(Sóng trẻ) - Hơn 1 năm qua, nhiều hộ dân tại xóm Bãi, xã Phong Vân (huyện Ba Vì, Hà Nội) không khỏi lo lắng trước tình trạng những vết nứt ngày càng xuất hiện nhiều, nguy cơ cao sập nhà và sạt lở xuống sông.
Tại khu vực gần bờ kè và con đường nối xóm Bãi với nhiều xã ven sông Hồng, người dân địa phương đang phải đối mặt với tình trạng nứt gãy xuất hiện ngày càng nhiều. Một số hộ dân đã phải đóng cửa đi ở nhờ vì sợ sập nhà, lo ngại vì mất an toàn khi di chuyển trên đường. (Ảnh: Trần Lâm)Căn nhà cũ của bà Nguyễn Thị Phương (67 tuổi) lộ rõ nhiều vết nứt ngang dọc, thậm chí có vết hở to bằng đầu ngón tay. Bà Phương cho biết kể từ ngày những vết nứt lan rộng, bà phải lên nhà con trai cả mới xây để ngủ. “Năm nào cũng vậy, cứ đến trước mùa mưa bão, tôi và con trai cũng phải chống tạm những thanh gỗ để phòng nhà bị đổ sập sang nhà bên”, bà Phương cho hay. (Ảnh: Trần Lâm)Ngôi nhà của bà Ngô Thị Bất (87 tuổi) nằm sát vách nhà bà Phương cũng xuất hiện chỗ nứt lớn với nhiều mảng tường bị bong tróc. Bà Bất tâm sự: "Tôi ở có một mình, mỗi khi trời mưa bão, các cháu phải đưa tôi đến chỗ khác để tránh nguy hiểm, bởi sợ nhà sập bất ngờ”. (Ảnh: Trần Lâm)Tình trạng tương tự cũng khiến gia đình ông Ngô Văn Phương (65 tuổi) nhiều đêm bất an, mất ngủ. Nhìn vào vết nứt như muốn xé toạc căn nhà, ông Phương chia sẻ: “Mấy hôm mưa gió, nước chảy hắt qua các khe nứt khiến nhà tôi dột hết, phải trát tạm xi măng để bịt những kẽ hở đó lại”. (Ảnh: Trần Lâm)Cách đó không xa, căn nhà cấp 4 của ông Ngô Xuân Lịch (52 tuổi) cũng bị hư hỏng nặng, buộc mẹ ông phải chuyển sang tá túc tại nhà con trai thứ ba. Ông Lịch cho hay mái nhà đã sập từ năm ngoái, kèm theo nhiều vết nứt dài trên tường khiến gia đình ông phải di dời và chưa rõ khi nào có thể trở lại. (Ảnh: Trần Lâm)
Ông Ngô Như Lâm (62 tuổi), nguyên trưởng CA xã Phong Vân rất lo lắng về những vết nứt chạy dọc theo sân nhà mình. “Nguyên nhân nhà bị nứt có thể là do tình trạng hút cát vì chúng tôi thấy lòng sông tụt xuống rất nhanh. Mấy ngày gần đây, thuyền bè đậu xung quanh không khác gì bến cảng, nổ máy ầm ĩ liên tục gây ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống sinh hoạt của chúng tôi”, ông Lâm nói. (Ảnh: Trần Lâm)
Hàng chục tàu hút cát trọng tải gần 200 tấn ngày đêm quần thảo trên sông Hồng khiến nhiều bãi bồi lớn lộ rõ giữa lòng sông. Người dân chỉ còn biết đứng trên bờ, bất lực xua đuổi trước thực trạng kéo dài và chưa được xử lý triệt để. (Ảnh: Trần Lâm)
(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/5, đêm chung kết Miss World 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế HITEX, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Đại diện Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi.
(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.
(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.