Khai mạc trưng bày gợi nhớ về những cung đường ác liệt
(Sóng trẻ) - Sáng 25/8, không gian trưng bày chuyên đề “Thời thanh xuân từ đường Trường Sơn đến đường 1C huyền thoại” chính thức khai mạc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (phường Cửa Nam, Hà Nội) với đông đảo sự góp mặt của khách tham quan.
Buổi trưng bày được chia thành 3 chủ đề: “Những con đường huyết mạch nối liền Bắc - Nam”, “Nghĩa tình còn mãi” và “Huyền thoại đường 1C”. Thông qua các hiện vật, tư liệu hình ảnh và video về câu chuyện thời chiến, không gian tại bảo tàng đưa khách tham quan sống lại năm tháng hào hùng của thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Điểm nhấn của chuyên đề là không gian “Dòng chảy ký ức” tái hiện hình ảnh đường 1C huyền thoại. Đây là tên mật danh của một tuyến vận tải chiến lược chi viện cho chiến trường Tây Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng thời cũng là nơi chứng kiến bao thế hệ thanh niên xung phong dâng hiến tuổi trẻ của mình để chiến đấu vì Tổ quốc.
Đây cũng là khu vực được ứng dụng công nghệ ánh sáng 3D Mapping, nhằm tái hiện sinh động khung cảnh rừng tràm, kênh rạch hay những con đường đầy rẫy hiểm nguy trên tuyến 1C. Đặc biệt, chiếc xuồng ba lá bằng gỗ được các nghệ nhân tại Cà Mau thực hiện trong 2 tháng cũng góp phần làm nổi bật không gian của buổi trưng bày.
Bên cạnh việc trưng bày hiện vật, tranh ảnh, “Thời thanh xuân từ đường Trường Sơn đến đường 1C huyền thoại” còn tổ chức các hoạt động giáo dục như giải câu đố, vẽ tranh... thu hút đông đảo khách tham quan tham gia trải nghiệm, trong đó có cả những học sinh, sinh viên hay các em nhỏ đến tìm hiểu về lịch sử dân tộc.
Chia sẻ cảm nhận sau khi tham quan buổi trưng bày, Đặng Ngọc Linh (17 tuổi, Hà Nội) cho biết bản thân cảm thấy rất tự hào khi nhìn lại một thời hào hùng của dân tộc. “Mình có thể biết thêm nhiều hơn về các cột mốc quan trọng trong lịch sử, từ đó mình càng thêm biết ơn về sự hi sinh của ông cha để bảo vệ Tổ quốc”, Ngọc Linh nói thêm.
Đối với những người bộ đội Trường Sơn, đây lại là dịp để họ cùng nhau nhớ về thời thanh xuân trên chiến trường. Bà Phùng Thị Ánh (cựu chiến binh, bộ đội Trường Sơn từ năm 1971 - 1975) chia sẻ rằng khi chiến tranh xảy ra ác liệt nhất vào những năm 1968 - 1971, chị em phụ nữ rất vất vả và gian nan.
“Thế nhưng, bằng lòng quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ, chúng tôi vẫn sẵn sàng cống hiến tuổi xuân của mình và đi theo cách mạng. Để có được hoà bình ngày hôm nay, cha ông ta đã phải trải qua những năm tháng gian khổ, hy sinh nơi chiến trường”, bà Ánh bày tỏ.
Cũng trong khuôn khổ lễ khai mạc, các tiết mục văn nghệ cùng tọa đàm “Thanh xuân gửi lại tuyến đường 1C” mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Câu chuyện của các nhân chứng lịch sử về lý tưởng lên đường, tinh thần đồng đội cùng những mất mát, hy sinh trong thời chiến gửi gắm đến thế hệ trẻ hôm nay thông điệp về sự quý giá của hoà bình.
Trưng bày chuyên đề “Thời thanh xuân từ đường Trường Sơn đến đường 1C huyền thoại” diễn ra từ 25/8 đến hết 25/10 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Không gian hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến thu hút người dân trong dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh 2/9 sắp tới.

-1781267352.jpg)
