Nơi những mầm hoa được vun đắp từ đá
(Sóng trẻ) - Trải qua 18 năm hoạt động, Câu lạc bộ Hoa Đá Nhân Văn (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã trở thành, nơi sinh viên khuyết tật và không khuyết tật cùng đồng hành, khẳng định giá trị bản thân.
Những người mẹ ‘đặc biệt’ - Kỳ 1: Người mẹ ‘tí hon’ và hành trình khởi nghiệp từ tranh giấy xoắn
(Sóng trẻ) - Với thân hình chỉ cao 1,2m, chị Hồ Thị Láng “vừa là mẹ, vừa là cha” của con gái nhỏ, bền bỉ tạo nên điều kỳ diệu từ những vòng xoắn giấy sắc màu.
Mái ấm Quỳnh Hoa: Thắp lửa hy vọng từ những phận đời kém may mắn
(Sóng trẻ) - Không chỉ là nơi nương tựa, Mái ấm Quỳnh Hoa còn mở ra cơ hội để những người khiếm khuyết học nghề, tự lập và tìm lại niềm tin vào cuộc sống.
Blind Runners: Lan tỏa tình yêu thể thao đến những người khiếm thị
(Sóng trẻ) - Với mong muốn tạo ra một sân chơi thể thao lành mạnh, giúp những người khiếm thị vượt qua rào cản của bản thân, thắp lên niềm hy vọng và tinh thần lạc quan, chàng trai trẻ Vũ Tiến Mạnh cùng các cộng sự đã thành lập CLB chạy dành cho người khi
Chạm vào Xanh: Doanh nghiệp dành cho những nhân công đặc biệt
(Sóng trẻ) - Được thành lập từ năm 2022 bởi chị Lưu Thị Hiếu và cộng sự, Chạm vào Xanh là dự án tư vấn việc làm cho người khuyết tật...
Người thầy với trái tim ấm áp thắp sáng những “vầng trăng khuyết”
(Sóng trẻ) - Dạy khiêu vũ thể thao (dancesport) cho người khiếm thị là thử thách lớn hơn nhiều so với dạy cho người sáng mắt.
Triển lãm “Những mảnh vụn”: Bức tranh từ các mảnh đời không hoàn hảo
(Sóng trẻ) - Tại Bảo tàng Hà Nội, Vụn Art trưng bày triển lãm “Những mảnh vụn” kéo dài từ 18/4 đến hết tháng 10 nhằm kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4.
-1776485403.jpg)
-1775987955.png)






