Khi phụ nữ 'đầu tư' cho hạnh phúc ngày 8/3
(Sóng trẻ) - Những ngày cận kề 8/3, thị trường quà tặng trở nên sôi động. Không chỉ đơn thuần là những món quà từ người thân, nhiều phụ nữ lựa chọn tự tặng quà cho mình như một cách yêu thương và trân trọng bản thân.
Ngày 8/3 vẫn thường được nhắc đến như một ngày tôn vinh phụ nữ, khi họ nhận những món quà và lời chúc từ những người yêu thương mình. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều phụ nữ chủ động lựa chọn tự thưởng cho mình như một cách thể hiện sự trân trọng bản thân sau những ngày làm việc và chăm lo cho gia đình.
Chị Linh Chi (29 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) cho biết năm nay chị quyết định tự mua quà cho bản thân như một lời động viên cho những nỗ lực trong công việc và cuộc sống: “Mỗi lần nhìn vào món quà, mình sẽ coi đó là động lực nhắc nhở bản thân luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp”.
Chị Linh Chi cho biết: “Khi chủ động yêu bản thân, những mối quan hệ và những điều xung quanh sẽ trở nên tốt đẹp và tích cực hơn. Bên cạnh việc mua quà cho bà và mẹ, việc tự tặng quà cũng là cách nhận về yêu thương cho chính mình mà không cần trông mong món quà từ ai khác”. Đây cũng là lối sống mà nhiều phụ nữ hiện tại hướng tới, chị bày tỏ.
Là một người yêu thích hoa, chị Thu Phương (22 tuổi, Phú Thọ) cũng lựa chọn mua một bó hoa dành tặng bản thân: “Mình thích cảm giác tự tay chọn và gói một bó hoa. Nhìn thấy hoa nở trong phòng cũng khiến mình thấy ngày 8/3 trở nên có ý nghĩa hơn”.
Với nhiều người, việc tự thưởng cho bản thân đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị. Dù giá trị vật chất không quá lớn nhưng những món quà này lại mang ý nghĩa tinh thần rõ rệt, giúp phụ nữ cảm thấy được quan tâm và trân trọng trong ngày đặc biệt.
Bên cạnh việc tự mua những món quà mình yêu thích, nhiều chị em phụ nữ còn dành ngân sách cho những hoạt động như du lịch ngắn ngày, tham gia lớp học yêu thích hoặc chăm sóc sức khỏe và tinh thần.
Chị Bùi Anh Tú (28 tuổi, phường Kiến Hưng, TP. Hà Nội) chia sẻ: “Vài năm gần đây, mình thường dành ngày 8/3 cho những hoạt động giúp bản thân thư giãn và nạp lại năng lượng. Những trải nghiệm đó khiến mình cảm thấy bản thân được chăm sóc và trân trọng hơn”.
Chị Trần Minh Hạnh (chủ một spa tại phường Hà Đông, TP. Hà Nội) chia sẻ những ngày cận 8/3 lượng khách nữ đến chăm sóc da và thư giãn tăng đáng kể. “Nhiều khách chủ động đặt lịch spa để tự thưởng cho bản thân sau thời gian làm việc bận rộn. Họ coi đó là cách yêu thương và chăm sóc chính mình trong dịp đặc biệt”, chị Hạnh cho biết.
Việc phụ nữ tự thưởng cho mình trong ngày 8/3 không làm mất đi ý nghĩa của những món quà từ người thân, bạn bè hay đồng nghiệp. Ngược lại, đó là một góc nhìn mới về sự trân trọng bản thân, khi mỗi người hiểu rõ giá trị của mình và chủ động tạo hạnh phúc cho cuộc sống.


-1756651692.png)