“Nhớ mùa thu Hà Nội” trả lời cho câu hỏi “Mùa thu nghe gì ý nhỉ?”

(Sóng trẻ) - “Nhớ mùa thu Hà Nội” một sáng tác của nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn luôn được xem là một trong những tuyệt phẩm âm nhạc viết về mùa lá vàng nơi Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Sắc vàng lẫn sắc đỏ tràn ngập một mùa thu lá bay

Nhiều người cho rằng mùa thu là mùa lãng mạn nhất trong năm, lại có người cho rằng mùa thu là mùa của những cảm xúc yêu đương. Có người không đồng ý với những nhận xét như thế vì mùa nào cũng có những khoảnh khắc lãng mạn riêng, mùa nào cũng có thể tràn ngập những tình cảm yêu thương giữa con người với con người hoặc giữa con người với thiên nhiên, vạn vật. Nhưng quả thực bao đời nay, tiết trời mùa thu quang đãng với lá vàng rơi, với hương hoa quả mời gọi luôn thôi thúc con người ta nhớ nhung da diết hay ùa về những kỷ niệm. Và có lẽ mùa thu cũng là mùa để lại trong tâm hồn con người nhiều cảm xúc bâng khuâng nhất.

44669dd83_anh_1.jpg
Hoàng thành Thăng Long

63cd57a46_hoa_sung.jpg
Hoa súng mùa thu

Trịnh Công Sơn không phải là nhạc sĩ của riêng mùa thu nhưng Trịnh viết nhiều về mùa thu. Nhiều nhà nghiên cứu thậm chí còn tìm thấy sắc thu trong nhạc Trịnh ở ngay cả những tác phẩm không có một chút gì hình ảnh về mùa thu. “Nhớ mùa thu Hà Nội” là một tuyệt phẩm về mùa thu của cố nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh. Bài hát này được nhiều người xem là tiếng lòng âm nhạc của mùa thu Hà Nội. Trong bài hát đó, sắc vàng lẫn sắc đỏ tràn ngập đất trời tạo nên một mùa thu đầy ấn tượng và thi vị không chỉ với người nhạc sĩ xứ Huế mà còn với đông đảo những người yêu nhạc Việt. 

Một câu cảm thán trả lời cho sự quyến rũ, dịu dàng của mùa thu

Trịnh nổi tiếng với biệt tài đặt câu hỏi trong các sáng tác câu hỏi. Lời thơ trong ca từ của Trịnh không hề dễ trả lời, lời ca sâu sắc mà nhiều khi ta chỉ có thể nghe còn việc lý giải nó lại là một câu chuyện khác. Nhưng không vì thế mà lời ca của Trịnh trở nên hàn lâm, bác học. Âm nhạc của Trịnh tạo nên một sự cuốn hút của tổng thể từ giai điệu, ca từ, cách thể hiện đến cả cảm xúc của người sáng tác. “Nhớ về mùa thu” có một chút nhớ nhung, một chút yêu thương, có cả một thoáng kỷ niệm, hy vọng và có cả những câu tự hỏi lòng.

63cd57a46_anh_2.jpg
Chuyến tàu trên cầu Long Biên

“Sẽ có một ngày mùa thu Hà Nội trả lời cho tôi” có thể được hiểu là một câu tự hỏi lòng cũng có thể được hiểu là một câu cảm thán. Ở đó có hy vọng, có xúc cảm của tác giả về mùa thu. Thế nên người hát hay nhất bài hát này phải là một người hiểu Trịnh, một người gắn với với âm nhạc của Trịnh. Và diva Hồng Nhung đã làm được điều này. Sự quyến rũ và dịu dàng về mùa thu trong tuyệt phẩm của Trịnh qua giọng hát của nữ ca sĩ gốc Hà thành đã mê hoặc bao người, khiến bao người dâng lên một cảm xúc lâng lâng, yêu thương chìm đắm khó mà diễn tả. 

Nốt nhạc được viết từ một trái tim yêu thương Hà Nội

Trịnh Công Sơn là một người hết mực yêu Hà Nội. Và cũng chỉ một người yêu thủ đô đến thế mới có thể quan sát mà lắng lòng mà viết về một mùa thu Hà Nội tuyệt đẹp trong bài hát “Nhớ mùa thu Hà Nội”. Câu kết của bài hát “Nhớ đến một người để nhớ về mọi người” được xem là một câu hát đặc biệt và có vai trò quan trọng trong bài hát. Tình cảm về Hà Nội trong Trịnh Công Sơn không phải là cảm xúc đơn lẻ mà là một tình cảm chung. Từ cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ đến hình ảnh “nhớ về mọi người” là một hành trình của cảm xúc, một hành trình đầy quyến rũ, đầy lưu luyến và đầy xúc cảm từ một trái tim yêu thương.

Bài và ảnh:Quang Đức


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN