Lan tỏa tình yêu sách giữa chốn thiền môn
(Sóng trẻ) - Từ một góc nhỏ tại chùa Thiên Phúc, sư cô Thích Nữ Quảng Phát đã xây dựng không gian đọc sách mở, góp phần kết nối cộng đồng và lan tỏa văn hóa đọc.
“Gieo mầm” văn hóa đọc nơi cửa Phật
Chùa Thiên Phúc (xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên) từ lâu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của học sinh, người dân địa phương và những người yêu sách. Đứng sau sự hình thành và duy trì không gian đặc biệt ấy là sư cô Thích Nữ Quảng Phát, người nhiều năm bền bỉ lan tỏa tình yêu sách từ chính hành trình đời mình.
Sinh ra tại Quảng Trị, tuổi thơ của sư cô gắn liền với nhiều thiếu thốn khi theo gia đình vào vùng kinh tế mới ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Thuở nhỏ, sư cô không được đi học mầm non vì gia đình ở trong nông trường, xa trường học. Hễ có dịp được qua trường sư cô lại ghé qua những khe vách để nhìn chúng bạn đang học và chơi trong lớp. Chính hoàn cảnh ấy đã sớm nuôi dưỡng khát khao tri thức trong lòng sư cô.
Khi biết đọc, sách trở thành “người bạn” đặc biệt của sư cô. Không có điều kiện mua sách, sư cô thường ghé các tiệm sách để xin đọc nhờ. Những câu chuyện trong sách đã nuôi dưỡng lòng trắc ẩn và ước mơ trở thành cô giáo, dạy học cho trẻ em khó khăn.
Sư cô đến với cửa Phật từ khi còn trẻ. Từ lớp 7 đã ăn chay, đến lớp 9 xin gia đình quy y, con đường tu hành dần mở ra. Tuy vậy, tình yêu với việc học và dạy học vẫn luôn hiện hữu. Trước khi về trụ trì chùa Thiên Phúc năm 2009, sư cô từng tham gia giảng dạy và làm công tác giáo dục.
Khi ấy, chùa còn nhỏ, xuống cấp. Sau khi vận động tu sửa và hoàn thành vào năm 2012, sư cô đã dành một phần không gian để xây dựng thư viện, với mong muốn tạo thêm một điểm sinh hoạt văn hóa cho người dân địa phương.
Không gian thư viện xanh
Thư viện tại chùa Thiên Phúc hiện có hơn 5.000 đầu sách với nhiều thể loại như Phật giáo, văn học, kỹ năng sống, sách thiếu nhi… Nguồn sách chủ yếu được quyên góp từ các cá nhân và nhóm thiện nguyện, sau đó được sư cô chọn lọc phù hợp với người đọc.
Không gian đọc rộng khoảng 200m², được bố trí cả trong nhà và ngoài vườn. Dưới những tán cây xanh mát, các “cây sách” được sắp xếp giản dị, tạo cảm giác gần gũi. Người đọc có thể vừa đọc sách, vừa trò chuyện trong không khí yên bình, khiến việc đọc trở nên tự nhiên, không gò bó.
Là người gắn bó với chùa từ nhỏ, em Kiều cho biết đã biết đến thư viện từ lúc 5 tuổi qua những lần theo chị gái đến chùa. Từ việc phụ sắp xếp sách, dần dần em hình thành thói quen đọc. Hiện nay, khi đã là học sinh lớp 10, Kiều vẫn thường xuyên quay lại thư viện, đặc biệt vào mùa thi để ôn tập trong không gian yên tĩnh, thoáng đãng.
Theo sư cô, bất cứ ai đến chùa đều có thể tự do đọc và mượn sách, chỉ cần ghi lại ngày mượn - trả. Nhiều người còn được sư cô tặng sách, chủ yếu là những cuốn về tình cảm gia đình hoặc định hướng phát triển bản thân.
“Với những người chưa quen đọc, tôi thường khuyên bắt đầu từ những cuốn mỏng, mỗi ngày đọc vài trang, thậm chí vài dòng. Trẻ nhỏ thì có thể bắt đầu từ truyện tranh, sau đó dần chuyển sang sách chữ”, sư cô chia sẻ thêm.
Không chỉ là nơi đọc sách, thư viện còn là không gian sinh hoạt cộng đồng. Mỗi cuối tuần, nhóm thiện nguyện “Hương Mặt Trời” vẫn luôn duy trì đều đặn các hoạt động giới thiệu sách. Các ngày hội đọc sách, buổi giao lưu, tọa đàm cũng thường xuyên được tổ chức, tạo cơ hội kết nối những người yêu sách.
Câu lạc bộ đọc sách tại chùa, quy tụ học sinh nhiều lứa tuổi, đang góp phần lan tỏa văn hóa đọc; từ vài em ban đầu, số lượng dần tăng lên, hình thành thói quen đọc trong mỗi người. Tại nơi đây, các em không chỉ đọc mà còn chia sẻ, suy ngẫm và thực hành thiền để hiểu sâu hơn những điều đã học.
Sư cô chia sẻ: “Đọc sách không chỉ giúp nâng cao kiến thức mà còn góp phần hình thành nhân cách. Nhiều em sau khi tham gia đã trở nên chăm ngoan, biết suy nghĩ và cư xử tốt hơn. Dù việc mở thư viện trong chùa có thể làm giảm phần nào sự tĩnh lặng vốn có, nhưng đổi lại là một không gian văn hóa tích cực, đáp ứng nhu cầu tinh thần của người dân”.
Thư viện cộng đồng tại chùa Thiên Phúc từng bước trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, góp phần lan tỏa thói quen đọc và kết nối người dân địa phương. Sự hiện diện của thư viện trong chốn thiền môn cũng cho thấy một cách tiếp cận mới trong nuôi dưỡng đời sống tinh thần, khi nhà chùa không chỉ là nơi thực hành tín ngưỡng mà còn trở thành không gian chia sẻ tri thức trong cộng đồng.


-1756651692.png)