Khi deadline trở thành 'động lực' cuối cùng
(Sóng trẻ) - Càng về cuối học kỳ, áp lực bài tập nhóm, thuyết trình và tiểu luận càng trở nên dày đặc. Với nhiều sinh viên, deadline không chỉ là mốc thời gian phải hoàn thành công việc, mà còn vô tình trở thành “động lực” khiến họ bắt đầu tập trung cao độ vào phút chót.
Những ngày cuối học kỳ, không khí học tập tại các giảng đường, thư viện hay quán cà phê quanh khu vực trường đại học trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Từng nhóm sinh viên ngồi kín bàn, laptop mở sẵn, tài liệu chất thành từng xấp, các cuộc thảo luận diễn ra liên tục. Đây cũng là thời điểm quen thuộc của mùa “chạy deadline”, khi nhiều bài tập nhóm, bài thuyết trình và tiểu luận đồng loạt đến hạn nộp.
Với không ít sinh viên, việc bắt tay vào làm bài từ sớm vẫn là điều không dễ. Dù thời gian chuẩn bị có thể kéo dài một đến hai tuần, nhiều nhóm chỉ thực sự làm việc khi hạn nộp đã đến gần. Áp lực thời gian, thay vì chỉ tạo ra căng thẳng, lại trở thành yếu tố thúc đẩy sinh viên tập trung và hoàn thành công việc trong khoảng thời gian ngắn.
Nước đến chân mới nhảy
“Nhóm mình có gần 2 tuần để chuẩn bị bài thuyết trình, nhưng phải đến 2 - 3 ngày cuối mới thực sự ngồi lại làm nghiêm túc”, Minh Anh (20 tuổi, sinh viên năm hai) chia sẻ. Theo Minh Anh, việc trì hoãn không hẳn xuất phát từ sự lười biếng, mà đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau như lịch học dày, việc cá nhân, hoạt động ngoại khóa và tâm lý “vẫn còn thời gian”.
Minh Anh cho biết, ở giai đoạn đầu, các thành viên trong nhóm thường mới chỉ dừng lại ở việc phân công nhiệm vụ, tìm tài liệu hoặc trao đổi ý tưởng sơ bộ. Tuy nhiên, khi deadline còn xa, tinh thần làm việc chưa thực sự rõ ràng. Chỉ đến khi hạn nộp cận kề, mọi người mới bắt đầu nhắn tin liên tục, hẹn họp nhóm và hoàn thiện bài trong thời gian ngắn.
Không chỉ riêng Minh Anh, nhiều sinh viên thừa nhận họ thường khó bắt đầu công việc khi deadline còn xa. Cảm giác còn nhiều thời gian khiến việc học dễ bị đẩy lùi sau những ưu tiên khác. Đến khi thời gian bị rút ngắn, áp lực tăng lên, sinh viên mới có xu hướng tập trung cao độ hơn.
“Mình thấy càng sát deadline thì làm càng nhanh và hiệu quả hơn. Lúc đó có cảm giác như bị ‘ép’ phải tập trung, không còn thời gian để trì hoãn nữa”, Tuấn Khang (21 tuổi, sinh viên năm 3) nói.
Theo Khang, việc chạy deadline đôi khi giúp nhóm làm việc quyết liệt hơn, các ý kiến được đưa ra nhanh hơn và quá trình ra quyết định cũng bớt kéo dài. Tuy nhiên, nam sinh cũng thừa nhận cách làm này dễ khiến chất lượng bài chưa thật sự tốt, nhất là khi nhóm không có nhiều thời gian để chỉnh sửa, kiểm tra lỗi hoặc luyện tập trước khi thuyết trình.
Thực tế, “nước đến chân mới nhảy” đã trở thành tâm lý phổ biến trong đời sống sinh viên, đặc biệt vào mùa cao điểm học tập. Nhiều bạn cho rằng chỉ khi có áp lực thời gian, bản thân mới có đủ động lực để bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, thói quen này cũng khiến sinh viên thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, thiếu ngủ và dễ xảy ra mâu thuẫn trong quá trình làm việc nhóm.
Ở các bài tập cá nhân, việc trì hoãn có thể khiến sinh viên phải thức khuya để hoàn thành bài. Với bài tập nhóm, áp lực còn lớn hơn khi tiến độ của mỗi thành viên ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung. Chỉ cần một người chậm trễ, cả nhóm có thể phải điều chỉnh lại nội dung, bố cục hoặc phần trình bày vào sát hạn nộp.
Khi deadline trở thành 'động lực cuối cùng'
Dù tồn tại nhiều hạn chế, không thể phủ nhận rằng deadline vẫn là yếu tố giúp nhiều sinh viên “bật chế độ tập trung” vào phút chót. Trong guồng quay học tập, làm thêm, hoạt động câu lạc bộ và các nhiệm vụ cá nhân, không ít sinh viên xem deadline như một cách để tự tạo áp lực cho bản thân.
“Có những lúc mình biết nên làm sớm, nhưng nếu chưa sát hạn thì vẫn chưa thấy đủ áp lực để bắt đầu. Đến khi chỉ còn vài ngày, mình mới thực sự tập trung và làm rất nhanh”, Minh Anh nói.
Tuy nhiên, theo nhiều sinh viên, điều cần thiết không phải là loại bỏ hoàn toàn việc “chạy deadline”, mà là học cách kiểm soát nó. Thay vì để toàn bộ công việc dồn vào những ngày cuối, sinh viên có thể chia nhỏ nhiệm vụ theo từng giai đoạn, đặt mốc hoàn thành nội bộ và chủ động kiểm tra tiến độ của nhóm.
“Mình vẫn có thói quen làm gần deadline, nhưng giờ sẽ cố chia nhỏ công việc ra trước đó để đỡ bị quá tải. Ví dụ ngày đầu tìm tài liệu, ngày sau lên dàn ý, rồi mới viết và chỉnh sửa”, Minh Anh cho biết.
Việc phân bổ thời gian hợp lý không chỉ giúp giảm áp lực vào phút cuối, mà còn tạo điều kiện để bài làm được chuẩn bị kỹ hơn. Với bài thuyết trình, nhóm có thêm thời gian luyện tập, chỉnh sửa slide, kiểm tra thông tin và thống nhất cách trình bày. Với tiểu luận, sinh viên cũng có thể rà soát lại lập luận, nguồn tài liệu và lỗi diễn đạt trước khi nộp.
Từ góc nhìn của sinh viên, deadline không hoàn toàn là điều tiêu cực. Đó là một phần quen thuộc của đời sống học đường, giúp người học rèn khả năng chịu áp lực, quản lý thời gian và phối hợp với người khác. Vấn đề nằm ở việc sinh viên sử dụng áp lực ấy như thế nào: để thúc đẩy bản thân làm việc hiệu quả hơn, hay để mọi thứ dồn lại trong trạng thái bị động.
Mùa deadline có thể chỉ kéo dài vài tuần, nhưng áp lực gần như luôn hiện diện trong đời sống sinh viên. Từ những buổi họp nhóm sát giờ, các đêm thức muộn hoàn thiện bài làm đến khoảnh khắc thở phào sau khi nộp bài, mỗi mùa deadline đều để lại không ít áp lực, nhưng cũng trở thành trải nghiệm khó quên của tuổi trẻ giảng đường.
Bởi sau tất cả, điều sinh viên học được không chỉ nằm trong nội dung bài tập hay điểm số cuối kỳ, mà còn là cách thích nghi với áp lực, biết phối hợp trong tập thể và trưởng thành hơn sau từng lần “chạy deadline”.


-1756651692.png)