(Sóng trẻ) - Giữa vòng tuần hoàn của 4 mùa, thu Hà Nội luôn có một sức hút kỳ lạ, dịu dàng mà khó cưỡng. Thu ghé thăm những con phố, mang theo phong vị thật nồng nàn của mùa đẹp nhất và lãng mạn nhất trong năm với sắc vàng của nắng, của gió, của lá cây,…
Hà Nội đang ở những ngày đầu thu, khoảng thời gian được nhiều người xem là đẹp nhất trong năm. Trên nhiều tuyến phố, những tia nắng đầu ngày xuyên qua kẽ lá, làm không gian như bừng sáng. Hà Nội vào thu, dịu dàng mà vẫn đầy sức sống. (Ảnh: Nhóm PV)Dạo bước trong phố nhỏ, không khó để bắt gặp khung cảnh những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, kết nối từng mái nhà, tạo nên tấm thảm đỏ rực rỡ, chan chứa niềm tự hào của người Hà Nội. Nhiều du khách chia sẻ, họ thích cảm giác dừng lại một nhịp khi cuốc bộ, hít căng lồng ngực không khí trong lành của buổi sớm ban mai để cảm nhận thật rõ hơi thở dịu nhẹ của mùa thu đang lan khắp phố phường. (Ảnh: Nhóm PV)Những quán cà phê ven đường dường như đông khách hơn vào mùa này. Nhiều người tranh thủ ngồi nhâm nhi ly cà phê buổi sớm, trò chuyện hay đơn giản chỉ để ngắm phố phường. Mùa thu mang đến cho Hà Nội vẻ tĩnh lặng hiếm có, nhịp sống dường như chậm lại, yên bình và thư thả hơn. (Ảnh: Nhóm PV)Trên các con phố, có thể bắt gặp hình ảnh những người dân Hà Nội trong nhịp sống thường ngày: các cô bác thong dong tập thể dục, các bạn trẻ dạo phố, hay những cô nhân viên vệ sinh môi trường vẫn cần mẫn đưa chổi xạc xào từ sớm. Giữa không gian ngập tràn sắc thu, hình ảnh ấy giản dị mà ấm áp, khiến người ta thêm yêu hơn vẻ bình yên của Thủ đô. (Ảnh: Nhóm PV)Chị Hoàng Thị Lan (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) (phải) vẫn giữ thói quen ra bờ hồ tập nhảy cùng nhóm bạn mỗi sáng. Tiếng nhạc vang lên, những bước chân uyển chuyển khiến không gian như bừng sức sống. Chị tâm sự: “Sáng nào chúng tôi cũng ra đây khiêu vũ. Vào mùa thu rồi nên thời tiết dễ chịu lắm, vừa tập thể dục vừa hóng mát, lại được gặp các bạn nên tôi thấy rất vui”. (Ảnh: Nhóm PV)Trong tiết trời dịu nhẹ, nhiều cặp đôi chọn Hà Nội làm nơi lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc. Họ cười nói rộn ràng, tay đan tay, cùng nhau chụp những bức ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Nhóm PV)Và ở một góc khác, giữa dòng người hối hả, những xe hoa đầy sắc màu len lỏi qua phố phường, mang theo hương thơm dịu nhẹ và nét lãng mạn rất riêng. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để các bạn trẻ, du khách hay những người yêu Hà Nội lưu lại khoảnh khắc đẹp. (Ảnh: Nhóm PV)Dưới nắng thu trong trẻo, Cột Cờ Hà Nội hiện lên sừng sững và trầm mặc, gợi nhớ dấu ấn lịch sử của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Hà Nội vào thu không ồn ào, chẳng phô trương mà hiện ra bình dị, thanh thoát với nắng vàng, gió nhẹ và nhịp sống chậm rãi đặc trưng của những ngày giao mùa. (Ảnh: Nhóm PV)
(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát
(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.