Hành trình ‘rẽ lối’ của nữ sinh Kỹ thuật máy tính và những trái ngọt đầy tự hào.
(Sóng trẻ) - Quyết định theo đuổi đam mê và không ngại “tụt lại” so với bạn bè đồng trang lứa, cô sinh viên Lê Ngọc Ánh gặt hái được trái ngọt đầy tự hào.
Ít ai biết rằng, Ánh từng theo học ngành Quản trị khách sạn (Trường Đại học Thương mại), Lê Ngọc Ánh đã quyết định dừng lại để thi lại đại học, theo đuổi đam mê về máy tính và công nghệ. Chấp nhận “lùi một bước” so với bạn bè đồng trang lứa, nữ sinh Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên đã không ngừng nỗ lực để khẳng định bản thân. Từ giải Olympic toàn quốc đến danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm học 2025, hành trình của Ánh là câu chuyện về sự dũng cảm lựa chọn theo đuổi con đường của mình.
Từ quyết định “rẽ lối” đến hành trình theo đuổi đam mê
Không phải ai cũng may mắn tìm được đam mê ngay từ khi bước chân vào giảng đường đại học. Với Lê Ngọc Ánh - cô sinh viên 20 tuổi đến từ mảnh đất chè Thái Nguyên thì con đường ấy bắt đầu từ một quyết định không hề dễ dàng khi dừng lại ngành học đã chọn để bắt đầu lại từ đầu.
PV: Từng theo học ngành Quản trị khách sạn, điều gì khiến bạn quyết định thi lại đại học để theo đuổi Kỹ thuật máy tính?
Lê Ngọc Ánh: Sau kì thi Trung học phổ thông, cũng giống nhiều bạn cùng trang lứa tôi chơi vơi lắm, chẳng biết chọn ngành nghề gì cho phù hợp. Nghe nói những năm gần đây ngành du lịch đang “hot” lại có nhiều cơ hội nên tôi chọn ngành Quản trị khách sạn của Trường Đại học Thương Mại. Nhưng chỉ khi đi sâu vào học hỏi, tôi mới nhận ra đây không phải là con đường mà tôi mong muốn. Thực sự tôi lại yêu thích các môn tự nhiên, đặc biệt là Vật lí và Công nghệ. Tôi thường tò mò về cách các thiết bị điện tử hoạt động, hay cách máy tính xử lý thông tin nhưng vì khi nhắc tới máy tính họ thường nói đến con trai nên tôi đã không lựa chọn ngay từ đầu. Và cũng vì đang học dang dở rồi nên tôi chưa có suy nghĩ nhiều đến việc theo đuổi đam mê của mình.
Nhưng những tháng ngày lên lớp đối với tôi chỉ là những buổi điểm danh lặp lại, tôi chẳng có hứng thú với ngành mình học vì vậy sau nhiều tháng đấu tranh với chính mình, tôi nhận ra nếu bây giờ thay đổi vẫn còn cơ hội không thì sẽ hối tiếc mất. Và đến giữa kì 2 năm nhất, tôi quyết định dừng học và về nhà ôn thi lại và đặt quyết tâm đỗ ngành Kỹ thuật máy tính của Trường Đại Học Kỹ thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên. Và thật may mắn là tôi đã đỗ và tôi nhận ra đôi khi lùi lại một bước không phải là thất bại, mà là cách để mình tìm đúng con đường và có thể đi xa hơn.
PV: Bắt đầu lại khi nhiều bạn đã đi trước một bước chắc hẳn mang lại không ít áp lực?
Lê Ngọc Ánh: Thời gian đầu tôi cũng có khá nhiều áp lực. Khi nhìn bạn bè cùng trang lứa đã học năm hai, năm ba, còn mình thì bắt đầu lại từ năm nhất, đôi lúc tôi cũng cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, tôi luôn nhắc bản thân rằng đây là lựa chọn của chính mình nên phải có trách nhiệm với nó.
Khi bước vào ngành Kỹ thuật máy tính, tôi xác định mình cần nỗ lực nhiều hơn để bắt kịp kiến thức. Tôi dành nhiều thời gian tự học, đọc thêm tài liệu, tham gia các nhóm học tập và chủ động trao đổi với thầy cô khi gặp những phần kiến thức khó. Nhờ vậy, tôi dần cảm thấy mình thực sự hòa nhập với môi trường học tập mới và càng ngày càng yêu thích ngành học này.
Áp lực còn đến từ gia đình khi tôi đã làm họ lo lắng vì đây là ngành khó, đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và tài năng trong khi trước đó tôi không có nền tảng về công nghệ. Tôi biết họ đang lo lắng cho tương lai của tôi. Một số bạn bè cũng không hiểu tại sao tôi lại đâm đầu vào ngành học đầy thử thách như vậy thay vì một ngành học an toàn hơn. Nhưng tôi nghĩ dù có áp lực đến mấy thì đó là ước mơ của tôi và tôi hạnh phúc vì sống đúng với điều mình mong muốn.
Trái ngọt từ sự kiên trì
Xuất phát muộn hơn so với bạn bè cùng trang lứa, các kiến thức nền tảng bắt đầu từ con số 0. Những nỗ lực bền bỉ trong học tập đã giúp Lê Ngọc Ánh dần khẳng định bản thân và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong môi trường đại học.
PV: Bạn đã đạt giải Khuyến khích tại kỳ thi Olympic Vật lí Sinh viên toàn quốc năm 2024. Hành trình chuẩn bị cho kỳ thi này diễn ra như thế nào?
Lê Ngọc Ánh: Khi được thầy cô lựa chọn tham gia đội tuyển Olympic Vật lí của trường, tôi vừa cảm thấy vinh dự nhưng cũng khá lo lắng. Bởi vì đây là sân chơi học thuật lớn, quy tụ nhiều sinh viên giỏi từ các trường đại học trên cả nước. Ban đầu tôi chỉ đăng kí tham gia với tâm thế thử sức, muốn xem bản thân đi được đến đâu.
Quá trình ôn luyện diễn ra khá vất vả. Ngoài thời gian học trên lớp, tôi dành thêm nhiều buổi tối để luyện đề, đọc tài liệu và thảo luận cùng các bạn trong đội tuyển. Có những bài toán rất khó, tôi phải suy nghĩ rất lâu mới tìm ra hướng giải, thậm chí có những bài khiến tôi thức trắng đêm để tìm lối giải quyết. Khoảnh khắc tôi nhận được giải, tôi cảm thấy tự hào vì những nỗ lực của bản thân là hoàn toàn xứng đáng. Dù là giải Khuyến khích nhưng đối với tôi nó đánh dấu cột mốc quan trọng, là động lực để tôi phấn đấu trong những chặng đường tiếp theo. Và hơn hết, nó là minh chứng khiến bố mẹ và bạn bè tin tưởng hơn con đường tôi đã chọn.
Không chỉ nỗ lực trong học tập, Lê Ngọc Ánh còn là một gương mặt năng động trong các hoạt động Đoàn - Hội của nhà trường.
PV: Bạn hiện đang là Liên chi đội trưởng khoa Điện tử khóa IX. Điều gì khiến bạn lựa chọn gắn bó với công tác Đoàn?
Lê Ngọc Ánh: Ngay từ khi học cấp 3, tôi đã hoạt động Đoàn khá năng nổ vì tôi là người khá năng động và hướng ngoại. Đối với tôi, thời sinh viên không chỉ là khoảng thời gian để học kiến thức chuyên môn mà còn là giai đoạn rất quan trọng để rèn luyện kỹ năng và trải nghiệm những hoạt động tập thể.
Ngay từ khi mới vào trường, tôi đã tham gia một số hoạt động của Đoàn và cảm thấy môi trường này giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều. Khi tham gia tổ chức các chương trình, tôi học được cách làm việc nhóm, cách lên kế hoạch, cũng như cách lắng nghe và kết nối với mọi người. Đây là những kỹ năng cần thiết cho mỗi sinh viên cần rèn luyện và tôi chọn hoạt động Đoàn, nơi mà tôi có thể cọ xát nhiều nhất.
Việc được tín nhiệm bầu làm Liên chi đội trưởng khoa Điện tử khóa IX, nhiệm kỳ 2025-2028 là một niềm vinh dự lớn đối với tôi. Đồng thời, đó cũng là trách nhiệm để tôi cố gắng đóng góp nhiều hơn cho phong trào sinh viên của khoa, tạo ra những hoạt động ý nghĩa để các bạn có thêm cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.
Những nỗ lực trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào đã giúp Lê Ngọc Ánh được trao danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm học 2024-2025 một trong những danh hiệu cao quý dành cho sinh viên Việt Nam.
PV: Trở thành Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương là thành tích mà rất nhiều sinh viên ao ước. Khi nhận được danh hiệu này, cảm xúc của bạn như thế nào?
Lê Ngọc Ánh: Khi biết mình được công nhận là Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương, tôi thực sự rất bất ngờ và xúc động. Đối với tôi, đây không chỉ là một danh hiệu mà còn là sự ghi nhận cho cả một quá trình cố gắng trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động phong trào.
Trong suốt thời gian học tập tại trường, tôi luôn cố gắng cân bằng giữa việc học chuyên môn, nghiên cứu học thuật và tham gia các hoạt động Đoàn - Hội. Có những giai đoạn khá áp lực vì vừa phải hoàn thành bài tập, ôn luyện cho các cuộc thi học thuật, vừa tham gia tổ chức các chương trình cho sinh viên. Nhưng chính những trải nghiệm đó giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều.
Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cũng nhắc nhở tôi rằng mình cần tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi xem đây như một dấu mốc quan trọng trong hành trình sinh viên của mình, đồng thời là động lực để tôi tiếp tục học tập, rèn luyện và đóng góp tích cực hơn cho cộng đồng sinh viên trong thời gian tới.
PV: Nhìn lại hành trình đã qua, bạn muốn gửi gắm điều gì tới các bạn sinh viên đang loay hoay tìm hướng đi cho mình?
Lê Ngọc Ánh: Tôi nghĩ rằng mỗi người đều có một hành trình riêng. Không phải ai cũng tìm được con đường phù hợp ngay từ đầu và điều đó hoàn toàn bình thường. Nếu nhận ra mình chưa thực sự đi đúng hướng, việc dừng lại để suy nghĩ và thay đổi không phải là thất bại. Quan trọng là chúng ta phải dám đối diện với lựa chọn của mình và kiên trì theo đuổi nó.
Với tôi, quyết định thi lại đại học từng là một bước lùi, nhưng chính bước lùi đó đã giúp tôi tìm thấy đam mê thực sự và có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày.
PV: Cảm ơn bạn vì những chia sẻ truyền cảm hứng và đầy thú vị!


-1756651692.png)