Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đồng thời tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập”.

Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” là sự kiện do Báo Nhân Dân tổ chức, tái hiện hành trình 80 năm vẻ vang của dân tộc qua các không gian trưng bày, đồng thời tặng ấn phẩm phụ san đặc biệt cho người dân. Độc giả có thể trải nghiệm thực tế ảo khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, ngắm Kỳ đài Độc lập hay nghe bản Tuyên ngôn qua các nền tảng Spotify, TikTok...

Ngay từ sáng sớm, người dân đã xếp hàng dài để được tận tay cầm ấn phẩm đặc biệt tại triển lãm. (Ảnh: Ngọc Anh)
Ngay từ sáng sớm, người dân đã xếp hàng dài để được tham quan và nhận ấn phẩm của báo Nhân Dân. (Ảnh: Ngọc Anh)

 

Ông Xuân Kỳ (78 tuổi, Hàng Cót, Hà Nội - Trái) và ông Văn Minh (74 tuổi, Lê Duẩn, Hà Nội - Phải) đã xếp hàng từ 6h sáng để cầm trên tay phụ san đặc biệt. (Ảnh: Ngọc Anh)

Ông Xuân Kỳ (78 tuổi, Hàng Cót, Hà Nội - Trái) và ông Văn Minh (74 tuổi, Lê Duẩn, Hà Nội - Phải) xếp hàng từ 6h sáng để đến triển lãm và nhận phụ san. (Ảnh: Ngọc Anh)

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Luận (80 tuổi, Sư đoàn 312), người từng tham gia trận đánh Cồn Tiên – Dốc Miếu (Đông Hà, Quảng Trị), chia sẻ rằng khi được tham quan và cầm trên tay ấn phẩm đặc biệt nhân dịp 2/9, ông vô cùng tự hào, xúc động. Những hình ảnh về đất nước, về màu cờ sắc áo của độc lập, hòa bình khiến ông nhớ lại những năm tháng cùng đồng đội chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Ánh mắt chứa chan niềm xúc động của Thượng Úy Nguyễn Văn Luận khi được cầm trên tay phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân. (Ảnh: Ngọc Anh)
Ánh mắt chứa chan niềm xúc động của Thượng Úy Nguyễn Văn Luận trước hành trình vẻ vang của dân tộc. (Ảnh: Ngọc Anh)

Chị Lê Thị Kim Dung (43 tuổi, Nghệ An) không giấu được niềm vui khi tham dự triển lãm. Chị Dung cho biết: “Mỗi một không gian của triển lãm lại gắn liền với một câu chuyện lịch sử. Điều quan trọng là cách tiếp cận mới mẻ, tạo sự thu hút với người xem - nhất là thế hệ trẻ khi tích hợp công nghệ số vào từng câu chuyện”. 

Không khí xúc động dâng trào hơn nữa tại gian “Viết thư cho Tổ quốc”, mọi người nắn nót từng dòng chữ, gửi gắm cảm xúc chân thành của mình tới Tổ quốc. Bà Nguyễn Thúy Loan (60 tuổi) chia sẻ: “Mong rằng sẽ có thêm thật nhiều hoạt động trải nghiệm tương tác hơn nữa để mỗi người dân đều có cơ hội được thể hiện tình cảm với đất nước thông qua những cách khác nhau”.

Những bức thư của độc giả gửi đến Tổ quốc trong những ngày Độc lập tại triển lãm. (Ảnh: Ngọc Anh)
Những bức thư của độc giả gửi đến Tổ quốc trong những ngày Độc lập tại triển lãm. (Ảnh: Ngọc Anh)

Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” không chỉ là hành trình tái hiện lịch sử, mà còn là dịp để mỗi người dân cảm nhận niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn độc lập, hòa bình hôm nay.

Triển lãm tương tác “80 rạng rỡ non sông – Con đường Độc lập” gồm nhiều không gian:

“Con đường Độc lập” tái hiện dòng chảy cách mạng 1930-1945 với 8 dấu mốc quan trọng, minh họa bằng hình ảnh tư liệu, khối nổi 3D, ánh sáng LED và công nghệ VR360.

“Kỳ đài Độc lập” là mô hình phục dựng Lễ đài Ba Đình – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, kết hợp màn hình VR360 để công chúng sống lại khí thế hào hùng ngày 2-9-1945.

“Viết thư cho Tổ quốc” để người tham quan được viết tay những tâm tư, gửi gắm tình yêu nước và khát vọng phát triển; các bức thư sẽ được lưu giữ như một phần ký ức cộng đồng.

Cụm trưng bày “80 năm rạng rỡ non sông” hệ thống hóa những mốc son 1930–2025, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến khát vọng vươn tầm quốc gia phát triển vào giữa thế kỷ XXI.

Check-in AR – ảnh kỷ niệm lấy ngay là nơi ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường với bản đồ Việt Nam 3D, tạo điểm nhấn trẻ trung, hiện đại, gắn kết lịch sử với thế hệ hôm nay.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 ngày trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN