứ thế 3 cha con hát vêu vao cười sung sướng đợi mẹ đi chợ về.

Trong tập nhạc bìa đen của ba đầy những Dm, C, G, Am... in nhỏ trên mỗi câu hát. Ngay ngày đầu tiên lớp 10 đến CLB guitar, chủ nhiệm CLB nói y hệt một câu hồi nhỏ ba hay nói: gam có chữ m phía sau là gam thứ, Hoài Như đàn lên nghe sẽ buồn hơn, hay hơn. Con nghĩ: chết, hay kiếp sau làm con gái hắn. Thế là yêu!

c11025e66_anh1_1.jpg

Ba ơi, Hà Nội lạnh rồi đó! 

Nài đường gió ngào ngạt, co ro ôm lưng hắn mà con nhớ những ngày nắng chang chác ngồi sau cái xe đạp già, vươn hai tay ngắn ú nần qua người thằng em để vói vói túm lưng áo ba. Ba dặn: Hoài Như ngồi sau cùng thì ôm cho chặt kẻo lăn ra đất, con nói: còn lâu mới rớt, ba đi nhanh nữa đi. Ba hỏi: thật không? Con vênh mặt: tất nhiên. Thế là bám chặt cứng còn ba thì đạp xe vùn vụt, thằng em cười rằng rặc, con thì tái hết cả mặt mũi nhưng vẫn gan lì. Về nhà ba bị mẹ cho một trận vì tội lớn rồi vẫn thách con nít chơi ngơ. 

"Có người nói kiếp trước con gái là tình nhân của Ba, cho nên suốt đời Ba luôn chiều chuộng và yêu thương con gái nhất. Dù có đánh con trai mạnh như thế nào, thì đối với con gái Ba cũng không nỡ xuống tay, hay là đánh mà lòng mình còn đau hơn con gái. Hồi nhỏ từng bị Ba đánh, nhưng mình chưa khóc thì Ba đã khóc trước rồi"

Trời trở gió. Lòng trở nhớ.

Ba ơi, Hà Nội của ba lạnh rồi...

Hà Nội. Những ngày tháng bên cạnh ông bố kiếp sau...
Nguyễn Lê Hoài Như
Lớp Truyền hình K31A1

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN