Học viên nỗ lực học tập, rèn luyện phấn đấu theo phẩm chất Bộ đội cụ Hồ
(Sóng trẻ) - Ở tuổi 19, học viên Lê Thái Hưng (Trường Sĩ quan Lục quân) đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện. Với niềm đam mê đặc biệt dành cho màu áo lính, hành trình nỗ lực của Thái Hưng là minh chứng rõ nét cho tinh thần phấn đấu theo phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của học viên quân đội.
Nuôi dưỡng đam mê qua nỗ lực rèn luyện
Xác định tinh thần “lấy binh lập nghiệp” từ khi còn nhỏ, Lê Thái Hưng dần nuôi dưỡng niềm đam mê và tình yêu dành cho màu áo lính. Lớn lên trong gia đình có truyền thống yêu nước, điều đó càng trở thành động lực để Thái Hưng theo đuổi con đường quân ngũ.
Chia sẻ về cơ duyên đến với môi trường quân đội, Hưng bày tỏ: “Từ khi còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã ấp ủ niềm khát khao được học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội. Từ một chàng học sinh gầy gò, thấp bé nhẹ cân, bước vào quân ngũ, mình được học tập bài bản và có kế hoạch, cả về lý luận chính trị và các môn thể lực”.
Trong quá trình học tập tại Trường Sĩ quan Lục quân, Thái Hưng luôn duy trì tinh thần kỷ luật nghiêm túc, chủ động trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện. Đặc biệt, Thái Hưng đã đạt Giải nhì Cuộc thi Olympic Mác-Lenin toàn quân năm 2024 và Giải A Cuộc thi Dân vận khéo năm 2025.
Không chỉ dừng lại ở những thành tích, Thái Hưng còn luôn ý thức rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm của người quân nhân. “Mỗi cuộc thi hay hoạt động không chỉ là cơ hội thể hiện bản thân mà còn là dịp để học hỏi, trưởng thành và tiến gần hơn tới hình mẫu ‘Bộ đội Cụ Hồ’ ”, Hưng tâm sự.
Với Thái Hưng, những kiến thức về lịch sử được học tập giúp cậu càng thêm tự hào khi trở thành một người quân nhân. “Chúng tôi được rèn luyện từ cơ bản đến chuyên sâu, giúp các học viên nắm chắc và thành thạo mọi động tác, thể lực ngày càng được nâng cao. Từ một người từng rất ngại về hoạt động thể chất, giờ đây tôi đã có nền tảng tốt, đáp ứng được yêu cầu của nhà trường", Hưng chia sẻ.
Vượt thử thách, trưởng thành trong quân ngũ
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình rèn luyện của Thái Hưng là chấn thương gặp phải trong buổi huấn luyện vượt vật cản. “Khi thực hiện vượt tường cao 1m8, tôi không may bị ngã và đứt dây chằng. Thời điểm đó, tôi gần như suy sụp khi chỉ còn vài tháng nữa là bước vào nhiệm vụ diễn tập năm thứ 3. Đây là nội dung đòi hỏi cường độ cao về thể lực lẫn ý chí”, Thái Hưng cho biết.
Trong suốt quá trình hồi phục và trở lại huấn luyện, Hưng luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ chỉ huy và đồng đội. Dù vẫn còn những khó khăn về chân khi bước vào diễn tập, nhất là trong các nội dung hành quân mang vác nặng, nhưng chính sự hỗ trợ, động viên kịp thời của mọi người đã giúp cậu vượt qua giới hạn của bản thân và hoàn thành nhiệm vụ.
“Với tôi, đó không chỉ là một thử thách đáng nhớ mà còn là minh chứng cho sự gắn bó của tình đồng đội gắn bó. Đó là nguồn sức mạnh giúp người lính vượt qua mọi gian khổ, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam”, Thái Hưng chia sẻ thêm.
Trong quá trình học tập và rèn luyện, Thái Hưng cũng không ít lần đối mặt với những áp lực. Cường độ huấn luyện thể lực khắt khe song song với việc tiếp thu khối lượng kiến thức chuyên ngành sâu rộng khiến hành trình này không hề dễ dàng, đòi hỏi sự bền bỉ cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, với tình yêu dành cho màu áo lính và quyết tâm theo đuổi con đường đã chọn, Hưng vẫn kiên trì vượt qua, từng bước thích nghi và hoàn thiện bản thân trong môi trường quân ngũ.
Hành trình học tập và rèn luyện của Lê Thái Hưng không chỉ là câu chuyện về nỗ lực cá nhân, mà còn phản ánh rõ nét tinh thần phấn đấu theo phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của người học viên quân đội. Với ý chí kiên định, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, Thái đang từng bước trưởng thành, sẵn sàng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


-1756651692.png)