Triển lãm “Hội hè miên man” tạo sức hút bằng không gian sơn mài mới lạ
(Sóng trẻ) - Không chỉ là một triển lãm hội họa, “Hội hè miên man” đã mở ra một không gian thị giác nơi ánh sáng và bóng tối đan cài, đưa sơn mài truyền thống bước vào với đời sống đương đại.
Đang diễn ra tại Art30 Gallery (30 Quang Trung, Hà Nội), triển lãm giới thiệu các tác phẩm sơn mài của hai họa sĩ Phi Phi Oanh và Nguyễn Tuấn Cường. Qua những cách thể hiện khác nhau, các tác phẩm mở ra nhiều góc nhìn về đời sống và ký ức trong bối cảnh hiện đại.
Nếu Phi Phi Oanh chọn cách làm mới sơn mài bằng việc kết hợp với các chất liệu và hình thức thể hiện hiện đại, thì Nguyễn Tuấn Cường lại đi sâu vào chính chất liệu truyền thống, khai thác sự tinh tế và chiều sâu của sơn ta.
Trong các tác phẩm của Phi Phi Oanh, hình ảnh những bữa cơm Việt, mâm cỗ hay các vật dụng quen thuộc như tấm chiếu, viên gạch… được đưa vào tranh như những dấu hiệu của đời sống. Nhưng thay vì chỉ tái hiện, chị đặt chúng trong những bối cảnh mới, nơi truyền thống gặp gỡ nhịp sống hiện đại. Những chi tiết mang tính gợi mở khiến người xem không chỉ nhìn thấy một bữa ăn, mà còn cảm nhận được sự chuyển động của văn hóa qua thời gian.
Ngược lại, tranh của Nguyễn Tuấn Cường lại mang đến cảm giác lắng hơn. Anh chọn những góc nhỏ quen thuộc của không gian sống như bậu cửa, mành tre hay một khoảng nắng hắt, nhưng không nhằm kể chuyện cụ thể, mà để gợi cảm giác về ký ức và thời gian. Trong tranh của anh, ánh sáng dường như không đến từ bên ngoài, mà phát ra từ chính những lớp sơn, từ những khoảng tối.
Điểm đáng chú ý là cách xử lý chất liệu: ánh sáng không chiếu trực tiếp mà được tích lại qua nhiều lớp sơn chồng lên nhau. Nhờ đó, bề mặt tranh có độ sâu và tạo cảm giác vừa rõ vừa khó nắm bắt, như một không gian đang trôi giữa các lớp ký ức.
Chia sẻ về cách xây dựng triển lãm, chị Tú Mai - quản lý Art30 Gallery cho biết: “Chúng tôi mong muốn người xem không chỉ đứng nhìn tác phẩm, mà thực sự bước vào một trải nghiệm. Ở đó, sơn mài không còn chỉ là chất liệu truyền thống, mà trở thành cách để nhìn lại đời sống, ký ức và những thay đổi của văn hóa”. Theo chị, điều thú vị của triển lãm nằm ở hai cách tiếp cận song song: “Một bên là những hình ảnh rõ ràng, gần gũi của đời sống; một bên là những khoảng lặng, nơi cảm xúc và ký ức được giữ lại. Hai hướng đi này không đối lập mà bổ sung cho nhau, giống như hai nhịp của cùng một dòng chảy”.
Không gian trưng bày vì thế không chỉ là nơi xem tranh, mà còn là nơi người xem có thể cảm nhận sự thay đổi của những điều quen thuộc. Từ những vật dụng rất đời thường, sơn mài tạo ra một vẻ đẹp mới - chậm hơn, sâu hơn và giàu cảm xúc hơn.
“Hội hè miên man” cho thấy sơn mài không chỉ phản ánh đời sống qua hình ảnh cụ thể, mà còn gợi mở những cảm xúc và ký ức khó gọi tên. Chính sự kết hợp này đã giúp chất liệu truyền thống tiếp tục tồn tại trong nghệ thuật đương đại, như một “cuộc hội hè” vẫn luôn vận động giữa quá khứ và hiện tại.


-1756651692.png)