Hocduong.vn và hai câu chuyện!

Sóng Trẻ - Tôi có hai người bạn, một người học đại học trước và một người học sau vì thi muộn. Người trước rủ người sau cùng vào Hocduong.vn và kết quả là một người nghe bảo đâu lương 5, 6 triệu/ tháng còn người kia thất thểu với việc chán nản, vứt tiền mà xót xa.

Tôi gặp N vào một ngày đầu Thu, người bạn cấp ba tôi luôn ngưỡng mộ vì học giỏi, thông minh và sắc sảo. Khi tôi ad face bạn vào một ngày buồn vui thất thường, N đã hồ hởi nói chuyện với tôi và hết lần này đến lần khác mời tôi đến trung tâm của cậu ấy để “chia sẻ một cơ hội”!

8f8364626_hocduong.jpg


Câu chuyện của tôi:

Mấy năm trở lại đây, Hocduong.vn có lẽ không còn xa lạ với nhiều người; đặc biệt khi mà trào lưu bán hàng đa cấp nhan nhản ở các khu vực đông dân có nhiều học sinh, sinh viên. Nài Hocduong còn nhiều công ty khác như Oriflame, Amway, …. Nói về Hocduong.vn, có rất nhiều thông tin trái chiều. 

Sau khi được nghe N giới thiệu về công ty chỗ cậu ấy đang làm việc, tôi thử lên mạng tra cứu thông tin và cũng “hoang mang” vì đủ thể loại luồng thông tin trái chiều nhau! Người thì khăng khăng là mình tốt, nó không có gì xấu, người thì “hoang hoải” đi tìm câu trả lời mà vẫn chưa thỏa mãn tự hỏi: “Liệu mình có đang đánh mất một cơ hội trời cho?”; người thì ngăn cản; kẻ chưởi bới. Thật là xem các pha bình luận về đa cấp ở Việt Nam cứ vui như đi chợ!

Câu chuyện của tôi bắt đầu vào một ngày đẹp trời như thế, chiếc xe buýt dừng lại và phải mất khá lâu để N có thể tìm được tôi và dùng chiếc xe máy mượn bạn chở tôi lại công ty. Một căn nhà 3 tầng nhỏ nhắn đủ để tôi tưởng tượng ra N được làm việc với quạt, bàn, máy tính và ghế êm; có thể trực điện thoại cùng nhiều nhân viên bên cạnh. 
Cậu chỉ cho tôi chỗ làm việc, nó “tạm bợ” ngay gần cửa ra vào tầng một và tối đen vì không có điện, cả khách và chủ cứ ngồi “châu” nhau vào một cái bàn không kể lạ hay quen. Kể cũng không đến nỗi, vì sinh viên quen “ăn kham chịu khổ”!

Rồi tôi cũng được giới thiệu về cơ hội N muốn nói, đó là lời mời vào Hocduong.vn. N nói rất mềm, rất sâu và chắc chắn; từ việc hiện nay có rất nhiều sinh viên không tìm thấy động lực sống cho đến ước mơ của tôi là gì và Hocduong.vn có thể mang đến tất cả để thực hiện ước mơ ấy! Tôi đến đây phần nhiều vì tấm lòng ngưỡng mộ người bạn giỏi giang xưa còn N gặp tôi vì sự “thay đổi” của xã hội. Tôi tự hỏi: Cái gì khiến con người ta nhiệt tình đến vậy?

Câu chuyện thứ hai: 

H.P là hiện là sinh viên năm 2 đại học nại giao. Sau một năm ở nhà cầm đèn ôn thi mong đậu trường cao hơn, H.P cũng đậu và trở thành sinh viên năm nhất của trường ĐH nại giao. Chân ướt chân ráo bước vào cánh cửa đại học H.P được N “săn đón” và giới thiệu về cơ hội của mình. Vài tháng sau, H.P gọi điện cho tôi và nhờ sự tư vấn liệu tôi có thể nói chuyện với bạn kia để xin rút lại 4 triệu đã đăng kí thẻ. Tôi dĩ nhiên chẳng thể giúp gì được bạn mình, càng không thể tác động được người bạn kia. Tôi chỉ còn biết cách khuyên bạn mình hãy bình tĩnh và cố nhìn nhận lại vấn đề. Tại sao N có niềm tin sâu sắc vào Hocduong.vn như vậy, nó có thực sự xấu? H.P bảo tôi đừng nói chuyện này với mẹ cậu ấy vì nếu biết được: “Mẹ tớ sẽ rất buồn!”.

Một năm sau, khi tôi hỏi lại suy nghĩ của H.P, cậu thẳng thắn, sau đây là cuộc đối thoại của chúng tôi:

PV: Sau một năm, H.P thấy Hocduong như thế nào?

H.P: Sau một năm tìm hiểu về kinh doanh đa cấp thì tôi thấy Hocduong có 2 mặt cả mặt tốt và mặt xấu.

PV: Thời gian gần đây bạn có hay lên đó không?

H.P: Không, bỏ lâu rồi! Đôi lúc tôi cảm thấy Hocduong là lừa đảo, nhìn nhận lại thì cũng có cái được nhưng chi phí bỏ ra nhiều, các khóa học đắt!

PV: Bạn tiêu hết số tiền trong khóa học của mình chưa?

H.P: Chưa, còn 3tr1.

PV: Bạn định làm gì?

H.P: Tôi định học tiếng anh cho hết số tiền đó.

PV: Chúng ta có nên thử con đường này, biết đâu đó là một cơ hội?

H.P: Tôi chỉ sợ là mình làm việc này người ta nói mình là lừa đảo và có thể còn mang cảm giác tội lỗi nữa!

Tôi có hai người bạn, một người vì "xô bồ" theo trào lưu mà không để ý đến cảm giác của người kia. Chúng tôi chỉ có thể nghĩ vì bạn quá "giỏi". Tất nhiên, luôn có hai mặt của vấn đề nhưng xin hãy ý thức được việc của mình làm khi luôn có tòa án lương tâm trog mỗi con người. Hai câu chuyện của tôi xin được kết thúc tại đây, hẹn gặp lại ở kì tiếp theo với chủ đề: Cái nhìn về Hocduong.vn.

D.P

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN