Lớp học Guitar: “Gảy” đam mê trên phím đà

(Sóng trẻ) – Xã hội hiện đại, nhu cầu về vật chất ngày càng cải thiện. Con người lại hướng đến những giá trị tinh thần sâu sắc. Có thể thấy rằng mỗi người đều có rất nhiều cách để làm cho tâm hồn phong phú đa dạng, trong vô vàn những điều ấy có thứ đam mê mang tên “guitar”…

Đến với guitar để được hoà mình vào đam mê

Trong khi đa số bạn trẻ hiện nay đang mải mê lang thang với các cuộc chiến “sinh tử” trên mạng internet, thì cũng có không ít người lại lặng lẽ vác trên vai cây đàn guitar để thoả mãn niềm đam mê âm nhạc. Guitar là một loại hình nghệ thuật đỉnh cao, đòi hỏi sự tinh tế và tài năng thực thụ… 

Tuy nhiên, nó cũng rất bình dị và đời thường, bởi suy cho cùng thì mỗi nốt nhạc cất lên đều được bắt nguồn từ cuộc sống thường nhật quanh ta.Và cũng chính từ cái bình dị ấy mà mỗi âm thanh cất lên đã kết nối hàng triệu con tim lại với nhau hoà cùng một nhịp…
 
Không phân biệt lứa tuổi, nghề nghiệp… cầm cây đàn trong tay và cất lên những âm thanh của sự đam mê, điều đó đã đủ để gắn kết người với người trong cuộc sống. Chỉ cần đam mê là bạn có thể đủ sức để vượt qua rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, và cũng chỉ có đam mê mới làm nên những tên tuổi như Văn Cao, Trịnh Công Sơn…

Với cây đàn guitar cũng vậy, đam mê là yếu tố quan trọng nhất để ai đó muốn gắn bó với nó đạt đến những tầm cao mới… 

cb1fda3e8_a.jpg

      Anh Mã Thanh Đức đang chỉ dẫn các học viên chơi gưitar.

Anh Mã Thanh Đức hiện là giảng viên tại câu lạc bộ guitar LNT (Lê Nguyễn Trần), đồng thời cũng là người trực tiếp chỉ dẫn guitar tại câu lạc bộ guitar Học viện báo chí- tuyên truyền có chia sẻ: 

“Trước khi muốn đặt từng ngón tay lên mỗi phím đàn thì phải mang trong mình niềm đam mê với nó, đồng thời cũng phải xác định mục đích rõ ràng khi học đàn...” Anh còn chia sẻ thêm: “Có không ít bạn do chưa xác định đươc mục  đích của mình cũng như chưa có đủ niềm đam mê và lòng kiên trì với cây đàn nên đã bỏ cuộc giữa chừng...”

Khi chơi guitar, thời gian đầu mới tập là giai đoạn khó khăn nhất với các những ai học đàn, nếu như không đam mê, kiên trì thì rất nhanh nản và bỏ cuộc giữa chừng…

Chị Linh, hiện là phó chủ nhiệm câu lạc bộ guitar học viên báo chí – tuyên truyền tấm sự: “Ban đầu mới tập đàn thì năm ngón tay trái của chị bị sưng lên, phồng rộp,  đôi lần còn chảy máu… Hễ cứ chạm vào đàn là chị cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng rồi với tình yêu, sự đam mê chị đã vượt qua giai đoạn khó khăn ấy, để hôm nay cây đàn dường như không thể tách rời khỏi cuộc sống của chị…” 

Qua đó có thể nhận thấy, không phải ai cũng có thể theo đuổi đến cùng với cây đàn guitar, nó rất cần lòng đam mê, sự kiên trì và không ngừng học hỏi kinh nghiệm…  
Guitar gắn kết con người trong cộng đồng

Có dịp ghé thăm một số câu lạc bộ guitar ở một số trường đại học như Đại học quốc gia Hà Nội, Học viện báo chí và tuyên truyền… và một số hoạt động từ thiện của các câu lạc bộ guitar, tôi nhận thấy rằng, mỗi khi đến với cây đàn là dường như họ đang đi chung trên một con đường, ngồi chung trên một con thuyền… dù con đường ấy, con thuyền ấy có dẫn họ đến những miền trời lạ lẫm, đầy khó khăn nhưng họ vẫn luôn mỉm cười với sự chọn lựa ấy! 

b9d34d36c_a.jpg

Một buổi sinh hoạt guitar tại Học viện Báo chí và tuyên truyền

Đơn giản thôi, có những khi bất chợt đi trên đường và bắt gặp những con người mang trên mình cây đàn guitar, là đã có một câu chuyện dài để tâm sự mặc dù họ chưa một lần gặp mặt… Sức lan toả cũng như sự gắn kết từ cây đàn guitar quả thực không nhỏ,  nó không chỉ mang đến niềm vui cho một người nào đó mà hơn hết những âm thanh vang lên đã chạm vào trái tim biết bao con người, để biến những con người xa lạ trên đường đời xích lại gần nhau hơn. 

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay với sự hoành hành của căn bệnh “vô cảm” thì sự gắn kết ấy lại có ý nghĩa vô cùng to lớn… 

Tiếng đàn là điểm tựa trong cuộc sống…

Cuộc sống sinh viên, đặc biệt là những bạn ở xa nhà thì nỗi nhớ quê hương, gia đình chắc hẳn luôn luôn  thường trực trong từng suy nghĩ… đi ngang những xóm trọ sinh viên vào các buổi chiều hoặc về đêm thì không lấy làm lạ khi nghe phảng phất đâu đó những âm thanh vang lên từ cây đàn guitar. Nỗi nhớ nhà phải chăng được gửi gắm qua những âm thanh ngọt ngào ấy?

Bạn Xuân Phương, học viên khoá 4 câu lạc bộ guitar Học viện báo chí tuyên truyền tâm sự: “Trước đây khi chưa chơi đàn, thì với chốn đô thị lạ lẫm này mình có cảm giác bị lạc lõng, cô độc… nhưng khi đến với guitar  thì cuộc sống của mình có nhiều sự thay đổi, mình có nhiều bạn hơn, những người bạn cùng đam mê âm nhạc, mình tự tin và thoải mái hơn trong cuộc sống…”
 
b9d34d36c_e.jpg

Say sưa thả hồn vào những phím đàn guitar (Ảnh: Xuân Phương)

Bạn Thành, hiện là chủ nhiệm câu lạc bộ guitar Học viện báo chí cũng đồng quan điểm: “ Cuộc sống ngột ngạt, bon chen, khiến nhiều lúc mình cảm thấy nản lòng, những lúc như vậy thay vì nhâm nhi vài chén rượu, điếu thuốc… mình lai nghĩ đến cây đàn guitar. Nó cho mình cảm giác êm ái, ru dương. Và sau mỗi tiếng đàn cất lên mình lại tự nhủ mình phải tự tin hơn và cố gắng hơn trong học tập cũng như cuộc sống.” 

Có rất nhiều bạn cũng cùng quan điểm như trên rằng: mỗi khi mỏi mệt trong cuộc sống thì họ tạm đặt xuống những gánh nặng trên vai và  đến với cây đàn với sự thoải mái nhất để rồi sau những giây phút ấy họ như được tiếp thêm sức mạnh để bước tiếp trên đường đời đầy gian nan… 

Xã hội hiên nay các tệ nạn xuất hiện ngày càng nhiều, một trong số những nguyên nhân sa lối ấy là do không có niềm tin vào cuộc sống, từ đó dẫn đến buông thả bản thân trôi theo vòng xoáy tội lỗi… Vì vậy, thay vì lao vào các trò đùa vô bổ, lãng phí tuổi trẻ vào những cuộc chơi vô nghĩa, thì tiếc gì không chọn cho mình một cây đàn để thả hồn mình vào đấy và cái bạn nhận lại là cả sự đoàn kết, sự yêu thương con người và một điểm tựa tinh thần trong cuộc sống đầy những bon chen… 

Đoàn Bổng

Lớp Báo mạng điện tử K.32

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN