Blind Runners: Lan tỏa tình yêu thể thao đến những người khiếm thị
(Sóng trẻ) - Với mong muốn tạo ra một sân chơi thể thao lành mạnh, giúp những người khiếm thị vượt qua rào cản của bản thân, thắp lên niềm hy vọng và tinh thần lạc quan, chàng trai trẻ Vũ Tiến Mạnh cùng các cộng sự đã thành lập CLB chạy dành cho người khiếm thị mang tên “Blind Runners”.
Nhận thấy nhiều người khiếm thị có mong muốn chạy bộ nhưng không có điều kiện để thử sức với bộ môn này, anh Vũ Tiến Mạnh cùng những người bạn đã thành lập CLB “Blind Runners”. Đây không chỉ là một sân chơi thể thao đặc biệt mà còn là nơi giúp những người khiếm thị viết tiếp những trang tươi sáng của cuộc đời vốn chịu nhiều thiệt thòi.
Tháng 7 năm 2023, “Blind Runners” chính thức hoạt động dưới sự bảo trợ của Hội người mù Việt Nam. Hiện nay, CLB có khoảng 70 - 80 thành viên (bao gồm tình nguyện viên dẫn đường) và đã tích cực tham gia nhiều giải chạy lớn trên phạm vi toàn quốc.

Chia sẻ về mục đích thành lập CLB, anh Vũ Tiến Mạnh bày tỏ: “Tôi thành lập câu lạc bộ này để giúp người khiếm thị – những người ít có cơ hội vận động được tập luyện thể dục thể thao, phá vỡ rào cản của bản thân. Mục tiêu của 'Blind Runners' không phải là thành tích, mà là giúp các thành viên được cải thiện sức khỏe và tinh thần”.
Đều đặn mỗi sáng hằng ngày, tại Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), các thành viên trong CLB “Blind Runners” hăng say tập luyện. Dù không nhìn thấy ánh sáng nhưng họ vẫn kiên trì sải bước bằng đôi chân đầy nghị lực và đam mê.

Dù đôi mắt không thể nhìn thấy, nhưng những bước chạy của người khiếm thị vẫn đầy quyết tâm và đặc biệt theo cách riêng. Mỗi người khiếm thị khi tham gia chạy sẽ có một người bạn đồng hành mắt sáng để dẫn đường. Hai người được kết nối với nhau bằng một sợi dây buộc ở tay.
“Để phối hợp nhịp nhàng, cả hai cần cùng bước chân, đánh tay và cảm nhận chuyển động thông qua sợi dây ấy. Hai người sẽ hòa chung một nhịp thở, cùng nhau di chuyển như một thể thống nhất. Nếu người khiếm thị cảm thấy mệt, người dẫn đường sẽ trở thành “đôi mắt” của họ, giúp họ định hướng và đảm bảo an toàn”, anh Đào Phú Sơn (25 tuổi) - Tình nguyện viên tại CLB “Blind Runners” chia sẻ.
“Blind Runners” không chỉ là một sân chơi thể thao giúp những người khuyết tật vượt qua giới hạn của bản thân, rèn luyện sức khỏe mà đây còn là nơi vun đắp niềm vui sống của những mảnh đời kém may mắn.
Là một trong số thành viên kỳ cựu của “Blind Runners”, anh Hoàng Văn Phú (29 tuổi) tâm sự: “Từ khi tham gia vào CLB tôi cảm thấy thể trạng của mình dần cải thiện, mỗi lần tham gia giải chạy, thành tích của tôi cũng ngày càng tiến bộ. Tại “Blind Runners” tôi còn có cơ hội kết nối với nhiều người bạn mới, học hỏi thêm nhiều điều bổ ích trong cuộc sống”.

Chia sẻ về hành trình để lại cảm xúc khó quên nhất, anh bày tỏ: “Mỗi giải chạy đều mang đến cho tôi những kỷ niệm đáng nhớ, nhưng giải chạy tại Quảng Trị là một dấu ấn sâu sắc nhất. Khi tham gia chạy tại "Mảnh đất anh hùng" này, tôi cảm thấy rất tự hào. Đến những chặng cuối, cơ thể tôi đã rất mệt nhưng tôi vẫn quyết tâm không bỏ cuộc, cố gắng để hoàn thành tốt mục tiêu mà bản thân đề ra”.
Với thông điệp "Không gì là không thể", CLB chạy dành cho người khiếm thị “Blind Runners” đang dần lan tỏa những giá trị tích cực, mang đến niềm vui và sự lạc quan cho cộng đồng người khiếm thị nói riêng và những người kém may mắn trong xã hội nói chung. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, “Blind Runners” kỳ vọng sẽ ngày càng phát triển và đồng hành cùng nhiều người khiếm thị đam mê thể thao trong tương lai.