(Sóng trẻ) - Sáng 22/1 (tức 23 tháng Chạp Âm lịch), người dân Hà Nội đổ về các địa điểm ven sông, hồ, ao để phóng sinh cá chép, tiễn ông Công ông Táo về trời theo phong tục truyền thống.
Sau khi hoàn thành lễ cúng ở nhà, người dân Hà Nội tìm đến các điểm ao, hồ gần nhà để thả cá chép đỏ tiễn ông Công, ông Táo về trời. 8h đến 11h30 là cao điểm nhiều người dân đi phóng sinh cá. (Ảnh: Nguyễn Vy)Theo quan niệm dân gian, vào 23 tháng Chạp hàng năm, các Táo quân sẽ cưỡi cá chép về trời để bẩm báo các hoạt động của gia đình trong một năm qua với Ngọc Hoàng. (Ảnh: Vân Hà)Người dân chủ động đựng cá vào xô, chậu thay vì túi nilon để bảo vệ môi trường. (Ảnh: Nguyễn Vy)Tại các điểm thả cá khu vực nội thành Hà Nội đều có các chiến sĩ cảnh sát, dân phòng, tình nguyện viên túc trực hỗ trợ người dân thả cá văn minh với khẩu hiệu: "Thả cá không thả túi nilon". (Ảnh: Vân Hà)Ở điểm hồ Ngọc Khánh, các tình nguyện viên từ CLB Youth of PDP - trường THPT Phan Đình Phùng tích cực hướng dẫn người dân thả cá một cách văn minh. Đại diện CLB cho biết: “Thông điệp chính bọn mình muốn truyền tải là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế việc xả túi nilon xuống hồ vì thường có nhiều người tiện tay xả rác luôn tại chỗ”. (Ảnh: Vân Hà)Nhân viên môi trường tại hồ Xã Đàn hướng dẫn người dân vứt rác đúng chỗ và ngăn cản những hành vi vứt tro, túi nilon xuống môi trường nước. (Ảnh: Vân Hà)Tại hồ Xã Đàn và hồ Tây, túi nilon, bao đựng cá được các nhân viên môi trường tập kết gọn gàng tại một chỗ. (Ảnh: Nguyễn Vy)Thủ tục phóng sinh cá chép còn là dịp để các em nhỏ được tham gia trực tiếp vào các hoạt động truyền thống dân tộc. Anh Minh Đức (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi cố gắng dành ra một chút thời gian nghỉ trưa để đưa các con đi phóng sinh. Nhìn thấy sự thích thú của các con khi được trải nghiệm thả cá khiến tôi rất vui”. (Ảnh: Nguyễn Vy)
(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.